Câu chuyện chứng khoán

Tảng băng nào cũng có nổi có chìm

Tảng băng nào cũng có nổi có chìm

Ông Trời tạo nên con người đến nay đã có gần 7 tỷ. Vậy mà, dù cho có là anh chị em ruột do cha mẹ ruột sinh ra cũng chưa bao giờ có người nào giống nhau 100%. Điều lạ đó đến nay vẫn chưa có lời giải đáp nào được chấp nhận. Việc không giống nhau của 7 tỷ người, cho đến chi tiết những vân tay cũng khác nhau. Mới biết quả là ông Trời rất cao tay, tạo nên con người để không thể làm giả được. Ấy vậy mà trong một con người, ông Trời lại chịu thua, bởi con người thời nào cũng vậy, có cái lưỡi và bộ óc tự họ làm giả được cho họ mới tuyệt là sao! Đó là câu chuyện của một ông quan “tà lọt”. Gọi là  “quan tà lọt” bởi vì ông ta là quan thứ thiệt, còn “tà lọt” thì dù cho có ra oai, giở “giọng quan” thì ngôn ngữ vẫn cứ là “tà lọt”.

Tảng băng nào cũng có nổi có chìm ảnh 1

Nhà đầu tư bàn bạc kỹ trước khi đầu tư ở phiên khớp lệnh liên tục vào sáng 30-7-2007. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chuyện thế này, ông quan nọ ở một xứ sở thần tiên nhờ giải cứu sư phụ nên được đền ơn leo lên đến hạng thứ cao trong vòng chưa đầy ba kỳ “mầm - chồi - lá” của các bé mẫu giáo để biến khổ “tà lọt” thành quan. Cứ tưởng đã là quan thì cái gì cũng biết và cái tật quen “ra lệnh” của các quan sư phụ, ảo tưởng mình biết hết mọi việc, kể cả việc phê phán “chứng khoán”, nghe mà lạnh người. Điều mà ai cũng nhận ra, hễ thấy có yếu tố nước ngoài là những ông quan “tà lọt” phán ngay “họ đúng là …”, rồi hạ giọng lên án người anh em Việt Nam của mình bằng cái giọng “phải đúng thủ tục, phải thế này, phải thế nọ …”.

Thật ra, ông ta chẳng biết gì về tài chính ở thị trường bậc cao chứng khoán. Đến bây giờ ai cũng biết cái tổ chức tài chính Merrill Lynch chẳng có tài khoản nào ở các công ty chứng khoán. Họ chỉ là những người quản lý danh mục đầu tư khách hàng mà thôi. Tổ chức có những ông “quan tà lọt” chuyên trị về tổ chức, làm tổ chức, mà đã là tổ chức, người Việt Nam quen nghe đến tổ chức tự nhiên gai ốc nổi lên như dân Campuchia nghe đến Ăng-ca vậy. Thành ra, đáng lẽ, chẳng có gì đáng quan tâm thì lại làm rùm beng lên như là sắp đến ngày tận thế.

Đầu tuần này nổi lên sự kiện các công ty niêm yết liên tục đỏ sàn, giá cổ phiếu giảm mạnh, thị trường chao đảo, chỉ số VN-Index đã tụt dưới con số 910 điểm, nhà đầu tư Việt Nam bán ra nhiều hơn mua vào. Có điều, người nước ngoài vẫn tiếp tục mua vô với số lượng rất lớn, có ngày chiếm đến trên 40% toàn thị trường TPHCM. Chúng ra thấy, một hiện tượng thiên nhiên, băng trôi trên biển, phần nổi bao giờ cũng không lớn hơn phầm chìm, sự cân bằng của thiên nhiên, cũng như sự cân bằng của cung và cầu là một tất yếu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện giờ, người viết bài này đã từng chính kiến, rằng “nó” chưa bị tác động lớn bởi các sự kiện chính trị, xã hội và cả về kinh tế, nó chỉ bị chi phối bởi những ông quan “tà lọt” và những chuyên viên “rỉ tai”. Chắc chắn, chỉ số VN-Index sẽ trở lại ngưỡng 1.000 điểm và cũng có thể còn lên nữa, chắc chắn do môi trường đầu tư tuyệt vời và chính sách kinh tế của nhà nước ta rộng mở, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ xanh trở lại. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng độ giãn nở của thị trường chứng khoán còn thấy, chưa có biểu hiện của quá tải, mặc dù đã nóng nhưng là cái nóng của “nó” vẫn là cái nóng ở một xứ cao nguyên như Lang Biang hay Sapa. Người nước ngoài vẫn tìm cơ hội đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam bất chấp tổ chức tài chính Merrill Lynch, bất chấp những ông quan “tà lọt”. Nhiều khi, sự phá bĩnh để trục lợi, biết đâu …!

LÊ THÀNH CHƠN

Tin cùng chuyên mục