Giải VĐGQ các nước châu Âu

Stuttgart và Schalke đại bại

  • Vòng 9 Bundesliga
    Stuttgart và Schalke đại bại

Đúng như nhận định trước khi vòng đấu diễn ra, ĐKVĐ Stuttgart và Schalke đã khổ vì Champions League. Schalke tỏ rõ dấu hiệu mệt mỏi, di chuyển nặng như đeo chì và thua đối thủ vừa thăng hạng Karlsruhe 0-2 ngay tại sân nhà. Stuttgart cũng thua Hannover bằng đúng tỷ số ấy, cũng trên sân nhà. Chút khác biệt giữa cái thua có thể tiên đoán của 2 đội "đàn anh" chỉ là hình ảnh rời rạc của Stuttgart, xem chừng đáng báo động hơn. Trong khi Schalke thua vì lực bất tòng tâm thì Stuttgart thất bại cả trong lối chơi. Ngay từ đầu trận, khán giả nhà đã phải tự hỏi Stuttgart đá theo kiểu gì, khi mỗi cầu thủ chơi theo mỗi phách, toàn đội như một con tàu mất phương hướng trong giông bão.

Stuttgart và Schalke đại bại ảnh 1
Hậu vệ Boka của Stuttgart thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội trong trận thua Hannover

Với kết quả này, Schalke rớt luôn 3 bậc, nhường lại vị trí nhì bảng cho chính đội vừa thắng họ. Cả 2 bàn thắng của Karlsruhe đều do Tamas Hajnal chuyền bóng và Christian Timm kết thúc. Số lần tấn công và cơ hội ghi bàn của Karlsruhe thật ra không bằng Schalke, nhưng đội chủ nhà lại thua hẳn về độ sắc bén. Có thể đẳng cấp vẫn là vĩnh cửu - như lời Alex Ferguson, nhưng Karlsruhe hãy cứ tạm chiếm vị trí nhì bảng bằng phong độ, hay nói đúng hơn là bằng sự mất phong độ của đội "kèo trên". Schalke giữ bóng nhiều gấp rưỡi và sút cầu môn nhiều gấp đôi. Nhưng trong 13 lần dứt điểm, các chân sút Schalke chỉ có 2 lần lái được quả bóng vào hướng khung thành đối phương.

Tỷ lệ sút bóng đúng hướng của Karlsruhe là 4 trên 6 quả và 2 quả thành bàn! Đây là trận thua đầu tiên của Schalke trong khuôn khổ Bundesliga mùa này. Stuttgart thì không được an ủi như vậy. Họ đã thua đến trận thứ 5 chỉ trong 9 vòng. Nếu không tính 2 đội thi đấu muộn là Eintracht Frankfurt và Nuremberg, thì số bàn thắng sau ghi được sau 9 vòng đấu của Stuttgart hiện chỉ cao hơn đội chót bảng Energie Cottbus. Nhưng ở trận này, Stuttgart thua chủ yếu vì hàng thủ. Ngay phút thứ 3, hậu vệ đội trưởng Fernando Meira đã phạm sai lầm suýt phải trả giá. Bốn phút sau, anh dùng tay phá bóng trước khung thành trống, lĩnh thẻ đỏ và Szabolcs Huszti mở tỷ số cho Hannover từ chấm phạt đền. Bàn ấn định tỷ số cũng do Huszti ghi được. Đối với Stuttgart, hậu quả từ việc dự Champions League chưa hẳn đã hết. Serdar Tasci phải ra sân dù mới giải phẫu mũi (dĩ nhiên, anh này không giỏi như John Terry của Chelsea). Roberto Hilbert cũng thi đấu trong tình trạng chấn thương mắt cá. Đấy là vì tình trạng chấn thương đã ngốn mất Thomas Hitzlsperger, Matthieu Delpierre, Antonio Da Silva và Yildiray Basturk. Giờ lại đến lượt Meira chuẩn bị lãnh án treo giò!
Vòng đấu cuối tuần qua ghi nhận kỷ lục nội bộ cho Rafael van der Vaart của Hamburg. Anh ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng 1-0 trên sân Arminia Bielefeld. Đấy là trận thứ 7 liên tiếp Van der Vaart ghi bàn cho Hamburg ở Bundesliga, sánh ngang kỷ lục của huyền thoại Uwe Seeler cách đây hơn 40 năm. Werder Bremen thắng 3-1 trên sân Duisburg, đội chỉ còn 9 người trên sân trong hiệp 2. Wolfsburg thắng Hansa Rostock 1-0 bằng bàn thắng ở phút 89 của Edin Dzeko. Trước đó, Borussia Dortmund đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp khi thắng Bochum 3-1 trong trận đấu sớm.

  • Kết quả vòng 10 Ligue 1
    ĐIỆP KHÚC BUỒN

Sau chiến tích lịch sử trên sân Anfield của Liverpool hồi giữa tuần, Olympique Marseille (O.M) trở lại đấu trường nội địa và lại thua như cách đây 2 tuần. Họ thua 0-1 trên sân Saint-Etienne và rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, Paris-SG để thua Rennes 1-3 trên sân Công viên các Hoàng tử, nơi họ chưa giành được trận thắng nào từ đầu mùa đến nay...

Stuttgart và Schalke đại bại ảnh 2
Tiền đạo Sylvain Wiltord (phải, Rennes) trong pha tranh bóng cùng tiền vệ Jeremy Clement (PSG).

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV dày dạn kinh nghiệm Eric Gerets và sau trận thắng Liverpool 1-0, O.M được đánh giá có nhiều cơ hội giành thành tích khả quan trên sân Saint-Etienne. Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi. Ông Gerets là người cuối cùng của O.M thấm thía điệp khúc buồn: thắng ở Champions League rồi thua ở giải nội địa. Với ông, hóa ra dẫn dắt đội bóng cảng miền Nam nước Pháp không hề dễ dàng. Nếu tiền vệ Valbuena trở thành người hùng của O.M trên sân Anfield thì lần này, Dernis mới là người hùng của St-Etienne trên sân Geoffroy-Guichard. Vả lại, trớ trêu là ở chỗ O.M bị thủng lưới vào những phút cuối từ cú sút bất ngờ, bóng trúng xà lọt vào lưới, đó là tình huống tương tự (chỉ khác là bóng lọt vào bên phải khung thành) với những gì Valbuena đã làm với mành lưới của Liverpool. Chủ tịch Pape Diouf chỉ còn biết tiếc nuối: "Một kết quả tồi tệ cho O.M chỉ vài ngày sau chiến công ở Liverpool. Tình thế hiện nay của chúng tôi ở giải VĐQG rất nguy kịch". HLV Gerets nói thêm: "Nhiều cầu thủ O.M chơi không tốt trong trận hôm nay". Ngoài ra, vị HLV người Bỉ này còn chỉ trích mặt sân Geoffroy-Guichard quá xấu và cả những sai lầm của trọng tài Auriac, đặc biệt là bỏ qua quả phạt đền mà theo ông, lẽ ra O.M phải được hưởng.

Paris-SG còn gây thất vọng hơn. Sân Công viên các Hoàng tử được gọi là "nghĩa trang" của các cầu thủ PSG thì đúng hơn! Người mở tỷ số cho Rennes ở phút 18 chính là cựu cầu thủ của PSG -Jerome Leroy- trước khi Briand và Wiltord lần lượt ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 trong những phút cuối trận. Song, đây không phải là lần đầu tiên PSG bị chọc thủng lưới bởi các cựu cầu thủ mà trong quá khứ còn có những cái tên như: Loko, Fiorese… Trận thua này là trận thua thứ 2 liên tiếp của PSG trên sân nhà. Xa hơn một chút, họ thua 3, hòa 3 trong 6 trận sân nhà. Chủ tịch Alain Cayzac khẳng định ông sẽ không sa thải HLV Paul Le Guen, bởi theo ông, nguyên nhân thất bại là do các cầu thủ. Ông nói: "Tôi rất lo lắng và thất vọng về trận thua này. Nếu các cầu thủ khoác áo cho PSG mà sợ thi đấu trên sân Công viên các Hoàng tử thì họ nên làm nghề khác. Tôi luôn tin tưởng ở HLV Paul Le Guen".

Cuối cùng, một điểm đáng chú ý khác trong lượt đấu đêm 6-10 là tình hình bất ổn trên các khán đài trong trận Metz thua Strasbourg 1-2. CĐV chủ nhà Metz gây ra những vụ lộn lộn khiến trận đấu phải tạm dừng, trước khi bị lực lượng chống bạo động dập tắt.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục