Sir Alex Ferguson đã nhíu mày khi chứng kiến chàng trai trẻ Nani thực hiện cú lộn nhào để ăn mừng bàn thắng đầu tiên của anh cho Manchester United. Ông chắc chắn sẽ phải nhắc nhở ngôi sao của mình thôi làm trò bay bổng đó trước khi Premiership khởi tranh trong 2 tuần tới.
Nani đang hòa nhập tốt

Pha lộn nhào mừng
bàn thắng của Nani.
Nani đã ghi dấu ấn của mình khi góp công trong trận Manchester United thắng FC Shenzhen 6-0 hôm thứ Hai, và ghi thêm bàn nữa trong trận thắng Guangzhou Pharmaceutical 3-0 hôm thứ Sáu, nhưng cách mừng bàn thắng của anh thật đáng lo với cú santo lộn nhào 2 vòng trên không - một cách thể hiện niềm vui đặc hữu của anh như khi còn đá ở Bồ Đào Nha. Sir Alex chẳng ấn tượng gì với trò nhào lộn này và dù không muốn làm cụt hứng chàng trai 20 tuổi của mình, ông chắc chắn không sẵn sàng thấy món tài sản trị giá 17 triệu bảng này bị tổn hại vì chấn thương vô cớ. Bóng đá châu Âu cũng từng chứng kiến nhiều màn lộn nhào mừng bàn thắng kiểu này như Obafemi Martins (Newcastle) hay Lomana LuaLua (Portsmouth), nhưng Martins gần đây không thấy bay nhảy nữa, còn Lualua thì cũng vài lần dính chấn thương vì màn kích động của mình.
Nani đến Old Trafford với chấn thương mắt cá khiến anh không thể tham gia trận đầu tiên của Manchester trong chuyến du đấu châu Á, nên chắc chắn không sớm thì muộn Sir Alex cũng phải nhắc nhở ngôi sao của mình. Lúc này, Sir Alex đang hứng khởi với phong độ của Nani: “Tôi nghĩ cậu ấy đã rất sắc bén khi chơi ở Macau và việc ghi bàn thắng đầu tiên của mình thật tốt cho cậu ấy, nó giúp cậu sớm ổn định và hòa nhập với đội. Cậu ta là cầu thủ chúng tôi đã biết từ lâu và chúng tôi thực sự kích động với lối chơi của cậu ấy”.
Rooney cũng sung mãn hơn bao giờ
Manchester United đã trở về nhà ngay sau trận đấu đêm qua với Guangzhou Pharmaceutical để dành cho các cầu thủ 2 ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu vào thứ Tư với Inter Milan ở Old Trafford, và sau đó là trận khai mùa tranh Community Shield với Chelsea vào thứ Bảy tới. Sir Alex tỏ ra hài lòng với chuyến du đấu mệt nhoài trong thời tiết nóng nực ở châu Á, nhưng ông hết sức hạnh phúc với phong độ chói sáng của Rooney. Tiền đạo Manchester đã có một mùa bóng thiếu ổn định và bị che khuất sau cái bóng của Ronaldo khi Manchester thắng ngôi vô địch mùa qua, nhưng Sir Alex tin rằng Rooney sẽ bay bổng trong vài tháng tới khi anh tỏ ra vui thú với với cuộc tập huấn trọn vẹn đầu tiên cùng Quỷ đỏ kể từ lúc anh gia nhập năm 2004.
Sir Alex nói: “Chẳng còn điều gì quấy rầy Rooney. Cậu ta đang có phong độ lạ thường và với một tính cách mạnh mẽ, đây sẽ là một năm thành công lớn cho cậu. Wayne là cầu thủ ngoại lệ, chúng tôi thích những cầu thủ xuất hiện trong bữa ăn sáng và cậu ta luôn là người đầu tiên có mặt trước 9 giờ mỗi sáng. Cậu ta cũng luôn đến sân tập đầu tiên. Wayne yêu bóng đá và thích tập luyện. Tin tôi đi, cậu ta sẽ là ngôi sao lớn mùa tới”.
DUY THƯỢNG