Thành Vinh tìm lửa

Giám đốc điều hành CLB bóng đá TCDK Sông Lam Nghệ An, Hồ Văn Chiêm: "CHIA MỨC LƯƠNG LÀ ĐỂ KÍCH THÍCH CÁC CẦU THỦ PHẤN ĐẤU"

Những khán đài rực lửa, những đôi chân, những cái đầu luôn sục sôi!
 
Quân, tướng một lòng, CĐV máu lửa… Tất cả đã làm nên một "thương hiệu" SLNA, một chất Nghệ không lẫn vào đâu được. Cũng từ cái chất này, SLNA và sau là P.SLNA rồi TCDK.SLNA đã chiếm trọn những trái tim của CĐV xứ Nghệ…

 Thời thế đổi thay, trong cái sự ngổn ngang của một nền bóng đá mới chập chững lên chuyên, xứ Nghệ cũng chuyển mình nhưng khi người ta đi xuôi, SLNA lại đi theo chiều ngược lại.
 
Mặt trái của bóng đá chuyên nghiệp đã lấy đi của xứ Nghệ hàng loạt nhân tài. Tướng có Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hữu Thắng… Quân là Quốc Vượng, Văn Quyến…
 

Thành Vinh tìm lửa ảnh 1
Người hâm mộ thành Vinh mong chờ đội nhà tìm lại bản sắc để hình ảnh rực lửa trên khán đài thuở nào, sớm trở lại. Quang Minh

Vượt khó luôn là đặc điểm của người Nghệ, trong muôn ngàn gian nan, họ vẫn nhìn về mùa giải 2007 với sự lạc quan hiếm thấy. Sự có mặt của Tài chính Dầu khí đến cùng lúc với cái cam kết ở lại của không ít trụ cột giúp CĐV Nghệ tin rằng, rồi họ sẽ lại thái lai…
 
Tiếc thay, thực tại với TCDK.SLNA không phải màu hồng. 3 trận gần đây nhất trên sân nhà, họ đều phơi áo. CĐV Nghệ vốn chung tình, giận đấy nhưng cũng thương ngay trở lại. Nhưng, đã 3 trận rồi, niềm tin vẫn chưa thể trở lại. Vì đâu?

 CĐV xứ Nghệ có thể chấp nhận đội bóng bị thất bại, nhưng nếu thất bại vì bạc nhược thì đó là điều không thể tha thứ. Sông Lam Nghệ An đang cô đơn ngay tại Vinh, bởi họ dường như đã "quen" và dễ dàng chấp nhận thất bại hơn xưa. Suốt 3 trận trên sân Vinh, không ai thấy ở đội nhà sự hào hứng. Trong các buổi tập, quân thì uể oải, "tướng" Quang Hải thi thoảng mới nhấp môi…
 
Ngay ở trận thua Thanh Hóa, tới tận khi khởi động vào sân, các cầu thủ Sông Lam cũng chẳng buồn động chân động tay, mãi tới khi Công Vinh (chứ không phải là BHL) lên tiếng, thì cái việc buộc phải làm mới được thực hiện một cách… qua loa. Suốt trận đấu, cũng chẳng còn ai đốc thúc, nhắc nhở. Trong cảnh ấy, có người trách cứ HLV Quang Hải, nhưng những người am hiểu đều biết, ông Hải không phải là người đáng trách nhất. Hồi đầu mùa, ông Hải miễn cưỡng bước lên chiếc ghế HLV trưởng khi mà người có khả năng và xứng đáng nhất là Hà Thìn ngoảnh mặt. Thật lạ, chiếc ghế HLV tại sân Vinh luôn là mục tiêu của không ít "phe phái" một thời ở xứ Nghệ, nay nó thờ ơ, lạnh lẽo mà chẳng ai muốn ngồi.

 TCDK.SLNA đang tồn tại một nghịch lý, những người thực sự tâm huyết lại ít tài, trong khi những người có khả năng lại cứ ngoảnh mặt. Cứ thế, đội bóng thành Vinh mất hẳn bản sắc, và đã chơi như những đôi chân được đi mượn về…
 
Và hình ảnh sân Vinh rực lửa đã chỉ còn trong những hoài niệm. Vinh chừ (hay giờ) cứ nhàn nhạt, lạnh lẽo và vô cảm…
 
Một đội bóng giàu truyền thống, chẳng thiếu nhân tài như SLNA không đáng phải chơi dưới sự vô cảm ấy, và ở thế đường cùng, Thịnh "đen" người anh cả của lứa cầu thủ hiện tại đã được vời lại.
 
Sự trở lại của Thịnh "đen", người từng bị lãng quên trong danh sách ứng viên HLV hồi đầu mùa, có thể là giải pháp hữu hiệu với đội bóng thành Vinh trong thời điểm này. Ông Thịnh có tầm ảnh hưởng với cầu thủ, lại nặng lòng với xứ Nghệ, đó là những thứ mà TCDK.SLNA thực sự cần…

 CĐV Nghệ chung tình, họ đang "giận" và mòn mỏi chờ các cầu thủ con cưng trở lại. Sắp tới, TCDK.SLNA lại được dẫn dắt bởi một vị "tướng" trẻ nhưng tâm huyết, lại có uy, người xứ Nghệ lại có quyền hy vọng.

 Hy vọng về sự đổi thay, về hình ảnh rực lửa thuở nào sớm trở lại để rồi người ta không còn nhắc đến Vinh như một biểu tượng của sự lạnh lẽo, vô cảm mỗi chiều cuối tuần như bây giờ… 

TƯỜNG KHÔI

Thành Vinh tìm lửa ảnh 2
Ông Hồ Văn Chiêm. Q.M

Tin cùng chuyên mục