Premier League 2006-2007

Sheva trở lại từ... 9 tầng địa ngục

Những gì Shevchenko trải qua có thể được nhìn lại như một cuộc đổi đời. Khi anh rạng danh ở Dynamo Kiev và được một CLB nổi tiếng như AC Milan vời đến San Siro, điều đó mang một ý nghĩa khác. Khi anh cùng Milan vô địch châu Âu năm 2003 và hơn một năm sau thì nhận Quả bóng vàng, điều đó mang ý nghĩa khác. Khi anh ghi được bàn thắng ở phút thứ 55 cho Chelsea trong trận thắng Portsmouth 2-1 hôm thứ Bảy 21-10, điều đó mang ý nghĩa khác nữa.

Bàn thắng ấy đã mang tất cả những giá trị mà Sheva cống hiến cho bóng đá và nhận được từ bóng đá trở lại với sự thừa nhận của giới CĐV, xóa tan mọi điều nghi ngại. Sáu trận Premier League, xen kẽ là 3 trận Champions League không ghi được bàn thắng, Sheva cứ như đã rơi dần xuống…9 tầng địa ngục. Với một bàn ở trận thứ 10, Sheva một bước trở lại thiên đường.

  • Trở lại thiên đường
Sheva trở lại từ... 9 tầng địa ngục ảnh 1

Ai cũng mừng cho Sheva khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên từ hôm 23-8 đến nay.

Anh là một chàng trai có gương mặt, phong cách dễ mến. Qua truyền hình, ai cũng thấy điều đó. Khi anh bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác trong trận Champions League với Barcelona mới đây thôi, khi anh bị thay ra ở phút thứ 76 của trận đấu ấy, Sheva vẫn giữ một vẻ nhẫn nhục, chịu đựng và ngượng nghịu trước bao cặp mắt ái ngại.

Trái lại, khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea kể từ trận Boro hôm 23-8 đến nay, Sheva đã mừng đến độ quên béng cả luật lệ. Anh nhận một thẻ vàng vì vi phạm ranh giới an toàn giữa cầu thủ và khán giả trên sân. Nhưng chiếc thẻ vàng ấy có quan trọng gì đâu. Biết bao cánh tay giơ ra khi Sheva chạy đến, như chỉ muốn ôm anh vào lòng. Biết bao gương mặt rạng ngời hướng về anh. Bao năm nay, rất hiếm tiền đạo nào của Chelsea nhận được tấm lòng quý mến như thế.

Những con người ấy đã hy vọng ở Sheva bao điều khi anh được Chelsea đưa về với giá chuyển nhượng kỷ lục nước Anh. Họ cũng đã trông thấy, cảm nhận được một chút gì đó tủi cực ở Sheva khi anh cố gắng vẫy vùng trong trạng thái của một người đàn ông giàu lòng kiêu hãnh đang dần dần tuyệt vọng. Nhiều người biết sống với đời mà vẫn bị đời phụ.

Ngay trong trận đấu với Portsmouth cũng thế. Trước khi nhận đường chuyền từ Robben và ghi bàn từ khoảng cách 8 thước, đã tưởng như Sheva không thể vượt qua được một bức tường vô hình nào đó đang bảo vệ khung thành cho Portsmouth. Khi Sheva thắng được bức tường ấy, ai cũng mừng vì một vận rủi đã qua đúng lúc sắp cạn lòng kiên nhẫn.

  • Mourinho: “Tuyệt vời, sheva !”

HLV Mourinho dành ngay một lời khen cho Sheva, dù khen mấy thì cũng khó mà lột tả được hết mọi chuyện: “Thật tuyệt vời cho Sheva. Đó cũng là một bàn thắng rất quan trọng. Trước pha mở tỷ số ấy, Sheva hết gặp vận đen thì lại một pha cứu nguy xuất sắc của thủ thành đội bạn, đến mức có cảm giác bàn thắng sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng rốt cuộc, Sheva đã ghi bàn và bàn thắng ấy sẽ mang lại cho cậu ấy niềm tin”. Dừng một chút, Mourinho cười lớn: “Và bây giờ, tôi đã có thể để Sheva ngồi ghế dự bị”.

...Nói như vậy là vì trước trận cầu này, Mourinho đã kiên quyết “đưa Sheva vào thành phần chính thức đến khi nào cậu ấy có bàn thắng”...

Mourinho nói tiếp: “Giờ đây, Sheva đã có 2 bàn trong mùa giải, kém không quá xa so với Drogba và Kanu (hai cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới) và nhiều tiền đạo khác. Vào cuối mùa giải này, Sheva sẽ có nhiều bàn thắng”.

...Ngợi khen và động viên Sheva xong rồi, Mourinho quay sang chỉ trích chiếc thẻ vàng của trọng tài Clattenburg đã làm kém trọn vẹn niềm vui ghi bàn của Sheva cũng như các cầu thủ Chelsea. Clattenburg không phạt một mình Sheva. Tiền vệ Ballack cũng bị phạt chiếc thẻ vàng do vi phạm quy định ranh giới an toàn với khán giả, sau khi anh ghi được bàn thắng sau Sheva vỏn vẹn 2 phút. Điều đáng nói nằm ở chỗ: cách đây 3 tuần, trọng tài Clattenburg không hề phạt tiền đạo Van Persie (Arsenal) khi anh ta vi phạm quy định tương tự trên sân Charlton.

“Khi Van Persie ghi bàn vào lưới Charlton và nhảy lên tấm biển quảng cáo để mừng bàn thắng cùng khán giả, trọng tài cũng là Clattenburg. Không một thẻ vàng nào cho Van Persie. Trọng tài cần phải giải thích tại sao Van Persie được phép mừng hơi lố một chút trong khi các cầu thủ Chelsea lại không được” - Mourinho nói... Ôi thôi, vui thôi mà!

  • Bàn thắng kế tiếp

Đó là thứ mà CĐV Chelsea cũng như chính bản thân Sheva đang chờ đợi trong lúc này. Sheva đã thoát khỏi cơn khô hạn bàn thắng, đã giúp các CĐV chấm dứt những tháng ngày đợi chờ sốt ruột. Nhưng rồi họ - và anh - sẽ chờ một bàn nữa, bàn nữa, rồi lại bàn nữa.

Có được không? Cách đây không bao lâu, Lampard đã nói chắc như đinh đóng cột: “Dĩ nhiên Sheva rất mong ghi bàn, vì anh ấy là một tay săn bàn bẩm sinh đã khẳng định được đẳng cấp. Chỉ cần Sheva có một bàn, nhiều bàn nữa sẽ đồng loạt đến theo. Chúng tôi biết chắc như thế”...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục