Sol Campbell giải thích lý do rời Arsenal

Trung vệ Sol Campbell bất ngờ từ biệt Arsenal đã khiến nhiều CĐV Arsenal bất ngờ bởi ở trận chung kết Champions League, anh đã ghi 1 bàn thắng và nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ tiếp tục là trụ cột của đội bóng thêm một hay hai mùa nữa. Nhiều người chỉ trích cho rằng có lẽ Sol Campbell đã không còn tình yêu với bóng đá, tìm kiếm sự nghiệp mới ở Holywood…

Sol Campbell giải thích lý do rời Arsenal ảnh 1

Sol Campbell muốn thử sức ở nước ngoài.

Sol Campbell lập tức phản ứng: “Họ nói toàn chuyện rác rưởi và chẳng đưa ra chút bằng chứng nào để chứng tỏ câu chuyện của họ là có thật. Thật hổ thẹn. Tôi cũng không phải là cầu thủ duy nhất quan tâm đến phim ảnh và biết đâu 5 năm hay 10 năm nữa, tôi sẽ trở thành diễn viên điện ảnh. Và cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ là HLV của một đội bóng lớn…Với tôi, bóng đá vẫn là tất cả.

Bóng đá là trái tim, là linh hồn của tôi. Tôi sinh ra để chỉ chơi bóng đá và cho đến nay, chẳng có gì thay đổi bất kể đã có nhiều chuyện rác rưởi thêu dệt về tôi. Tôi đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong thời gian dài và gắn bó với Arsenal suốt 5 năm qua. Vậy mà tôi không biết tại sao ai đó cho rằng Sol Campbell mất tập trung, không còn cảm giác với bóng đá…Tôi khẳng định chưa bao giờ mất tình yêu với bóng đá và tình yêu đó sẽ tồn tại mãi”.

Campbell cũng giải thích lý do rời Arsenal: “Ở cuối mùa bóng trước, tôi cảm thấy cần khởi đầu mới và cũng đã bày tỏ vấn đề với ban huấn luyện, nhất là với HLV Wenger và ông David Dein. Sau những cuộc trò chuyện, hai bên đều nhận ra điều đó tốt cho cả CLB và tôi. Không hề có tranh cãi như một số tờ báo đưa tin.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nhất là Arsenal đã sắp xếp rất chu đáo và nhiệt tình. Trong 5 năm gắn bó với CLB, tôi đã có những đóng góp vào thành công của đội bóng và rất hài lòng khi đem lại niềm vui cho CĐV. Tôi vẫn có thể là một phần của Arsenal (theo hợp đồng Sol Camopbell vẫn còn 3 năm) nhưng tôi thực sự cần thách thức mới và chưa muốn dừng lại”. Sol Campbell cũng khẳng định chuyện ra đi của anh không liên quan đến tiền bạc: “Có lẽ tôi may mắn vì không quá cần tiền.

Với tôi, điều quyến rũ nhất là động lực và không tự thỏa mãn dễ dàng một cách dễ dàng. Có một số CLB ở Italia, Tây Ban Nha, Đức và cả ở Anh bày tỏ muốn tuyển mộ tôi nhưng chưa có gì cụ thể. Tôi vẫn còn đang chờ đợi cũng như đủ tư tin cho khởi đầu mới, dù bất cứ ở đâu. Hơn nữa, ước mơ từ bé của tôi là ra nước ngoài thi thố tài năng. Ở Anh, tôi đã chứng tỏ khả năng nhưng ở nước ngoài, chắc hẳn đó là câu chuyện khác và cũng đặc biệt”.

Campbell cũng hy vọng những gì thể hiện ở trận chung kết Champions League sẽ giúp anh  đạt được mục tiêu dễ dàng hơn: “Tôi đã nghỉ thi đấu trong hơn hai tháng nhưng ở trận bán kết Champions League (gặp Villarreal), tôi đã chứng tỏ khả năng của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Người ta thường nói: phong độ nhất thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi. Tôi cảm thấy trường hợp của mình đúng như vậy. Còn ở trận chung kết Champions League, tôi đã có được bàn thắng và thi đấu không đến nỗi nào”. Đó cũng là thông điệp trung vệ hàng đầu của bóng đá Anh muốn gửi tới Milan, Madrid, Munich và thậm chí cả Manchester!

Ngọc Quân

Tin cùng chuyên mục