Vòng đấu bảng Champions League

Shakhtar Donetsk – AS Roma 1-0 (lượt đi 0-4): Thua vì chỉ muốn hòa

Đó là nhận định của tờ Gazzetta dello Sport trong số ra ngày hôm qua (23-11). Với tinh thần chỉ cần 1 điểm để giành vé thứ hai của bảng lọt vào vòng knockout, các cầu thủ AS Roma chơi rất cầm chừng để rồi giúp Shakhtar nuôi hy vọng nhờ bàn thắng quyết định của tiền đạo Marica ở phút 62.

Shakhtar Donetsk – AS Roma 1-0 (lượt đi 0-4): Thua vì chỉ muốn hòa ảnh 1

Simone Perrotta (trái, AS Roma) trước sự truy cản của Anatoliy Tymoschuk (Shakhtar).

Đúng như dự kiến, AS Roma ra quân với đội hình 4-2-3-1 quen thuộc với Francesco Totti chơi như một trung phong và được hỗ trợ bởi bộ ba tiền vệ Taddei-Mancini – Perrotta. Thế nhưng, sức mạnh tấn công của họ không thể phát huy, bởi HLV Lucescu của Shakhtar đã có sự chuẩn bị từ trước.

Ông giao cho trung vệ Kucher, nhưng thực tế có cả trung vệ Chygrynskiy, “chăm sóc” Totti chu đáo đến nỗi thủ quân của Roma không có khoảng trống nào để tổ chức các đợt tấn công. 

Ngoài ra, các cầu thủ chủ nhà chơi rất chặt ở hai cánh và chặn đứng mọi đường chuyền đến Taddei và Mancini. Khắc chế được ba nhân tố này, Shakhtar không có gì phải sợ và tạo ra  nhiều pha tấn công nguy hiểm trước khung thành đối phương. Cuối cùng, mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng cú đánh đầu ghi bàn của tiền đạo Marica từ đường chuyền của đồng đội Jadson.

Sau bàn thua đó, AS Roma tỉnh giấc và kể từ đó họ mới chịu dốc sức hòng cân bằng tỷ số. HLV Spalletti quyết định tăng cường sức mạnh tấn công khi chuyển đội hình 4-2-3-1 sang đội hình 3-4-3 với tiền vệ David Pizarro thay trung vệ Ferrari (phút 69), tiền đạo Vucinic thay Mancini (phút 78) và tiền đạo Montella thay Aquilani (phút 79). Tuy nhiên, AS Roma không thể đưa bóng vào lưới đối phương, trái lại do dồn lên tấn công họ suýt bị thủng lưới ít nhất thêm hai bàn nữa trong đó có cú sút trúng cột của hậu vệ Srna, cú sút chệch khung thành của tiền đạo Fernardinho và pha sửa bóng cận thành không chính xác của tiền đạo Brandao.

Với trận thua này, AS Roma cần ít nhất 1 điểm trong trận tiếp Valencia ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 6-12 tới, hoặc trong thời gian đó Shakhtar Donetsk không thể thắng trên sân Olympiakos. Dĩ nhiên, ông Spalletti rất thất vọng và yêu cầu các học trò nên nỗ lực hết mình ở trận gặp Valencia sắp tới nếu muốn lọt vào vòng trong.

Ông nói: “Tôi rất thất vọng, nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn có cơ hội giành điểm. Do đó, không có gì phải lo ngại. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải chơi tốt hơn trận tối nay. Ở trận thua này, chúng tôi chơi quá tệ”. Nhận định về bàn thua, ông Spalletti nói thêm: “Hàng phòng thủ dâng hơi cao so với thông thường và trong tình huống đó họ không đủ thời gian để lui về khi bị phản công. Song, mối lo ngại chính của tôi là việc hồi phục thể lực của các hậu vệ, bởi chúng tôi mất Cristian Chivu ngày hôm qua (22-11) và Matteo Ferrari mới trở lại sân bóng mặc dù vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất, trong khi đó Christian Panucci cắn răng thi đấu với chấn thương đầu gối”.

Về phần mình, HLV Lucescu không chỉ hài lòng về kết quả mà còn phấn khích với lối chơi của các học trò. Ông nói: “Đây là trận thắng rất có ý nghĩa bởi chúng tôi đã thắng một trong những đội bóng mạnh nhất Italia và đòi lại được món nợ từ trận lượt đi thua 0-4. Kết quả trận đấu lẽ ra còn cao hơn bởi chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu này và đã bắt chết Totti, Mancini và Perrotta. Chính vì thế mà chúng tôi đã thắng”.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục