Sol Campbell: “Có một âm mưu chống lại tôi !”

Trung vệ kỳ cựu Sol Campbell của Arsenal chưa thể ra sân trong giai đoạn đầu mùa bóng nhưng anh không chỉ gặp rắc rối vì chấn thương mà còn đối mặt với thái độ kỳ thị của công chúng, đến độ ngôi sao 30 tuổi này tin rằng anh là nạn nhân của một âm mưu…

Sol Campbell: “Có một âm mưu chống lại tôi !” ảnh 1

Trung vệ Sol Campbell (Arsenal).

Tấm lá chắn khổng lồ trước khung thành Arsenal đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, anh chỉ chơi 21 trận cho Arsenal mùa qua và bỏ lỡ trận chung kết Cúp FA gặp Manchester United chỉ vì HLV Wenger cho rằng anh không có phong độ tốt nhất. Giờ đây, anh lại phải chiến đấu với chấn thương bắp đùi và bỏ lỡ trận mở đầu mùa bóng của Arsenal (gặp Newcastle).

HLV Arsene Wenger tiết lộ là Campbell “cảm thấy tâm lý bất ổn” về khả năng trở lại của mình. Nhưng Campbell nói trên tờ News of the World: “Tôi hoàn toàn chẳng làm gì sai cả. Điều khiến tôi thực sự bực bội chính là cách đối xử của mọi người khi cứ vin vào những điều ông thầy Wenger nói để diễn giải sự việc một cách méo mó”.

Anh thổ lộ về hoàn cảnh của mình: “Nhiều cầu thủ cũng bị chấn thương khiến phải ngồi ngoài sân một thời gian dài như tôi, nhưng họ không bị đối xử như vậy. Dường như có một số người xem tôi là đối tượng chỉ trích thường nhật. Có thể là họ không thích màu da của tôi, cũng có thể là vì tôi đã rời bỏ Tottenham khiến họ ghét bỏ. Nhưng họ đang nói những điều vô lý và tôi hoàn toàn không đáng để bị bêu rếu như vậy. Tôi thực sự bị sốc về điều này”.

Campbell không bày tỏ thái độ bất mãn với Wenger, anh cũng không nói HLV người Pháp là một trong những nguyên nhân khiến anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn hiện nay, nhưng ai cũng biết “ông lão ở Highbury” là căn nguyên khiến một phần cổ động viên Arsenal quay mặt lại với cầu thủ mà họ từng ủng hộ. Wenger đã thực sự mất lòng tin vào năng lực của Sol Campbell khi không đưa anh vào sân lập tức mỗi khi khỏi chấn thương như thuở trước.

Bây giờ, ông đã có cầu thủ trẻ tài năng Senderos và việc ông để Sol hoàn toàn khỏe mạnh ngồi ghế dự bị trận cầu sinh tử với Manchester United ở chung kết Cúp FA là một minh chứng. Sau trận thua Chelsea ở Community Shield mà sự yếu kém của Senderos tạo cơ hội cho Didier Drogba ghi cả hai bàn, Wenger dường như đã thay đổi quan điểm về Sol Campbell khi tỏ vẻ chờ mong anh trở lại.

HLV người Pháp mới đây đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ Campbell – cầu thủ từng nhiều lần từ chối tham gia các trận đấu của tuyển Anh để có cơ hội cống hiến cho CLB. Ông cho rằng vấn đề của Sol chỉ là tâm lý: “Khi không thi đấu một thời gian dài, bạn không biết mình đang đứng ở đâu. Sol đang cảm thấy dao động, anh không chơi thường xuyên nên đâm ra lo lắng.

Nếu bạn là một tay chạy marathon và không đua trong hai năm thì bạn sẽ chẳng biết mình sẽ thi đấu như thế nào. Đó là chuyện hết sức bình thường”. Ông tin tưởng “một cầu thủ vĩ đại luôn biết cách trở lại. Cậu ấy đã gặp rắc rối về thể lực mùa qua, nhưng nếu Sol có vài trận đấu nhập cuộc, cậu ấy sẽ trở lại với phong độ thuở trước”.

Campbell bày tỏ quyết tâm trở lại bóng đá đỉnh cao hơn bao giờ hết và sẽ làm mọi chuyện để tìm lại phong độ cũ, nhưng anh thừa nhận mình đã trải qua một năm nhiều khủng hoảng: “Tôi trải qua những tháng ngày gian khó mùa qua với nhiều mất mát, tổn hại về tinh thần. Tôi vướng vào chấn thương rồi phải vượt qua chấn thương quá nhiều lần và thật khó thích ứng với hoàn cảnh đó.

Ngoài đời, tôi bị đặt trước trạng thái đầy cảm xúc khi phiên tòa phán quyết tôi là cha của đứa bé, con của một phụ nữ mà tôi từng quan hệ, rồi sau đó là chuyện đau đầu khi em trai bị ngồi tù. Tất cả những “tai nạn” đó đã gộp lại thành một cuộc khủng hoảng tâm lý lớn. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã qua và tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục