Serena Williams

"Sẵn sàng đòi lại ngôi số 1 thế giới"

Kremlin Cup 2008 Khi Safin trở lại mặt đất ...

Nhà vô địch 8 lần Grand Slam Serena Williams vừa cho biết vào hôm thứ Hai rằng, quan điểm của cô với thế giới quần vợt hiện đã thay đổi. Cô đã sẵn sàng cho công cuộc đòi lại ngôi số 1 WTA của mình. Phát biểu trong buổi họp báo giới thiệu Kremlin Cup (tổ chức tại Moscow, Nga), Serena cho biết: "Tôi rõ ràng đang nghĩ là mình đã sẵn sàng cho điều này. Tôi đã sẵn sàng để cống hiến cả bản thân mình. Tôi đang rất hào hứng với sự thật là mình đang có rất nhiều động cơ để tiến lên phía trước. Đó là lý do tôi rất thất vọng vì US Open. Hiện tại, tôi thật sự khao khát, tất cả quan điểm của tôi đã đổi thay". 

Serena ôm hai con chó cưng trong buổi họp báo tại Kremlin Cup.
Serena ôm hai con chó cưng trong buổi họp báo tại Kremlin Cup.

Serena trở thành tay vợt số 1 thế giới trong năm 2002 khi cô giành được 3 danh hiệu Grand Slam. Nhưng một số chấn thương liên tục và sự thiếu tập trung đã khiến cô trượt dốc trên bảng xếp hạng. Trả lời phỏng vấn bằng điện thoại với Reuters ở Moscow, Serena nói: "Rõ ràng, chấn thương đã gây ra nhiều thứ. Nhưng có lẽ lý do khiến tôi tuột dốc chính là vì cả chấn thương với lại sự hứng thú của mình. Nhưng tôi không có ý ngưng những gì mà tôi đã làm lại. Tôi là một người rất bướng bỉnh và ngoan cố. Đó là một thiếu sót mà tôi có".
 
Ngoài quần vợt, tay vợt 26 tuổi người Mỹ này còn có rất nhiều thứ phải quan tâm trong cuộc sống. Cô tham gia rất nhiều dự án nghệ thuật, như thiết kế thời trang, làm diễn viên. Cô cũng tỏ ra rất sành điệu trong các buổi ăn chơi, dạ vũ. Cô cho biết: "Tôi đã làm rất nhiều thứ khác nhau. Tôi không chỉ là một tay vợt. Tôi không muốn trở thành một trong những cô gái chẳng có bất kỳ thứ gì để thay đổi sau khi đã kết thúc sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ, điều quan trọng là có nhiều thứ để làm khi rút lui".
 
Serena còn là người thường có rất nhiều vấn đề với báo giới. Sau khi để thua Justine Henin trong trận tứ kết US Open, cô đã biến… các phóng viên trong phòng họp báo thành… trò hề khi than vãn với một giọng nhừa nhựa: "Henin chỉ có những cú đánh may mắn, còn tôi thì không gặp may". Hành động này khiến Serena lại bị giới truyền thông chỉ trích kịch liệt vì sự thiếu tôn trọng. Nhưng cô không hề lên tiếng lấy một câu xin lỗi: "Tôi rất muốn biết những gì tôi nói có thật sự là vấn đề hay không".
 
Sau US Open, Serena đã ngồi chơi xơi nước trong một thời gian dài trước khi trở lại ở Porsche Grand Prix và bị Svetlana Kuznetsova đánh bại ở tứ kết. Kremlin Cup mới chỉ là giải đấu thứ 2 của cô sau US Open. Serena nói: "Tôi đã không đánh một đường bóng nào trong suốt 8 tuần mùa hè này, vì vậy, tôi nghĩ rốt cuộc thì tôi cũng đã được tác động khi thi đấu tại đây. Tôi hạnh phúc vì lại được cầm vợt ra sân đấu. Sức khỏe của tôi hiện rất tốt. Tôi đã có nhiều chấn thương trong quá khứ, vì vậy, tôi thật sự hạnh phúc với hiện tại".

 Serena ở Stuttgart còn nói cô quay lại vì vui vẻ chứ không vì cuộc chạy đua đến Madrid. Nhưng cô đã thay đổi quan điểm của mình một cách chóng mặt và muốn đoạt lại ngôi số 1: "Nếu tôi không tin mình có thể lại là số 1 thế giới một lần nữa, tôi sẽ không bước ra ngoài đây. Liệu tôi có làm được không à? Tôi sẽ cống hiến cả bản thân của mình để thi đấu. Tôi sẽ như vậy đó. Tôi đã sẵn sàng".

 Nhưng, liệu có quá muộn không, hỡi Serena? 

ĐỖ HOÀNG

"Sẵn sàng đòi lại ngôi số 1 thế giới" ảnh 2
Safin (T) và Tursunov ở Davis Cup

Tin cùng chuyên mục