Giải hạng nhất Quốc gia sau 9 lượt đấu

Sự “hồi sinh” kịp lúc của Quảng Nam

Sau 8 trận không thắng, các cầu thủ Quảng Nam đã tìm được trận thắng đầu tiên vào chiều 9-4 trên sân Thống Nhất trước Đông Á Thép Pomina, đó là một trận thắng quan trọng và kịp thời. Trận thắng ấy đã kịp kết thúc những ngày tháng hạn của đội bóng này cũng như thu ngắn khoảng cách với Strata-Đồng Nai còn 1 điểm.

Kết quả của lượt 9 đã làm cho phần sau của bảng xếp hạng trở nên sôi nổi bởi bên cạnh việc Quảng Nam tìm được chiếc “phao” cứu sinh, họ đã “ngắm” được đối thủ gần nhất với mình là Strata-Đồng Nai.

Sự “hồi sinh” kịp lúc của Quảng Nam ảnh 1

Trên sân nhà Nha Trang, Khatoco-Khánh Hòa thắng Bưu điện 1-0 vươn lên hạng 3.

Bưu điện và An Giang hiện đang có trong tay 10 điểm nhưng hai trận đấu cuối lượt đi, các đội này sẽ thi đấu trên sân nhà, chính vì vậy mà khó cho các đội phía sau đuổi bắt. Mọi cặp mắt đang được dồn vào bộ đôi Quảng Nam và Strata-Đồng Nai và cuộc đọ sức giữa hai đội này vào chiều 16-4 tới trên sân Tam Kỳ sẽ thu hút nhiều sự chú ý.

Sau thất bại trước An Giang ngay trên sân nhà cách đây 2 lượt và để đội này thoát đi, Quảng Nam sẽ không cho phép mình tự lơi chân trong trận “chung kết ngược”… thứ hai này. Thêm một lần sẩy chân, mọi chuyện coi như sẽ kết thúc với họ.

Mọi chuyện xem ra vẫn còn khá sớm với tất cả 12 đội bởi cuộc đua chưa đi được nửa chặng đường. Cả Quảng Nam, Stratra Đồng Nai, Bưu điện… đã chuẩn bị sẵn danh sách bổ sung thay thế cho giai đoạn 2, nhưng chính sự khắc nghiệt của mùa bóng năm nay: chỉ 1 suất rớt hạng, sẽ làm cho cuộc tranh chấp cuối bảng trở nên khốc liệt hơn.

Khi đã bị bỏ rơi, khả năng bị “đánh hội đồng” sẽ đến với bất kỳ đội bóng nào. Quảng Nam đã may mắn thoát hiểm nhưng liệu họ có nắm bắt được cơ hội quý báu này không?

Ở nhóm đầu bảng, sự không thành công của các ứng viên vốn được dự báo trước giải đã tạo điều kiện cho Tiền Giang nhẹ nhàng trở lại ngôi nhất bảng. Chỉ kiếm được 1 điểm, Đá Mỹ Nghệ cũng kịp ghi tên mình ở vị trí thứ nhì và “sốc” hơn cả là việc Khatoco-Khánh Hòa gia nhập vào vị trí thứ 3. Quả là “sốc”, nhưng cũng là điều hợp lý với phong độ và sự quyết tâm của các cầu thủ thành phố biển này.

Những bước đi của Thể Công Viettel, Huda Huế và Đ.Á Thép Pomina vốn được dư luận quan sát kỹ từ đầu giải nhưng càng về sau, mức tập trung đã vơi dần bởi phong độ trồi sụt của các đội này. Bất ngờ nhất là Thể Công, dù có nhà tài trợ hồi đầu mùa bóng, tiếp đến là thay HLV trưởng, nhưng phần còn lại là thành tích và sự ổn định không thay đổi so với giai đoạn đầu – họ vẫn  “đủng đỉnh” tiến bước.

Sự kiện dù nhỏ nhưng cũng đáng được lưu ý là vấn đề phân công trọng tài. Theo phản ánh của một thành viên trong BHL đội Đá Mỹ Nghệ thì: “Không hiểu tại sao BTC giải lại bố trí trọng tài Tiền Giang điều khiển trận Đá Mỹ Nghệ gặp Huda Huế trong khi Đá Mỹ Nghệ và Tiền Giang đang tranh chấp ở nhóm đầu bảng?”.

Trong trận đấu này, trọng tài chính Hồ Huy Hồng có rút 1 thẻ đỏ cho cầu thủ Đá Mỹ Nghệ, theo ghi nhận của PV SGGP-TT thì pha xử lý trên là chính xác, nhưng thiết nghĩ BTC giải cũng nên rà soát lại việc phân công trọng tài để tránh những tình huống nhạy cảm khác mà có thể trọng tài sẽ rơi vào tình thế bị hiểu nhầm.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục