SEA Games 25 - Trước 2 trận đấu môn bóng đá nam bảng A (ngày 6-12)

Sân Quốc gia Lào: U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Một mất, một còn (VTV2, VTC3, HTV2 trực tiếp lúc 15 giờ)

Không có nhiều chọn lựa cho thầy trò HLV Calisto trong trận quyết đấu với U23 Malaysia. Chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam thảnh thơi, còn bằng hòa hoặc thua,cơn ác mộng bị đá văng khỏi bán kết SEA Games sẽ lập tức tái hiện.
Sân Quốc gia Lào: U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Một mất, một còn (VTV2, VTC3, HTV2 trực tiếp lúc 15 giờ)

Không có nhiều chọn lựa cho thầy trò HLV Calisto trong trận quyết đấu với U23 Malaysia. Chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam thảnh thơi, còn bằng hòa hoặc thua,cơn ác mộng bị đá văng khỏi bán kết SEA Games sẽ lập tức tái hiện.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung cho trận quyết định với Malaysia chiều nay. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Các tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung cho trận quyết định với Malaysia chiều nay. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dùng át chủ bài

Bài test đối với Trọng Hoàng trong trận gặp Đông Timor đã giúp ông Calisto thở phào, bởi Trọng Hoàng đã bình phục đúng lúc và lấy lại được cảm giác thi đấu. Sự trở lại của “át chủ bài” ở trận cầu sinh tử là liều thuốc an thần quý giá.

Chí ít thì khả năng khoan phá, điều phối nhịp độ của U23 Việt Nam hứa hẹn đa dạng hơn, thay vì trông hết vào Thanh Hưng và Thành Lương. Có Trọng Hoàng, áp lực tấn công sẽ lớn vì khả năng bao quát lẫn chớp cơ hội ghi bàn của tiền vệ này tốt hơn hẳn người đá thay anh ở trận mở màn là Thái Dương.

Không chỉ Trọng Hoàng, ông Calisto cũng đã có thể dùng Công Minh. Tiền vệ xứ Nghệ đã hoàn toàn lành lặn sau khi bị dập cơ đùi ở trận gặp Thái Lan. Hôm qua, ông Calisto chỉ xếp Công Minh ở đội hình “quân xanh”, thậm chí còn phạt khá nặng tay khi tiền vệ này có thái độ tập luyện chểnh mảng.

Nhưng so với Quý Sửu, Công Minh tỏ ra mạnh mẽ, có sự kết nối với đồng đội ở tuyến giữa tốt hơn. Công Minh càng tỏ ra trội hơn Thái Dương, vốn hơi yếu ớt trong cả công lẫn thủ. Dùng Công Minh cho trận đấu chiều này, U23 Việt Nam có một máy quét, giảm tải cho hàng thủ bao bọc trước khung thành Tấn Trường.

Trong trận quyết đấu với Malaysia, đội U23 Việt Nam chắc chắn sử dụng lại 6/7 (trừ Thái Dương) cầu thủ đá chính ở trận Thái Lan đã được ông Calisto dưỡng sức trong cuộc đối đầu với Đông Timor.

Ngay cả Thanh Bình cũng đảm bảo 1 suất đá chính, bởi cái duyên của tiền đạo gốc Đồng Tháp này mỗi khi đối đầu với người Mã, lẫn sự tự tin của Thanh Bình đã trở lại khi anh “thông nòng” trong những phút vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Đông Timor.

“Se chỉ, luồn kim” với người Mã

Đối với U23 Việt Nam, chỉ có lấy trọn 3 điểm trước người Mã, tương lai ở bán kết SEA Games mới được đảm bảo. Ông Calisto cũng thú nhận, nếu chia điểm thì số phận cả 2 đội cùng mong manh, trong khi thua Malaysia thì tất cả đã đóng dấu chấm hết cho U23 Việt Nam.

Điều đó có nghĩa, U23 Việt Nam chỉ còn lựa chọn duy nhất là đánh bại Malaysia, nhằm tránh đi những nguy cơ rủi ro.

Đến giờ, người Mã mới bộc lộ sơ sơ sau trận đại thắng 11-0 trước Đông Timor. Nhưng chừng ấy cũng đủ giúp thầy trò Calisto nhìn ra những điểm ưu-khuyết của đối thủ mà bằng mọi cách, họ phải quật ngã.

Lối chơi của Malaysia khá giống với Singapore, sử dụng nhiều bóng bổng và khắc chế vấn đề ấy là nhiệm vụ không thể không thận trọng, bởi U23 Việt Nam vốn dĩ không xuất sắc trong việc này.
 
Hơn nữa, hệt như lứa đàn anh, đội hình của U23 Malaysia đá tương đối khô cứng và máy móc, nên đã lộ ra nhiều tử huyệt. Với 2 tiền vệ biên năng động, U23 Việt Nam dường như muốn tận dụng sự khéo léo, kỹ thuật của những cầu thủ mình có để khoét vào sự khô cứng trong lối chơi của đối thủ.

Những cú vỗ thẳng vào trung lộ, hoặc xẻ nách, xâm nhập thẳng vào “tử cấm thành” rồi căng ngang cho tiền đạo, tiền vệ gây áp lực và ghi bàn được ông Calisto rèn giũa khá kỹ cho học trò.

Đá với người Mã, U23 Việt Nam gần như chỉ có một đường là phải thắng. Điều đó gây ra áp lực cho đội bóng của ông Calisto, nhưng nó cũng tránh đi những tư tưởng buông thả, tự mãn như khi chạm trán với Đông Timor.

Bởi vậy, dù căng nhưng vẫn nhiều cơ sở để tin thầy trò Calisto biết cách vượt dốc thành công.

Yến Nhi (SGGP Thể Thao)

Phát biểu trước trận đấu

°Tiền đạo Phan Thanh Bình: “Tôi và các đồng đội đã xem U23 Malaysia thi đấu, theo tôi, đối thủ cũng không có nhiều điểm nổi bật. Cơ hội giành chiến thắng khá rộng cho U23 Việt Nam.  Nhưng để làm được điều này, tất cả phải thoải mái tâm lý và thi đấu thật bình tĩnh. Bàn thắng ghi được trong trận gặp Đông Timor đã giúp tôi giải tỏa được rất nhiều sức ép. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu thật tốt ở trận quyết tử gặp Malaysia”.

°Tiền vệ Phan Thanh Hưng: “Cuộc đối đầu với Malaysia chắc chắn sẽ rất khó khăn, vì đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé vào bán kết cùng Việt Nam. Trước giờ thi đấu, rất khó đoán biết đội nào chiếm nhiều ưu thế hơn, nhưng tôi có thể khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để có kết quả thuận lợi nhất”.

°Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng: “Đến thời điểm này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu gặp Malaysia. Chắc chắn thế trận trên sân sẽ diễn ra quyết liệt và khó lường. U23 Malaysia là đối thủ mạnh, nhưng với những gì đã chuẩn bị, tôi tin chắc cơ hội giành chiến thắng vẫn rộng mở cho U23 Việt Nam”.

Quang Ngọc (ghi)

Tin cùng chuyên mục