Lâu nay nhiều người đọc vẫn nghĩ rằng những cuốn sách có vấn đề thì rất khó tìm, vì thế đã tạo thành một cơn sốt trong giới săn lùng sách. Thế nhưng, với kinh nghiệm của người hay lượn lờ ở các nhà sách, tôi xin khẳng định ngay rằng những cuốn sách dù bị Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) ra quyết định thu hồi thì ta cũng vẫn dễ dàng mua được.
Bằng chứng là tôi vừa dễ dàng mua được hai cuốn sách bị ra quyết định thu hồi gần đây nhất là: “I am đàn bà” (Y Ban, NXB Phụ nữ và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam) và “Cọng rêu dưới đáy ao” (Võ Văn Trực - NXB Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa và Truyền thông Võ Thị) xuất bản quý II của năm 2007 và đều có những sai sót về nội dung, hình thức nên ngay sau khi ra mắt, đã bị Cục Xuất bản ra quyết định thu hồi. Ấy vậy nhưng, cơ quan quản lý chỉ ra quyết định rồi để đấy nên những cuốn sách đó vẫn đĩnh đạc nằm trên sạp của các cửa hàng sách lớn, nhỏ trên khắp cả nước.
Mới đây, tôi đã làm một cuộc trắc nghiệm với một số nhà sách trên địa bàn TPHCM. Ở đâu cũng vậy, chỉ cần đọc tên sách, nếu có hàng là các chủ nhà sách đáp ứng ngay. Thậm chí, tại một nhà sách ở đầu đường Lê Duẩn (quận 1) của một công ty có uy tín, thấy cuốn sách “Cọng rêu dưới đáy ao” được bày chễm chệ trên kệ, tôi lấy ngay một cuốn mang ra quầy thu ngân. Sau khi trả tiền, tôi vờ hỏi cô nhân viên: “Tôi tưởng cuốn này bị thu hồi rồi?”. Không chút bối rối, cô gái cười thật tươi đáp: “Ôi, ảnh hưởng gì đâu anh”…
Để những cuốn sách có vấn đề lọt qua tất cả các cửa ải kiểm định chất lượng để có mặt trên thị trường, đã là một khuyết điểm của các NXB và Cục Xuất bản. Mãi đến khi đó mới phát hiện sai sót và kịp thời ra quyết định thu hồi thì dù muộn màng nhưng hành động ấy của cơ quan quản lý xuất bản cũng đáng được ghi nhận. Có điều, nếu đã ra quyết định thu hồi những ấn phẩm văn hóa thiếu lành mạnh ấy, thì đòi hỏi Cục Xuất bản phải làm thật nghiêm túc, rốt ráo, tránh trường hợp đánh trống bỏ dùi để “sách cấm vẫn mua vô tư” như hiện nay.
Thảo Lư