Sân Pleiku chiều qua đã lập kỷ lục từ đầu giải khi không còn một chỗ trống với hơn 1 vạn khán giả đến xem trận đấu được kỳ vọng hấp dẫn nhất của lượt 26, và trên hết là trận chia tay 3 danh thủ bóng đá Thái Lan, Kiatisak – Dusit- Tawan. Một buổi lễ chia tay thật xúc động, nhiều ý nghĩa và cũng xứng đáng với những gì mà các cầu thủ bóng đá Thái Lan đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam nói chung và của CLB Hoàng Anh-Gia Lai nói riêng.
Dù thời gian cho việc tổ chức buổi lễ không dài, chỉ khoảng 20 phút, nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa và như là một lời cám ơn trước lúc chia tay, các ngoại binh đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ bóng đá HA.GL. Mở đầu chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh, CLB HA.GL cùng các nhà tài trợ đã tặng hoa và quà kỷ niệm cho các cầu thủ trên cùng với Chukiat, cựu cầu thủ HA.GL được mời sang để tham dự trận đấu này.
Trong bài phát biểu, đại diện cho CLB HAGL, GĐKT Nguyễn Văn Vinh đã đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Kiatisak cũng như những đồng hương của anh trong những ngày đầu HA.GL tham dự bóng đá chuyên nghiệp cùng lời hứa: “Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến các bạn và sẽ quyết tâm xây dựng HA.GL ngày càng hùng mạnh hơn”.
- Một cú santo chia tay sân cỏ Việt Nam

Người hâm mộ giương những tấm ảnh của Kiatisak, Tawan, Dusit trong buổi lễ chia tay 3 cầu thủ này. Ảnh: T.D
Như khẳng định cho quyết tâm tìm một trận thắng hoặc chí ít cũng là 1 trận đấu hay, đẹp, HLV trưởng Kiatisak đã làm cho các cầu trường sân Pleiku bùng nổ ngay từ phút thứ 10 với bàn mở tỷ số và sau đó là một pha santo quen thuộc – và đó cũng là cú santo chia tay sân Pleiku cũng như các sân cỏ của Việt Nam.
HA.GL không giành được chiến thắng chung cuộc, nhưng ắt hẳn người hâm mộ bóng đá Pleiku sau này sẽ không bao giờ quên anh, không bao giờ quên một tiền đạo mẫu mực trên sân cỏ cũng như không bao giờ quên một mẫu cầu thủ chuyên nghiệp từ trong thi đấu cũng như trong sinh hoạt.
“Tôi sẽ mãi không bao giờ quên các bạn, tôi đã xem Việt Nam như là một quê hương thứ hai của mình”, Kiatisak tâm sự, “Sẽ có một ngày gần đây, tôi sẽ đưa gia đình trở lại để thăm Việt Nam và thăm lại thành phố Pleiku, CLB HA.GL cùng người hâm mộ bóng đá nơi đây. Tôi xin cám ơn Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng các nhà tài trợ đã giúp cho chúng tôi có được ngày chia tay sân cỏ thật đẹp này”.
Kết thúc trận đấu, toàn đội HA.GL đã chạy vòng quanh sân để chào cám ơn khán giả, những người bạn đồng hành đã cùng với họ khẳng định vị trí của mình trên sân cỏ Việt Nam trong thời gian qua. Đó cũng là sự cám ơn, chia tay của bộ tứ cầu thủ Thái Lan đã có thời gian gắn bó với HA.GL trong giai đoạn hưng thịnh nhất của đội.
Hoàng anh-gia lai
- Sẽ vô địch V-League 2007
Trong buổi tiệc chiêu đãi vào buổi tối cùng ngày, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã có bài phát biểu ngắn để ôn lại những ngày đầu khi ông đã vượt qua hai đối thủ từ Malaysia và Singapore để tìm được chữ ký của Kiatisak cách đây 5 năm. Ông đánh giá cao những đóng góp của các cầu thủ người Thái Lan trong những ngày đầu thành lập CLB HA.GL, trong khoảng thời gian ngắn ngủi 5 năm ấy, HA.GL đã có 2 danh hiệu vô địch V-League cùng 2 chức vô địch Siêu cúp và những đóng góp của các cầu thủ Thái Lan là không nhỏ.
Về trận đấu với Bình Dương, ông tiếc là lực lượng bị thiếu hụt sau thẻ đỏ của Duy Hoàng nên đã làm cho đội sớm bị lâm vào thế khó. Tuy nhiên, “bầu” Đức đã chính thức nêu chỉ tiêu cho HA.GL trong mùa bóng tới là: “Chúng tôi sẽ quyết tâm vô địch V-League 2007”.
Được biết, trong kế hoạch tuyển dụng ngoại binh cho mùa bóng mới, HA.GL vẫn ưu tiên cho nguồn cầu thủ Thái Lan và đã có một người nằm trong tầm ngắm là Thonglao. Ngoài ra, sẽ có một chân sút người Brazil được đánh giá cao sẽ được đưa về Pleiku trong thời gian tới.
NGUYỄN HOÀNG