Vòng loại bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 - Olympic Việt Nam - Olympic Oman (VTV3 trực tiếp lúc 17 giờ ngày 18-4)

Thắng làm vua!

Sự quật khởi bất ngờ của Olympic Việt Nam đã làm cục diện bảng C - vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 trở nên cực kỳ phức tạp, khó lường với cuộc đua tay ba: Oman- Việt Nam - Lebanon. Thế cuộc cân bằng khi cả 3 đội đầu bảng cùng có 6 điểm, đẩy Việt Nam và Oman vào thế phải rút chốt an toàn, quyết chiến sinh tử trong cuộc đọ sức trên sân Mỹ Đình chiều nay.

  • Khách xuống nước
Thắng làm vua! ảnh 1

HLV Riedl và trợ lý Mai Đức Chung tự tin đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

Tạm đứng đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ, nhưng so với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Olympic Việt Nam và Olympic Lebanon, chính Olympic Oman lại có vẻ yếu thế nhất. Vì 3 trận lượt về, thầy trò HLV Al Azzani có đến 2 chuyến làm khách tại Việt Nam và Indonesia. Rơi vào thế khó, nên dễ hiểu đội bóng Tây Á phải đặt quyết tâm đá tại sân khách như trên… sân nhà. Olympic Oman không ngần ngại tuyên bố, họ sẽ đánh bại Olympic VN ngay trên sân Mỹ Đình.

Olympic Oman muốn đá bại đội chủ nhà, nhưng sau 2 ngày có mặt tại Việt Nam, dường như đối thủ Tây Á này đã trở nên dè dặt rất nhiều so với chính tuyên bố hùng hồn của họ khi mới đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Trưởng đoàn Olympic Oman Juma Al Kaabi than vãn, đội bóng của ông đã phải trải qua một hành trình di chuyển dài và mệt mỏi.

Nhưng điều mà ông Juman Al Kaabi ngán nhất chính là sức ép từ các khán đài: “Khi được chơi trên sân nhà, Olympic Việt Nam không phải là một đối thủ dễ chịu. Tôi biết Olympic Lebanon từng thúc thủ tại Việt Nam. Vả lại, kết quả trận đấu tới cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội giành vé đi tiếp của Olympic VN. Thế nên, tôi hiểu các cầu thủ của chúng tôi phải đối diện với một trận đấu khó khăn”.

Trưởng đoàn Juman Al Kaabi cho rằng, việc các cấp dưới của ông “đuổi” phóng viên khỏi buổi tập làm quen sân Mỹ Đình tối 17-4 thật ra chỉ là sự hiểu lầm. Bởi lẽ, Olympic Oman muốn các cầu thủ của mình tập trung 100% chuẩn bị cho trận cầu sinh tử chứ không có ý định giấu bài, vì “lực lượng của Olympic Oman sang Việt Nam không có gì thay đổi so với trận lượt đi. Vả lại, chúng tôi muốn giấu bài đi chăng nữa cũng không được, vì trận tái đấu này đã ở giai đoạn nước rút, do vậy điểm mạnh - yếu của từng đối thủ đã lộ diện”.

Thận trọng và dè dặt hơn, nhưng vị Trưởng đoàn này cũng tự trấn an: “Trận thua tại Lebanon là tai nạn của chúng tôi. Thời tiết ở đó rất lạnh, sân bãi thì xấu thê thảm. Còn tại Việt Nam, sân bãi và ăn, ở đều tốt. Thế nên, chúng tôi không ngại nỗi ám ảnh ở Lebanon đe dọa, dù rằng trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì. Tôi cũng hy vọng, vận may không chỉ đứng về phía đội chủ nhà”.

  • Lạy trời, đừng phung phí cơ hội!

Điểm khác biệt rõ nét giữa Olympic Việt Nam ở trận lượt đi so với trận tái đầu

Thắng làm vua! ảnh 2
Các tuyển thủ Ollympic Việt Nam tích cực tập luyện.
 
chiều nay với Olympic Oman là sự tự tin và quyết thắng. Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp lẫn trợ lý Mai Đức Chung đều hùng hồn khẳng định: “Olympic VN quyết thắng để cạnh tranh chiếc vé vượt qua vòng bảng”.

Trong sơ đồ 4-2-3-1, vị trí làm đau đầu HLV Riedl lẫn trợ lý Mai Đức Chung chính là lỗ hổng của Văn Biển. Có 3 phương án được đặt ra: đưa Phong Hòa từ cánh phải sang hoặc kéo Mai Tiến Thành từ hàng tiền vệ xuống. Khả năng là Olymic sẽ dùng phương án Tiến Thành thế chỗ Văn Biển, trong khi tân binh Ngọc Điểu giữ vai trò tiền vệ trái. Ngoài ra, vị trí tiền vệ trung tâm của Duy Nam còn bỏ ngỏ vì tiền vệ Khánh Hòa này dính chấn thương. Nếu Duy Nam không kịp bình phục, cặp tiền đạo trung tâm của Olympic VN sẽ là Duy Thái - Minh Chuyên.

Theo trợ lý Mai Đức Chung, thực tế Olympic VN vẫn ở “cửa dưới” so với đối thủ, nhưng ngay cả trận lượt đi, các học trò của ông đã có cơ hội cầm hòa. Vấn đề quan trọng chính là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo. Trong đó, sự trở lại của Công Vinh, Anh Đức đem lại niềm tin cho đội chủ nhà. “Trận lượt đi, nếu các chân sút Olympic VN may mắn hơn trong những tình huống dứt điểm, tôi nghĩ chúng ta đã cầm hòa đối thủ”, ông Chung nói, “Tái đấu với Olympic Oman, lần này chúng tôi được đá sân nhà, không tốn sức lại có khán giả nhà, ắt hẳn đối thủ không thể lấy lối chơi bóng dài và bóng bổng để phá sức như ở trận lượt đi. Tôi đã có phương án gia cố khả năng phòng ngự. Nhưng để thắng Olympic Oman, lạy trời, các chân sút Việt Nam đừng phung phí cơ hội!”.

Yến Nhi
Ảnh: Quang Minh

Tin cùng chuyên mục