Các giải VĐQG châu Âu

Stuttgart đã trở lại

  • Vòng 14 Bundesliga (Đức)
     STUTTGART ĐÃ TRỞ LẠI
     

Giới hâm mộ Stuttgart ít ra cũng tìm được chỗ an ủi khi đội bóng của họ đã chấm dứt hy vọng trên đấu trường châu Âu, nơi duy nhất để các cầu thủ Stuttgart cố gắng là Bundesliga và họ đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp, 4-1 trên sân Eintracht Frankfurt. Nhưng điều quan trọng không chỉ kết quả mà là Stuttgart đã khôi phục hình ảnh cần có của nhà vô địch. 

Stuttgart đã trở lại ảnh 1
Hamit Altintop (trái) tranh bóng cùng Christian Gentner (Wolfsburg)

Thường thì bàn mở tỷ số khi hiệp 1 sắp kết thúc luôn được đánh giá là bước ngoặt quan trọng dẫn đến chiến thắng, nhưng đội chủ nhà Eintracht trong trận này đã không tận dụng được ưu thế từ bàn mở tỷ số ở phút 41 của Benjamin Kohler. Roberto Hilbert cân bằng 1-1 cho Stuttgart ngay khi hiệp đấu còn chưa kết thúc. Sau giờ giải lao, Stuttgart ghi thêm 3 bàn do công của Ciprian Marica, Thomas Hitzlsperger và Cacau. Khác biệt rõ ràng: Stuttgart bứt hẳn lên phía trước sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Marica, và khi trận đấu đã bước vào phút 90, họ vẫn thể hiện sự tập trung cao độ với bàn ấn định chiến thắng của Cacau.
 
Không kể Hamburg đá muộn, các đội mạnh khác (kể cả Karlsruhe) đều thắng ở vòng đấu này. Trật tự của nhóm đầu bảng vì thế không đổi. Có vẻ như Werder Bremen đã nhờ vào sự trợ giúp của thần May mắn trong trận thắng 2-0 trên sân đội chót bảng Energie Cottbus. Đội chủ nhà bị trọng tài phủ nhận bàn thắng ở phút 20 của Vragel Da Silva, rồi Daniel Ziebig lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời ở phút 43. Cả hai bàn thắng của Bremen đều diễn ra trong khoảng 30 phút chót: quả phạt đền ở phút 63 của Diego và bàn ấn định tỷ số của John Mosquera khi trận đấu chỉ còn 7 phút.
 
Tuy không mấy thuyết phục, nhưng chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với Bremen vì nó nêu cao ngọn cờ kỷ luật của HLV Thomas Schaaf. Ông tự treo giò 2 cầu thủ Boubacar Sanogo và Carlos Alberto sau khi họ xung đột trên sân tập. Cũng trong trận này, giới hâm mộ Bundesliga đã chứng kiến sự trở lại của Ivan Klasnic - ngôi sao từng kết hợp với Miroslav Klose thành cặp tiền đạo hủy diệt ở Bremen cách đây vài năm. Đây là trận đấu đầu tiên của Klasnic kể từ ngày 17/12/2006 (anh vừa bình phục sau ca ghép thận).
 
Chiến thắng 2-1 trên sân nhà của Bayern Munich trước Wolfsburg chủ yếu được xem là chiến thắng của Bayern trước HLV cũ Felix Magath. Franck Ribery ghi bàn thứ hai cho đội chủ nhà, nhưng dấu ấn của anh trong bàn đầu lại sâu đậm hơn: lừa bóng qua 3 cầu thủ trước khi chuyền cho Miroslav Klose ghi bàn. Ashkan Dejagah gỡ lại một bàn cho Wolfsburg ở phút 71. Đấy không chỉ là bàn danh dự. Nó còn bảo đảm trận đấu sôi động đến tận phút chót, với khá nhiều lần Wolfsburg làm cho khung thành Bayern chao đảo.
 
Bochum, Leverkusen và Karlsruhe đều thắng trên sân nhà trong khi Schalke chiến thắng trên sân đội đàn em Hannover. Trận thắng 2-1 trước Hertha Berlin không chỉ giúp con ngựa ô Karlsruhe giữ vững vị trí số 4 trong bảng xếp hạng. Đấy còn là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Tamas Hajnal - cầu thủ vừa lĩnh giải "Quả bóng vàng Hungary 2007". 

  •  Kết quả vòng 15 Ligue 1 (Pháp)
     NHỮNG TỶ SỐ CÁCH BIỆT

 Trận thắng Lyon 2-1 trên sân Gerland cách đây 2 tuần không chỉ mang lại 3 điểm mà còn tạo niềm hưng phấn cho các cầu thủ Marseille. Điều đó đã được chứng minh trong trận thắng Metz 3-1 trên sân Velodrome vào rạng sáng Chủ nhật hôm qua (giờ VN). Các học trò của HLV Eric Gerets kết liễu số phận trận đấu không mấy khó khăn với bàn mở tỷ số của tiền vệ người Hà Lan Boudewijn Zenden ở phút 28 và 2 bàn của tiền đạo người Senegal Mamadou Niang ở phút 35 và 69, trước khi Metz ghi lại một bàn thắng danh dự ở phút 86 do công của Cheikh Matar Gueye.

Stuttgart đã trở lại ảnh 2
Tiền vệ Boudewijn Zenden (10, Marseille) trước sự truy cản của cầu thủ Metz

Dù có phần muộn màng, nhưng có thể cho rằng, mùa giải của Marseille thực sự bắt đầu từ nay. Người hùng Mamadou Niang cho biết: "Hiện tại, tôi cảm thấy rất sung sức. Thành công là nằm ở chỗ đó. Ngoài ra, toàn đội đã chơi tốt hơn từ trận Champions League trên sân Porto, mặc dù chúng tôi đã thua trong trận đấu đó. Chúng tôi thi đấu rất năng động trên sân Lyon, lối chơi này được duy trì trong trận gặp Metz. Chúng tôi có nhiều khoảng trống và chơi với tốc độ cao. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi có được nhiều cơ hội ghi bàn và ghi 3 bàn thắng".

 Lyon còn thắng thuyết phục hơn Marseille. Họ chỉ cần 23 phút đầu trận để giành trọn 3 điểm trên sân Rennes. Bàn mở tỷ số của cầu thủ dẫn dắt lối chơi Juninho từ chấm phạt đền và bàn thắng nâng tỷ số 2-0 từ nỗ lực cá nhân của tiền vệ Ben Arfa đã giúp Lyon trở lại con đường chiến thắng và đặc biệt duy trì ngôi đầu bảng. HLV Alain Perrin cho biết: "Chúng tôi chuộc lại trận thua trên sân nhà gặp Marseille. Lối chơi hiệu quả trên hàng tấn công đã tạo nên sự khác biệt, đồng thời hàng thủ cũng giữ nguyên được mành lưới".

Tiền vệ Bruno Cheyrou của Rennes chấp nhận thất bại: "Các cầu thủ Lyon chơi rất thực dụng, chặt chẽ. Họ quá mạnh so với chúng tôi". Tuy nhiên, Lyon phải trả giá cho trận thắng lần này với chấn thương của tiền đạo Karim Benzema sau pha va chạm với Cheyrou. Đây là mối lo thực sự của ông Alain Perrin trước khi kéo quân đến Tây Ban Nha gặp Barcelona vào giữa tuần này ở đấu trường Champions League.
 
Nancy có thể không được xem là ứng viên ngôi vô địch, nhưng hiện tại họ đang gây áp lực rất lớn lên ngôi đầu bảng của Lyon với cách biệt chỉ là 3 điểm và chơi kém hơn một trận. Trận thắng Lille 2-0 giúp họ gia tăng chuỗi bất bại lên 7 trận. Ngoài ra, Nancy chỉ mới thua một trận từ đầu mùa đến nay.
 
Một trận đáng chú ý khác là Bordeaux bất ngờ thua đến 5 bàn không gỡ trên sân Caen. Đây được xem là cơn địa chấn của lượt đấu này. Đội bóng của HLV Laurent Blanc thực sự choáng váng với hai bàn thua đầu tiên ở phút 12 và 28. Tồi tệ hơn, họ bị thủng thêm ba bàn thua nữa ở các phút 74 (phạt đền), 83 và 87 khi chỉ còn 9 cầu thủ từ phút 72. 

  •  Vòng 13 La Liga (Tây Ban Nha)
     NHỮNG CÁNH CHIM... BIẾT MỎI
     
Stuttgart đã trở lại ảnh 3
Robinho (trái) tranh bóng cùng Perez Richi (Murcia).

Hai tuần lễ đứt quãng để các cầu thủ trở về tập trung đội tuyển cũng đã cắt đứt mạch hưng phấn của Real Madrid. Trong 1 buổi tối nhọc nhằn, những cánh chim... biết mỏi của Real đành chấp nhận 1 điểm ở Nuevo Condomina. Sevilla thậm chí còn bại trận ngay trên sân nhà. Còn Barca, tuy chưa thật sự vượt qua khủng hoảng nhưng 3 bàn thắng trong hiệp 2 của Milito, Messi và Krkic đã giúp họ tạm thời đứng vững, đồng thời gây áp lực lên đối thủ đáng ghét Real Madrid.
 
Hãy nhìn sự mỏi mệt của Real Madrid thông qua Sergio Ramos. Cánh chim đầu đàn của những đợt lên bóng cuồn cuộn sức sống của cả Real và đội tuyển Tây Ban Nha đã có dấu hiệu quá tải. Anh không còn lên bóng đều đặn như trước và tốc độ cũng không được phát huy đầy đủ. Nào đâu chỉ Ramos, Van Nistelrooy bị một chấn thương nhẹ trước trận gặp Belarus và xin về lại Valdebedas sớm, tương tự như thế là Cannavaro, Gago… Sự đuối sức của Real còn thể hiện rất rõ qua 2 hiệp.

 Không có Ronaldinho, Barca thậm chí còn đá hay hơn. Thật vậy, trong cả 5 lần Iniesta đá thay Ronnie ở hành lang trái, Barca đã thắng cả 5 và đó đều là những trận thắng thuyết phục. Đầu tiên là trận thắng Sevilla 2-1 trên sân nhà, sau đó hạ gục Zaragoza và Levante với cùng tỷ số 4-1, thắng Alcoyano 3-0 tại Cúp Nhà vua và gần nhất là thắng Recreativo. Ronaldinho nên cẩn thận là vừa, nhất là khi Bojan Krkic đang ngày càng lên chân.

Trong hiệp 1, họ dồn ép đối phương và nhanh chóng có bàn thắng từ quả đánh đầu của Robinho. Nhưng khi hiệp 2 bắt đầu, Real thể hiện sự hụt hơi và hàng thủ dù có sự trở lại của Pepe (cũng được đội tuyển Bồ Đào Nha triệu tập đợt vừa rồi) cũng không ngăn nổi De Lucas đánh đầu gỡ hòa. Cuối trận, nếu Casillas không xuất sắc như thường lệ và Murcia có thêm một chút may mắn, Schuster cùng các học trò đã muối mặt ra về. Có một câu hỏi lớn: tại sao Schuster lại quyết dùng gần hết các tuyển thủ quốc gia mà không cho những người như Saviola, Soldado hay Drenthe một cơ hội. Sau khi đã xoay tua khá tốt hồi đầu mùa, Schuster dường như mất đi sự dũng cảm. Hòa đã là may.
 
Trong khi đó, tại Nou Camp, Barca đã biết cách đứng dậy trong cơn lũ chỉ trích. Ronaldinho đã được cho nghỉ và thay bằng Iniesta, Eidur Gudjohnsen xuất trận lần đầu tiên tại Liga và chơi khá tốt. Tuy nhiên, sân Nou Camp cũng phải hồi hộp đến tận phút thứ 64 mới thấy được bàn mở tỷ số. Trung vệ Milito bật cao đánh đầu và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội bóng mới. Sau đó Krkic và Messi bồi thêm 2 bàn nữa, làm nên một chiến thắng thuyết phục, tạm thời xua tan những hoài nghi. HLV Rijkaard ngợi ca bàn thắng của Krkic: "Đó là một cách rất tốt để anh ta bước vào đội hình chính, từng bước từng bước một. Nếu Krkic tiếp tục phát huy những phẩm chất của mình, tôi tin rằng anh ta sẽ sớm có tên trong danh sách ra sân chính thức. Khả năng điều khiển bóng của anh ta là gần như hoàn hảo, Krkic có thể mang đến sự khác biệt cho đội bóng trong tương lai".
 
Sevilla đón nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại Liga, lần này là trước Mallorca. Đội bóng xứ đảo nhanh chóng giải quyết trận đấu bằng 2 bàn của Ibagaza và Varela. HLV Jimenez biện giải rằng Sevilla đã để đầu óc mình đến trận đấu gặp Arsenal thứ Ba tuần sau nhiều quá và đó là một điều tối kỵ khi thi đấu. Ngay cả khi Varela bị thẻ đỏ trong hiệp 2, họ cũng không tạo thêm được sức ép và chấp nhận thất bại. Đó không phải là phẩm chất của một đội bóng lớn và một HLV lớn, Jimenez cần phải hiểu điều đó. Ba đại gia dự Champions League đều đã đóng lại vòng 13 của mình theo 3 cách khác nhau: một thắng, một hòa và một thua. Tuy nhiên, hãy cùng mong rằng giữa tuần sau cả ba sẽ đều giành chiến chiến thắng, sớm lọt vào giai đoạn 2, rồi cầu nguyện cho Valencia, để cùng nhau khép lại một năm 2007 tuyệt đẹp của bóng đá Tây Ban Nha? 

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục