HLV Wenger.
Một bức thông điệp đầy cảm thông đã được HLV Wenger gửi tới Jose Mourinho trong cuộc họp báo ngày 4-5, hai ngày trước trận derby thành London giữa Arsenal - Chelsea. Đây là một trận đấu mà Chelsea phải thắng bằng mọi giá để duy trì chút hy vọng le lói còn lại trong cuộc cờ tàn ở Premier League. Với vẻ nghiêm nghị, Wenger bày tỏ “nỗi buồn” sau khi chứng kiến Chelsea thất thế rõ rệt ở cuộc đua Premier League đồng thời bị loại khỏi Champions League chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ. Wenger thậm chí còn phê bình Rick Parry - Giám đốc điều hành Liverpool - sau khi ông này chế nhạo nhà tỷ phú Roman Abramovich đầu tư hơn 500 triệu bảng Anh chỉ để tìm được duy nhất chiếc Cúp Liên đoàn cho Chelsea mùa này.
“Như thế là thiếu tôn trọng”, Wenger nói, “Vì bây giờ thì Liverpool sẽ có tiền nhờ mới được chuyển giao cho những ông chủ mới, nhưng có tiền không có nghĩa là họ sẽ có tất cả. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy tiếc cho Chelsea. Cầu thủ là cầu thủ, dù CLB của họ giàu đến đâu thì họ cũng đau lòng khi bị loại. Đó là cái đáng tôn trọng”.
Đó là những gì rút ra từ kinh nghiệm bản thân. Arsenal từng bị Chelsea đánh bại ở trận chung kết Cúp Liên đoàn trước khi thua Blackburn ở Cúp FA và bị PSV Eindhoven loại khỏi Champions League. Wenger nói tiếp: “Chắc chắn Chelsea rất thất vọng. Bị loại khỏi Champions League là một nỗi thất vọng khủng khiếp. Có một thứ gì đó rời bỏ bạn: cảm giác phấn chấn, cảm giác đang sống trong một thế giới đầy hy vọng. Chúng tôi từng chịu cơn ác mộng ấy. Chúng tôi thua ở Cúp Liên đoàn, Cúp FA và rồi chúng tôi thi đấu dưới áp lực ghê gớm ở Champions League. Chỉ trong một tuần, mọi chuyện tiêu tan. Chúng tôi mất 3 tuần mới hồi phục lại được. Chúng tôi muốn thắng, nhưng không thắng được. Trải qua một giai đoạn như vậy, đã có nhiều đội sụp đổ. Lyon không bao giờ hồi phục được, Lille hay Bayern Munich cũng vậy”...
... Sự cảm thông ấy sẽ mang lại điều gì cho Chelsea, đó là điều đáng nói. Sau trận thắng Fulham 3-1 đầy kịch tính vào hôm Chủ nhật tuần qua, HLV Wenger tuyên bố Arsenal sẽ không đời nào nương nhẹ cho Chelsea, ông cảnh báo rằng Chelsea chớ nên lầm tưởng Arsenal sẽ không còn động lực nào thi đấu dù đã đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới. Khi ấy ông nói: “Chúng tôi có trách nhiệm đối với phần còn lại của giải đấu”.
Trách nhiệm ở đây là đá sòng phẳng với Fulham để cho “công bằng với những đội có nguy cơ rớt hạng” và “sang lượt trận kế tiếp với Chelsea thì cũng phải đá sòng phẳng vì trách nhiệm đối với nhóm đội dẫn đầu”. Hơn thế nữa, Wenger còn nói rằng trận đấu với Chelsea sẽ ý nghĩa hơn, uy tín hơn “vì đây là cơ hội chứng tỏ chúng tôi sẽ mạnh mẽ ở mùa sau, sẽ đủ sức cạnh tranh với Chelsea và Manchester United - những đội hơn xa chúng tôi mùa này”.
Về phần mình, HLV Mourinho cho rằng dù thế nào đi nữa, các cầu thủ của ông vẫn có quyền hãnh diện với mùa giải hiện thời. “Đội bóng của tôi đầy ắp những người chiến thắng”, ông nói, Không phải vì thua một trận quan trọng, hoặc không thành công như những mùa trước đây mà đội bóng chiến thắng ấy biến thành chiến bại. Người thắng cuộc luôn luôn là người thắng cuộc. Tương lai quan trọng hơn quá khứ”.
Tiến Minh (theo tin nước ngoài)
Arsenal (4) – Chelsea (2): Còn nước, còn tát?
VTV3, ESPN, VTC2, S3 trực tiếp lúc 22 giờ ngày 6-5
Ở lượt đi, Djourou (phải, Arsenal) vất vả trước sức mạnh của Drogba (Chelsea) và lần này, có thể cũng vậy.
Thất bại trước Liverpool ở bán kết Champions League đã để lại tâm lý nặng nề và điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến chiến dịch còn lại của Chelsea, nếu thất bại tại Emirates vào cuối tuần này cũng đồng nghĩa với ước mơ vô địch Anh lần thứ 3 liên tục sẽ tan biến. Trước viễn cảnh chẳng mấy sáng sủa như vậy, HLV Mourinho kêu gọi: “Mùa bóng chưa kết thúc. Chúng ta vẫn còn 4 trận đấu và có thể giành 2 thắng lợi lớn (Premier League và Cúp FA)”.
Hơn ai hết, HLV Mourinho biết rõ tình trạng của Chelsea hiện nay. Đoàn quân từng bách chiến bách thắng của ông cần “sạc” lại nguồn năng lượng đang cạn kiệt sau vài tuần căng thẳng vừa qua. Mặc dù là đội ghi nhiều bàn thắng thứ 2 ở Premier League (62 bàn, chỉ kém Manchester 82 bàn) nhưng đôi lúc, bàn thắng cũng là vấn đề nan giải cho Chelsea. Shevchenko có thể trở lại nhưng mọi chuyện có vẻ chỉ còn trông cậy vào Drogba. Robben cũng trở lại nhưng sau thời gian dài chấn thương, thể lực vẫn là trở ngại cho ngôi sao người Hà Lan. Với kinh nghiệm của Toure và một Gallas am hiểu Chelsea, hàng phòng ngự của Arsenal không quá ngán hỏa lực hầu như chỉ phát một nòng của đối thủ.
Nhưng hàng công của Arsenal cũng chẳng khá hơn. Với một loạt trụ cột như Van Persie, Henry, Walcott bị chấn thương, chuyện ghi bàn của Arsenal chỉ trông cậy vào những cú sút ở gần sát khu vực 16m50 của Fabregas hay những pha dứt điểm hiểm của Rosicky hơn là của các tiền đạo hiện có. Nhưng Fabregas và đồng đội nhẹ nhõm trước khả năng Carvalho, trung vệ không chiến giỏi nhất của Chelsea, có thể vắng mặt và như vậy, chiều cao của Adebayor hay những pha bật tường nhanh cũng như khả năng đột phá của Hleb hay Rosicky sẽ phát huy tác dụng.
HLV Wenger nhận xét: “Ở mùa này, chúng tôi đã thắng Manchester United (2 lần), đánh bại Liverpool và hòa Chelsea tại Stamford Bridge. Đó là cơ sở để tôi tin rằng Arsenal sẽ đánh bại nhà vô địch vào cuối tuần này”. Mặt khác, Arsenal cũng muốn đòi món nợ thua cay đắng ở trận chung kết Cúp Liên đoàn và muốn kết thúc mùa bóng ở vị trí cao nhất có thể. Tuy nhiên, Arsenal của Wenger chưa từng thắng Chelsea của Mourinho và lần này có lẽ cũng vậy.
Dự đoán: Hòa 1-1
Quang Trần
TIN PREMIER LEAGUE
LỜI THÁCH THỨC CỦA “KẺ PHẢN BỘI”
Nhiều CĐV Arsenal đến giờ này vẫn còn xem Ashley Cole như một “kẻ phản bội”, mặc dù anh chuyển nhượng sang Chelsea đã gần được một năm. Điều đáng nói là chẳng những không e dè, Ashley Cole còn thách thức họ. Trước trận Arsenal - Chelsea trên sân Emirates Stadium vào Chủ nhật, Ashley Cole tuyên bố những khán giả nào định chì chiết anh đều là “ngu”.
Ashley Cole tuyên bố: “Thật ngu ngốc khi người ta vẫn còn mang tư tưởng muốn nhục mạ tôi. Sau trận chung kết Cúp Liên đoàn với Arsenal, tôi đã nói chuyện với một số đồng đội cũ và với cả HLV Wenger. Chẳng có ai khó chịu với tôi”.
LIVERPOOL SẼ TRIỂN HẠN HỢP ĐỒNG CHO 5 CẦU THỦ
Tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard là một trong 5 cầu thủ Liverpool đã bắt đầu thương thảo triển hạn hợp đồng với CLB này. HLV Benitez cho biết bên cạnh Gerrard còn là tiền vệ Xabi Alonso, các hậu vệ Jamie Carragher, Steve Finnan và thủ thành Reina. Trong đó, rất có thể Gerrard sẽ sớm ký một hợp đồng 4 năm trước trận chung kết Champions League năm nay với AC Milan vào ngày 23-5. “Chúng tôi đã trao đổi với 4-5 cầu thủ trong đội và hy vọng “sẽ gút lại hợp đồng mới trước thời điểm trận chung kết”, Benitez nói. Theo báo chí Anh, bản hợp đồng mới có khả năng mang lại cho Gerrard đến 6 triệu bảng hằng năm.
Bên cạnh đó, Benitez cũng đưa ra một số lời giải thích về cuộc chia tay gần đây của HLV Steve Heighway, người phụ trách viện đào tạo bóng đá trẻ. Ông Heighway bỏ đi vì không chấp nhận Benitez không nắm vững mà vẫn cứ can thiệp sâu hơn, nắm nhiều quyền hành hơn trong khâu đào tạo trẻ. Benitez nói: “Tôi đã làm bóng đá trẻ 10 năm ở Real Madrid và chúng tôi đã đưa ra 40 cầu thủ thi đấu ở La Liga. Như vậy thì không phải là tôi không có chút kinh nghiệm”.
Nguyễn Quang
Charlton (19) – Tottenham (9) Do Ben Thatcher bị treo giò, hàng phòng ngự Charlton đã có sự xáo trộn đáng kể và đó là cơ hội tốt cho hàng tiền đạo sắc bén của Tottenham (số bàn thắng ghi được trên sân khách của Tottenham chỉ kém Manchester United và Chelsea), đặc biệt cặp Berbatov – Robbie Keane (cả hai đã có tổng cộng 41 bàn cho Tottenham). Nhưng hàng thủ Tottenham lỏng lẻo chẳng kém Charlton (lọt lưới 32 lần) và thông qua các đợt phản công, tốc độ của Darren Bent có thể khai thác điểm yếu của đối thủ. Tuy nhiên, trước đối thủ có phong độ ổn định và tiềm lực hơn hẳn cũng như còn động lực như Tottenham (đoàn quân của HLV Martin Jol đang trong cuộc đua tranh suất dự Cúp UEFA), 1 điểm đã là thành công của Charlton cho dù chẳng giúp ích nhiều cho chiến dịch trụ hạng của họ. Dự đoán: Hòa 1-1 Q.Tr |
Bình luận Charlton (19) - Tottenham (9) Kèo Tottenham chấp đồng nửa, nhưng chúng tôi chọn cửa trên vì Charlton không chấp nhận kết quả hòa nên sẽ lao lên cuối trận và để trống phía sau cho đội khách phản kích. Arsenal (4) - Chelsea (2) Kèo đồng banh, chúng tôi chọn đội khách bởi Chelsea có động lực chiến thắng rõ ràng hơn. KIỀU PHONG |