Tạ từ thời dang dở

Liverpool: Còn những ai đi, ai đến ?

CĐV của Atletico Madrid gọi Fernando Torres là "El Nino", nghĩa là "cậu bé". CĐV của Liverpool nhìn thấy Torres... như một cậu bé thật. Torres đã 23, nhưng trông anh ta chỉ như mới 16 tuổi, chỉ khác với các cậu thiếu niên khác ở chỗ... mặt không bị mụn và nói chuyện với cái giọng chắc nịch của một chàng trai đã quen với sự nổi tiếng. Với 36 triệu euro tiền chuyển nhượng, mức lương 90.000 bảng Anh mỗi tuần, "cậu bé" ấy đã ra mắt Anfield vào buổi chiều 4-7 trước khi trở lại với kỳ nghỉ hè của mình. Fernando Torres sẽ tập trung cùng đội hình Liverpool vào ngày 11-7, trong một đợt tập huấn ở Thụy Sĩ. 

Tạ từ thời dang dở ảnh 1
Torres nhận chiếc áo kỷ niệm từ Chủ tịch Atletico Madrid vào buổi sáng, rồi có mặt ngay ở Anfield vào buổi chiều

Là cầu thủ người Tây Ban Nha có giá chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay, cái cách Fernando Torres giã biệt Atletico Madrid, chào gặp mặt Liverpool đúng là phong cách VIP. Nội trong vòng một ngày, Torres đã có 2 cuộc họp báo cách nhau vài tiếng đồng hồ để nói những gì cần nói. Một chút tri ân cho mái nhà xưa Atletico, nơi đón anh vào từ năm 11 tuổi. Một chút... hăng say cho Anfield, nơi sẽ mang lại những thử thách mới để "cậu bé" vươn lên một tầm vóc mới.
 
Trong cuộc họp báo vào buổi sáng ở Madrid, Fernando Torres khẳng định rằng quyết định rời Atletico là quyết định của riêng anh chứ không phải của ai hết. Anh chọn Liverpool là vì CLB này mang lại cho anh những điều kiện tốt hơn để gặt hái vinh quang. Sau khi nhảy vọt lên máy bay sang Liverpool, Torres tiếp tục nói với giới báo chí tại Anfield rằng anh hoàn toàn sẵn sàng cống hiến hết mình cho CLB đội bóng mới, sẵn sàng giúp họ giành chức vô địch Anh mà biết bao CĐV đã khắc khoải đợi chờ từ năm 1990 đến nay.
 
Liverpool đã xuất một phiếu chi lên đến 36 triệu euro cho Torres và ký với "cậu bé" 6 năm hợp đồng, lương 90.000 bảng Anh mỗi tuần. Từ trước đến nay, chưa có một cầu thủ nào đắt như thế ở CLB này. "Trả nhiều tiền như vậy, Liverpool đã cho thấy họ rất tin tưởng nơi tôi", Torres nói, "Hy vọng tôi sẽ đền đáp họ trong những mùa tới. Tôi cho rằng Liverpool đầy khả năng giành chức vô địch Premiership và những chiếc cúp khác. Chúng ta sẽ chiến đấu trên mọi mặt trận trong năm nay". Giọng điệu chắc nịch...
 
Trong khi đó, HLV trưởng Rafael Benitez - trông ông già hơn trước vì đã bắt đầu để râu - tin rằng Torres sẽ rất phù hợp với phong cách thi đấu ở Anh quốc và sẽ giúp hỏa lực tấn công của Liverpool nâng lên một nấc mới: "Chúng tôi là một CLB đầy đam mê khát vọng, Torres cũng đầy đam mê khát vọng. Torres là một cầu thủ có sức mạnh, có thể ghi bàn, một cầu thủ còn trẻ và còn phải tiến bộ thêm nhưng những kỹ năng anh ta sẵn có cũng đã rất tốt cho chúng tôi rồi".
 
Trao cho "cậu bé" chiếc áo số 9, số áo của Ian Rush rồi Robbie Fowler trước đây, Benitez nói tiếp: "Torres mới 23 tuổi và Torres háo hức muốn giành những chiếc cúp vô địch. Về thể chất, Torres khỏe hơn Fernando Morientes trước đây. Morientes có kỹ năng tuyệt vời và cậu ấy đang chứng tỏ điều đó ở TBN, nhưng Torres khỏe hơn và đã quen với cảnh phải chiến đấu một mình trên hàng tấn công. Thực tế là Torres đã một mình đương cự với những hàng hậu vệ xuất sắc nhất ở TBN trong suốt 7 năm qua. Cậu ấy thừa hiểu áp lực là như thế nào và cậu ấy đã chứng tỏ có thể giải quyết được".

 Đáp lại, "cậu bé" nói: "Được khoác chiếc áo số 9 là một vinh dự thật sự. Cho tôi số áo ấy, Liverpool cũng chứng tỏ rất tin tưởng nơi tôi, rất hy vọng tôi sẽ thành công. Tôi cho rằng tuổi 23 là một tuổi lý tưởng để chuyển sang Liverpool như thế này, sau khi đã đụng trần ở Atletico. Tôi muốn đặt cho mình những mục tiêu mới, thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, thí dụ như Champions League. Cuộc chuyển nhượng này là một bước tiến rất khả quan".
  
Ở Madrid trước đó vài giờ đồng hồ, Torres đã nói với các nhà báo TBN trong buổi họp báo cuối cùng của anh ở Atletico như sau: "Trong đời sống thể thao, sẽ có một lúc ta cần phải tìm kiếm những thử thách mới. Quyết định sang Liverpool là quyết định của riêng tôi. Chúng tôi đã nhận được lời đề nghị từ Liverpool và tôi yêu cầu Ban lãnh đạo Atletico cân nhắc lời đề nghị đó. Chuyện ra đi thật khó khăn, nhưng tôi không thể từ chối vì đây là một lời mời có một không hai. Mỗi nhà thể thao đều muốn chiến thắng và Liverpool là một CLB muốn thắng tất cả. Đó là một yếu tố quan trọng trong quyết định của tôi. Trong những năm gần đây, Liverpool đã trở lại là một sức mạnh ở châu Âu và họ chính là đội bóng mà tôi muốn tham gia. Nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại, sẽ có ngày tôi trở về".
 
"Quyết định của riêng tôi", nghĩa là Torres đã ý tứ tránh cho ban lãnh đạo Atletico khỏi phải thanh minh trước những người hâm mộ bao năm nay coi anh như một báu vật không thể rời xa. Trong cuộc họp báo sáng 4-7 ấy, chủ tịch Atletico Madrid - ông Enrique Cerezo - đã đại diện cho toàn thể CLB cám ơn những đóng góp sắt son suốt bao năm qua của "một trong những cầu thủ vĩ đại nhất đã từng đi qua CLB này, một cầu thủ đã trở thành biểu tượng của đội bóng".
 
Ông Enrique Cerezo trao cho "cậu bé" chiếc áo sọc trắng-đỏ của CLB, mang tên anh và con số 9, coi đó là một kỷ vật. Sang Liverpool, sẽ là một số 9 khác, không còn trên nền trắng-đỏ nữa mà sẽ là toàn màu đỏ thắm. Nhưng Fernando đừng quên Atletico nhé, dù CLB này có thể không còn xứng với anh, có thể đang trải qua một thời dang dở... 

Hưng Nguyên tổng hợp

Tạ từ thời dang dở ảnh 2
Bellamy (bên phải) rất có thể bị bán sau khi Torres đầu quân cho Liverpool
Tạ từ thời dang dở ảnh 3
Old Trafford, tháng 5-2007: Tevez chào khán giả sau khi kết thúc trận thắng Manchester United 1-0, nơi chính anh ghi bàn quyết định.

Tin cùng chuyên mục