Sau cuộc so tài giữa Argentina và Paraguay, vòng đấu bảng đã khép lại khá êm
ả. Argentina là đội duy nhất toàn thắng 3 trận, họ tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại…
Argentina - Paraguay 1-0: Đòn quyết định
Argentina đã dưỡng sức đến 8 vị trí trụ cột và tung vào sân các cầu thủ dự bị như: Tevez, Pablo Aimar, Gago, Burdisso, Palacio… Với đội hình được xem là “loại 2” này, Argentina vẫn tỏ ra lấn lướt Paraguay. Tuy nhiên, trong hiệp 1, ngoài cú sút xa của Tevez khiến thủ môn Aldo Bobadilla cản phá khá vất vả, Argentina không thực sự tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước hàng phòng ngự Paraguay thi đấu chặt chẽ và chịu khó đeo bám. Thậm chí, ở phút 33, nếu thủ môn kỳ cựu Roberto Abbondanzieri không kịp khép góc sau cú sút căng của siêu dự bị Cabanas, lưới của Argentina có lẽ khó nguyên vẹn.

Santa Cruz (Paraguay) bật cao đánh đầu trước sự truy cản của Burdisso (17, Argentina).
Trong hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về Argentina nhưng họ vẫn không gặp may khi Tevez sút trúng cột dọc và Palacio sút chạm xà ngang. Có vẻ nóng ruột với việc quần đối phương nhưng không có bàn thắng, HLV Basile tung thêm Messi và Mascherano vào sân. Sự thay đổi nhanh chóng đem lại hiệu quả: Phút 78, từ sát vạch 16m50, Mascherano sút bóng chính xác, bóng chạm cột dọc trước lúc đi luôn vào lưới. Cũng như hiệp 1, Paraguay có cơ hội ngon ăn nhưng Abbondanzieri lại chơi quá hay khi đẩy cú sút hiểm hóc của Dante Lopez.
Với chiến thắng này, Argentina thay thế Paraguay dẫn đầu bảng C và HLV Basile hài lòng: “Paraguay phòng ngự từ 8 đến 9 cầu thủ, vì vậy, chẳng dễ gì xuyên thủng bức tường của họ dù chúng tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau. Điều đó cho thấy chiến thắng của chúng tôi là xứng đáng. Argentina đã tỏ ra vượt trội đối thủ”. Nhận xét về Peru, đối thủ ở vòng kế tiếp, ông nói: “Ở trận gặp Uruguay, Peru đã chơi rất hay. Tôi thích phong cách của họ và tin cuộc chiến Argentina - Peru sẽ cân tài cân sức”.
Colombia - Mỹ 1-0: An ủi
Trận cầu chỉ còn tính thủ tục nhưng không vì thế mà mất đi tính quyết liệt khi cả hai đội không muốn ra về trắng tay. Với đội hình có đến 9 cầu thủ đang thi đấu ở giải MLS, Mỹ tỏ ra thất thế so với Colombia giàu kinh nghiệm hơn. Trong khi hàng công tận dụng cơ hội kém thì hàng phòng ngự tuyển Mỹ tiếp tục lộ những sơ hở chết người. Sau vài pha tấn công khá có nét ở đầu trận, dần dà tuyển Mỹ rơi vào thế bị động và ở phút 16, từ quả tạt của Zuniga, Castrillon đánh đầu qua thủ môn Guzan, mở tỷ số cho Colombia. Sóng gió tiếp tục đe dọa khung thành Mỹ và ở phút 37, Castrillon phá bẫy việt vị lao vào khu cấm buộc Guzan phạm lỗi, nhưng Rodallega không thắng được thủ thành tuyển Mỹ trên chấm 11m.
Trong hiệp 2, HLV Bradley chuyển sơ đồ 4-4-2 thành 4-5-1 nhưng chỉ đem lại nhiều bóng hơn chứ không cải thiện được khả năng dứt điểm. Phút 72, Lee Nguyen vào sân và những pha đi bóng khá lắt léo của cầu thủ gốc Việt này giúp các đợt tấn công của Mỹ sinh động hơn nhưng vẫn chưa thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự Colombia với Yepes, Arizala, Perea chơi chắc chắn. Phút 82, chỉ nhờ Lee Nguyen kịp về phá bóng ngay gần vạch vôi khung thành, tuyển Mỹ mới tránh được bàn thua nữa. Phút 86, do câu giờ, thủ môn Zapata (Colombia) nhận thẻ vàng thứ 2 và tiền đạo Castrillon phải làm thủ môn bất đắc dĩ, nhưng Mỹ không tận dụng được lợi thế đó và đành ra về với hai bàn tay trắng. Còn Colombia cảm thấy an ủi với 3 điểm đầu tiên và cũng là duy nhất của họ ở giải này.
NGỌC QUÂN
Khi Dunga chịu búa rìu dư luận
“Bóng đá xấu xí” của Selecao
Brazil đã vượt qua vòng loại khi chỉ ghi đúng 4 bàn trong 3 trận. Hai trong số đó
là từ chấm 11m. Tác giả của tất cả các bàn thắng đó là Robinho. Hình ảnh nghèo nàn đó khiến HLV Dunga bị báo chí Brazil chỉ trích nặng nề khi Selecao thể hiện thứ bóng đá không tương xứng với truyền thống và giành những “chiến thắng xấu xa” như trận thắng Ecuador 1-0 vừa qua.
Búa rìu dư luận
Báo chí Brazil hôm thứ Năm đã một lần nữa ca ngợi Robinho là vị cứu tinh của Selecao, trong lúc Dunga khẳng định là đội tuyển của ông không dựa quá nhiều vào tiền đạo Real Madrid. Tờ nhật báo O Globo (có trụ sở ở Rio de Janeiro) chạy hàng tít lớn ngay trang nhất: “Robinho đã cứu vớt Selecao lần nữa”, cùng lúc chê bai không tiếc lời “cuộc trình diễn tệ hại đến rùng rợn” của Dunga. Tờ báo viết: “Không có thứ bóng đá xứng tầm với truyền thống, Brazil chỉ đánh bại Ecuador… nhờ lối chơi cá nhân của Robinho, người không chỉ tạo nên quả phạt đền mà còn chuyển nó thành bàn thắng”. Tờ báo đã chỉ trích chiến thuật của Dunga với “tuyến giữa vô hồn, không chút sáng tạo” khi đưa ra sân đến 3 tiền vệ phòng ngự: “Hiệp đầu là một sách lược tệ hại khi đội hình đều những tiền vệ phòng thủ”.
Tờ nhật báo thể thao Lance đăng bức ảnh Robinho dưới dòng tít “Hãy nhìn xem ai đã cứu Brazil” và nhấn mạnh: “Nhà cầm quân đã chìm đắm trong phòng thủ, vốn là bản sắc tầm thường của ông ta thời còn đá bóng, trong lúc bóng đá tấn công là thứ mà các cổ động viên đòi hỏi”. Tờ Estado de Sao Paulo mô tả trận đấu với Ecuador là “buồn ngủ và thiếu hấp dẫn”, trong lúc tờ Folha de Sao Paulo viết với giọng châm biếm: “Brazil giành quyền vào vòng 2 với 3 tiền vệ phòng ngự”.
Brazil không lo lắng
Các cầu thủ Brazil hôm qua đều lên tiếng ủng hộ ông thầy Dunga và không lo lắng gì chuyện giới truyền thông chỉ trích tuyển Brazil đang chơi “thứ bóng đá xấu xa”. Tiền vệ Anderson - một trong những nạn nhân của hệ thống 3 tiền vệ phòng ngự giữa sân của Dunga, quả quyết là Brazil đã làm tất cả những gì có thể để tranh đoạt vinh quang. “Bóng đá dựa trên kết quả và giành 3 điểm. Tôi ưa thích kết quả. Điều quan trọng nhất là chúng tôi thắng trận. Chỉ vậy thôi!”
Hậu vệ cánh Kleber của CLB Santos cũng nói rằng một đội bóng lớn có thể giành chiến thắng bằng lối chơi quyến rũ nhưng anh từng thắng nhiều ngôi vô địch trong những đội chơi chẳng hấp dẫn tí nào. Vì thế, anh nói: “Tôi không nghĩ thứ bóng đá của Selecao hiện thời là xấu xa”. Tiền vệ Diego - một trong những ngôi sao không thể hiện được mình ở Copa cũng tổng kết ý kiến của toàn đội: “Chúng tôi đến đây không phải để chơi thứ bóng đá đẹp mà đến đây để giành ngôi vô địch”.
THANH NHƯ
Thông tin
HLV Paez muốn Venezuela tiếp tục viết trang sử mới
HLV Richard Paez quả quyết là Venezuela không chỉ viết trang sử mới bằng việc lần đầu tiên ghi chiến thắng và giành quyền vào tứ kết mà sẽ còn tiến xa hơn nữa, ít nhất là vòng bán kết. Ông nói: “Mọi người đều biết là những trận đấu trong vòng đấu bảng, giống như ở World Cup, thành công và thất bại dựa trên việc tính toán và sắp đặt, song tôi muốn khẳng định đó là cuộc trình diễn của các cầu thủ của tôi”.
Tabarez hài lòng với sự tiến bộ của Uruguay
HLV Oscar Washington Tabarez hạnh phúc vì Uruguay lọt vào vòng tứ kết và khẳng định là đội sẽ càng đá càng hay hơn. Uruguay chỉ ghi đúng 1 bàn trong 3 trận và vượt qua vòng bảng nhờ suất vé vớt cho đội hạng ba có thành tích tốt thứ hai. Nhưng Tabarez nói: “Chúng tôi đã vào được tứ kết sau bước khởi đầu tệ hại, và đó là điều đáng kể”.
Paez nói: “Tôi nghĩ là chúng tôi đã đạt được điều mình muốn. Chúng tôi đến giải với ý định sẽ sắm tốt vai trò ứng viên, nhưng trận thua Peru đã ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch của đội. Với một hàng phòng thủ tổ chức tốt, một cấu trúc chặt chẽ và với nỗ lực của các cầu thủ, chúng tôi đã có thể giành những điểm số mình mong muốn”.
Brazil không chỉ có Robinho
HLV Dunga phản bác lập luận của báo chí khi cho rằng Selecao dựa quá nhiều vào năng lực của Robinho: “Đội bóng dựa vào tất cả các cầu thủ. Nếu nhìn vào trận đấu với Chile, bạn sẽ thấy là Vagner Love đã mang lại cho chúng tôi quả phạt đền.
Vagner Love kiến tạo bàn thắng thứ hai và cũng góp công trong bàn thắng thứ ba. Vì thế, không thể nói là chỉ mỗi mình Robinho làm nên chiến thắng”.
Dunga hiển nhiên cũng khó chịu trước mũi dùi dư luận khi cho rằng, thể thức thi đấu của ông thiên về phòng thủ khi luôn có đến 3 tiền vệ phòng ngự (Elano, Gilberto Silva và Mineiro) cộng thêm một cầu thủ tự do, khi thì Diego, Anderson và mới đây là Julio Baptista. Dunga phản biện: “Quan điểm chung là tạo ra một đội hình sẵn sàng tấn công. Cho dù bạn đưa vào sân 3 tiền đạo thì cũng không hẳn là bạn chơi bóng đá tấn công. Vì thế, khi tôi xếp 3 cầu thủ thu hồi bóng thì không có nghĩa đó là đội bóng thiên về phòng thủ. Chúng tôi chẳng bao giờ ra sân để tìm kiếm một kết quả hòa. Chúng tôi ghi bàn thắng đầu tiên và vẫn cố gắng ghi nhiều bàn thắng nữa ở những phút cuối cùng”.
TIẾN TRUNG