Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10

Sức sống trẻ của những người già

Đáng ra, ở tuổi mình, các cụ có quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ, thế nhưng các cụ không chỉ cố gắng “sống khỏe” mà còn “sống có ích”. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, chúng tôi xin giới thiệu những người cao tuổi tiêu biểu trong việc làm kinh tế giỏi, tích cực hoạt động phong trào, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Sức sống trẻ của những người già

Đáng ra, ở tuổi mình, các cụ có quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ, thế nhưng các cụ không chỉ cố gắng “sống khỏe” mà còn “sống có ích”. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, chúng tôi xin giới thiệu những người cao tuổi tiêu biểu trong việc làm kinh tế giỏi, tích cực hoạt động phong trào, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

  • 80 tuổi vẫn “rong ruổi” trên thương trường

Hiện nay TPHCM có hơn 280.000 hội viên Hội Người cao tuổi. Trong đó có 221 cụ trên 100 tuổi. Cao tuổi nhất là cụ Lê Thị Năm và cụ Đỗ Thị Vo, 109 tuổi, hiện đang sống ở quận Tân Bình.
Phong trào được các cụ hưởng ứng nhiều nhất hiện nay là “Người cao tuổi nêu gương sáng” trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hội vững mạnh…

3 giờ 30 sáng thức dậy, ngồi vào bàn viết, biên tập; 5 giờ đi bộ hơn 2 km đến công ty, tắm rửa, ăn sáng, đọc báo và bắt tay vào làm việc; trưa dùng cơm tại công ty xong, làm việc đến 6 giờ trở về nhà.

Đó là một ngày làm việc bình thường mà bác Nguyễn Duy Cương (quận 3), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược phẩm Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Thuốc và Sức Khỏe đã “kê toa” cho mình thực hiện hơn chục năm nay- kể từ khi bác bắt đầu nghỉ hưu.

Năm nay đã 80 tuổi nhưng bác vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Nói về bài tập thể dục giữ sức khỏe, bác cười: “Mỗi sáng đi bộ đến công ty làm việc ấy là tập thể dục. Tập thể dục như thế còn đỡ tốn… xe hơi đưa đón nữa!”.

Với bác, có sức khỏe chưa đủ mà phải làm sao sống có ích, tức là làm việc phải đạt hiệu quả cao nhất. “Ở tuổi bác, người ta có quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ, còn bác làm chi phải nặng đầu như thế?”- tôi hỏi. Bác Cương trả lời ngay: đó là niềm vui được sống vì người khác.

Sức sống trẻ của những người già ảnh 1

Ông Nguyễn Duy Cương.

Hàng năm, từ số tiền lãi kinh doanh được, bác trích ra 100 triệu đồng ủng hộ cho bệnh viện ở quê hương Tân Trụ (Long An) của mình, ủng hộ quỹ học bổng cho học sinh nghèo thành phố…

  • Làm từ thiện là niềm vui

Nghỉ hưu từ năm 1990, bác Lê Thị Tư (phường 1 quận Gò Vấp) hăng say lao vào công tác xã hội với phương châm: “Dù già nhưng phải sống khỏe và có ích”. 75 tuổi đời, sức khỏe không còn như xưa nhưng bác vẫn là thành viên tích cực nhất trong các phong trào của phường, đặc biệt là phong trào từ thiện.

Là Hội trưởng Hội từ thiện ở phường, ngoài việc vận động các ban ngành, cá nhân có điều kiện đóng góp, bác Tư còn trực tiếp đóng góp những đồng lương hưu ít ỏi của mình vào quỹ hội. Nhiều người nói về bác: “Từ khi tham gia công tác ở phường, bác chưa đem đồng lương hưu trí và trợ cấp nào về nhà mà ủng hộ tất cả vào công tác từ thiện. Nhiều khi, bác còn tự bỏ tiền túi thuê xe, mua quà đến tận những nơi xảy ra bão, lũ để cứu trợ”.

Sức sống trẻ của những người già ảnh 2

Bà Lê Thị Tư.

Biết được trong phường còn nhiều gia đình nghèo, nhiều nhà thậm chí không đủ tiền để làm ma chay khi người thân qua đời, bác Tư đã vận động những gia đình có điều kiện thành lập “Hội trợ táng” do bác làm hội trưởng với số hội viên hơn 500 người. Các hội viên sẽ góp tiền làm ma chay cho những người nghèo trong phường.

Đến nay, Hội trợ táng của phường đã giúp đỡ chi phí mai táng cho hàng trăm người nghèo không may qua đời với số tiền 2 triệu đồng/trường hợp. 10 năm liền bác Lê Thị Tư được tuyên dương “Người tốt việc tốt” cấp thành phố. Bác đang mơ ước tìm được một mảnh đất nhỏ để xây dựng một trung tâm dưỡng lão và khám chữa bệnh miễn phí cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

  • 10 năm góp lương hưu giúp dân nghèo

Nghe kể về người hơn 10 năm góp lương hưu của mình cho dân nghèo vay vốn làm ăn không lấy lãi, tôi nghĩ hẳn bác phải là người giàu có. Thế nhưng, khi bước lên chiếc cầu thang bằng gỗ kêu kẽo kẹt ở nhà bác, tôi không khỏi ngạc nhiên. Căn nhà được nhà nước cấp mấy chục năm nay vẫn chưa được sửa chữa.

Sức sống trẻ của những người già ảnh 3

Ông  Đinh Huy Cài.

Nghỉ hưu 10 năm là đúng bằng ấy thời gian đại tá Đinh Huy Cài (phường 7 quận 5) lao vào công việc mà mọi người cho là “vác tù và hàng tổng”. Từ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, đại biểu HĐND phường đến Phó Ban điều hành khu phố…, ở cương vị nào bác cũng đều sâu sát đến tận từng hộ gia đình, tìm hiểu đời sống của họ.

Bác giúp một anh chạy xe ôm có tiền thuê nhà, chữa bệnh cho vợ và khi người vợ hết bệnh, bác giúp vốn, tìm địa điểm cho chị buôn bán… Bác chắt chiu, tiêu xài tiết kiệm từng đồng lương hưu để có thêm nguồn vốn giúp người nghèo. Thông qua quỹ XĐGN, quỹ của Hội Cựu chiến binh, bác cho bà con vay không lấy lãi gần 100 triệu đồng.

Từ vài trăm ngàn đến năm, ba triệu đồng, bà con vay đến khi nào làm ăn đạt hiệu quả mới trả. Có người vay đến 2 - 3 năm mới trả hết. Với bác, được sống để làm việc giúp người khác là hạnh phúc.
 

HÀN NI - THẠCH THẢO

Tin cùng chuyên mục