Đội bóng được bình chọn là hiện tượng của La Liga mùa vừa rồi là Recreativo Huelva (thành lập năm 1889): đứng thứ 8 chung cuộc, từng gây ra những "cơn địa chấn" khi thắng cả Real Madrid vàValencia. Chính vì vậy mà dường như mọi người quên đi một hiện tượng khác của Liga: Real Zaragoza.
Nếu nhìn lại chặng đường của một đội bóng chỉ mới trở lại hạng Nhất cách đây 4 mùa, trong suốt 3 mùa đầu chỉ xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, không tài nào kiếm được quá 50 điểm mỗi mùa, họ vươn lên xếp thứ 6 với 60 điểm, giành được một suất dự Cúp UEFA, thắng Barca 1-0 tại vòng 29, gây ra một biến chuyển tại bảng xếp hạng thì sẽ thấy đó là một bước tiến rất dài. Đội bóng đã có bước tiến vượt bậc ấy chính là Real Zaragoza.
Nhờ không mang nhãn mác là "hiện tượng" như Recreativo nên Zaragoza gần như sẽ giữ được những cầu thủ tốt nhất của mình. Mất mát lớn nhất của họ là trung vệ đội trưởng Gabriel Milito sẽ chuyển sang Barca với giá 17 triệu euro. Tuy nhiên, chính nhờ số tiền này, Zaragoza lập tức mua ngay Roberto Ayala từ Villarreal. Đáng nói là họ mua đứt hợp đồng của anh này chỉ với giá vỏn vẹn 6 triệu euro. Có thể nói, đây là hợp đồng ngoạn mục nhất tại Liga mùa hè này. Ai cũng tin rằng Ayala hoàn toàn có thể lấp được chỗ trống mà Milito để lại, nếu như không muốn nói là còn tốt hơn. Đúng là Ayala đã 34 tuổi, lớn hơn Milito những 8 tuổi, nhưng theo dõi Ayala thi đấu, người ta thấy anh này gần như không dùng sức nhiều. Tại đội tuyển Argentina vừa qua, ai cũng thấy rất rõ dấu ấn của Ayala trong lúc Milito lại tỏ ra mờ nhạt. Chính sự điềm tĩnh, kinh nghiệm của Ayala sẽ là một bổ sung vô cùng lý tưởng cho Zaragoza.
Ayala là 1 trong 4 người Argentina thi đấu cho Zaragoza. Ba người còn lại là Diego Milito, D’Alessandro và Pablo Aimar. Tất cả đều sẽ cùng nhau tạo nên một bộ khung đáng tin cậy trong đội hình của Zaragoza. Vừa qua, Zaragoza còn có thêm chân sút Ricardo Oliveira từ Milan. Oliveira không thành công tại Italia nhưng 2 mùa bóng trước đó, anh ghi đến 27 bàn cho Betis. HLV Victor Fernandez hy vọng ông sẽ lấy lại phong độ của anh thời còn ở TBN, để cùng với Diego Milito (người ghi 23 bàn mùa trước) tạo nên một bộ đôi tấn công nguy hiểm bậc nhất La Liga. Đó là chưa kể họ còn có được sự phục vụ của chân sút Gustavo Nery từ Corinthians và tiền vệ khá tên tuổi Gabi từ Atletico Madrid. Gabi (tên đầy đủ là Gabriel Fernandez) từng là một cái tên đầy hứa hẹn tại La Liga, song sau khi Atletico có được Luccin, Costinha và Maniche, anh đã bị bỏ rơi và quyết định chuyển sang Zaragoza để "làm lại từ đầu". Mà Zaragoza thì nổi tiếng trong việc "làm lại từ đầu" cho các cầu thủ. Thủ thành Cesar Sanchez tỏa sáng sau 5 năm núp sau cái bóng của Casillas, D’Alessandro trở lại chính mình sau thời gian không thành công tại Wolfsburg lẫn Portsmouth, Aimar rực sáng và trở thành cầu thủ hay nhất trong lịch sử CLB theo bình chọn của CĐV sau 5 năm lận đận tại Valencia. Oliveira và Gabi hứa hẹn cũng sẽ trở lại chính mình tại CLB xứ Aragon này.
HLV Victor Fernandez phát biểu: "Chúng tôi đã ky hợp đồng vớiù những cầu thủ xuất sắc để tạo nên một đội bóng xuất sắc. Những hợp đồng vừa qua của Zaragoza cho thấy tham vọng thật sự của đội. Hai tân binh Ayala và Oliveira sẽ mang lại một hình ảnh sống động của CLB trong mắt các CĐV, nếu như không muốn nói rằng Zaragoza đã chứng minh cho La Liga và bóng đá thế giới nói chung rằng mình là ai". Được hỏi mục tiêu của Zaragoza mùa tới là gì, HLV này cho hay đó là một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Ông tự tin: "Mọi người sẽ nghĩ rằng đó là chỗ của Real, Barca, Valencia và Sevilla. Nhưng Zaragoza cũng là một ứng cử viên, chờ xem!".
TRẦN MINH tổng hợp
Barcelona thi đấu giao hữu trước mùa giải |