Thấy gì từ “Thần tượng âm nhạc” châu Á?

Đại diện Việt Nam đã chinh phục được bạn bè quốc tế, nhưng...
Thấy gì từ “Thần tượng âm nhạc” châu Á?

Tối 16-12 vừa qua, đêm công bố trao giải của Asian Idol đã diễn ra với quy mô tổ chức mang tầm cỡ quốc tế diễn ra tại Khu liên hợp PRJ Kemayoran Hall D với sức chứa 7.000 chỗ ngồi thuộc thành phố Jakarta - Indonesia.

Đại diện Việt Nam đã chinh phục được bạn bè quốc tế, nhưng...

Thấy gì từ “Thần tượng âm nhạc” châu Á? ảnh 1

Ca sĩ Phương Vy (thứ hai, từ trái sang) cùng ca sĩ Hady Mirza của Singapore (bìa trái) và vợ chồng Tổng thống Indonesia - Bambang Yuhoyono.

Rất nhiều người theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Asian Idol qua HTV9 Đài Truyền hình TPHCM bất ngờ khi nghe MC công bố giải thưởng âm nhạc đầu tiên của “Thần tượng âm nhạc châu Á” thuộc về đại diện Singapore. Hady Mirza (Singapore), một chàng ca sĩ được nhận xét là “điển trai” và có chất giọng lạ.

Tuy nhiên, nếu đem giọng hát và ngoại hình của anh làm một cuộc “so sánh” với 5 ca sĩ còn lại thì Hady Mirza vẫn chưa thể thuyết phục hoàn toàn khán giả của 6 quốc gia có thí sinh dự thi. Và ngay từ khi khởi động, nhất là vào đêm thi chính thức 12-12, Hady Mirza vẫn chưa làm một cuộc bứt phá ngoạn mục so với giọng hát của Abhijeet Sawant (Ấn độ), của Mau Marcelo (Philippines).

Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì đây vẫn là một cuộc chơi dành cho khán giả nên mọi sự bất ngờ đều có thể xảy ra. Trước khi vinh dự nhận giải thưởng lớn đầu tiên của Asian Idol, Hady Mirza từng là “Thần tượng âm nhạc” của Singapore nhận được 1 triệu lượt bình chọn. Thế mạnh của anh là thể hiện các ca khúc thể loại R&B. Anh cũng từng là một ca sĩ chuyên hát quán bar và là một vận động viên bóng đá. Tháng 11-2006, Hady Mirza đã phát hành đĩa đơn và nhận danh hiệu Đĩa Bạch Kim.

Đối với các vị giám khảo là đại diện của 6 quốc gia có thí sinh dự thi: Anu Malik (của Indian Idol-Music Director of Hindi Bollywood), Siu Black (Việt Nam), Indra Lesmana (của Indonesian Idol-Jazz Musician), Paul Moss (Music Director - GK của Malaysian Idol), Pilita Corrales (Folk singer-của Philippines Idol), Ken Lim (Music Director - GK của Singaporean Idol) thì đây là kết quả khá bất ngờ. Song đã là “Idol” thì khó mà nói trước được điều gì. Sau cuộc thi, giám khảo Pilita Corrales (của Philippines Idol) đã nhắn gởi các thí sinh rằng: “Cho dù bạn có trở thành Thần tượng âm nhạc châu Á hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là bạn phải làm sao để chinh phục được khán giả trên toàn thế giới”.

Một chút tiếc nuối cho Phương Vy

Bước ra sân khấu đầy niềm tin là Idol 6 nước: Jac Victor (Malaysia), Hady Mirza (Singapore), Phương Vy (Việt Nam), Abhijeet Sawant (Ấn độ), Mau Marcelo (Philippines) và Mike Mohede (Indonesia). Phương Vy với 2 ca khúc một tiếng Việt (Lúc mới yêu) và một tiếng Anh (River deep) đã tạo được cảm tình khá tốt từ Ban giám khảo và khán giả. Đặc biệt là trong các event giao lưu (MNC Radio on-line, Asian Idol Extra...) sự thu hút dễ thấy ở Phương Vy là vẻ ngoài từ tốn, gương mặt dễ mến, khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt.

Còn nói về nhan sắc, Phương Vy là thí sinh nổi bật hơn hẳn các “đồng nghiệp”. Tuy nhiên, tiếc cho Phương Vy bởi bản lĩnh sân khấu của cô còn yếu quá để có thể thuyết phục được khán giả vì thật ra cô là “lính mới” hoàn toàn so với 5 thí sinh cùng dự thi. Sự thiếu bản lĩnh của Phương Vy khi đứng trên sân khấu có thể thấy rõ trong đêm công bố kết quả, khi được ca sĩ Siu Black tiếp “lửa”, Phương Vy đã thể hiện mình trên sân khấu cực tốt. Thế mới biết giá như ngay trong đêm dự thi, cô bình tĩnh và “máu lửa” như khi trình diễn cùng Siu Black thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng bởi cô đã có mặt ở top 3 thí sinh được bình chọn sau đêm thi.

Bên cạnh đó có rất nhiều ý kiến tiếc cho Phương Vy bởi cách chọn bài. Giá như thí sinh của chúng ta chọn 2 bài hát đúng sở trường của mình từ trước đến giờ thì hẳn cô sẽ tự tin hơn, biểu diễn thuyết phục hơn. Minh Khang (một du học sinh Việt Nam tại Indonesia) đã có mặt ở đêm trao giải nhận xét: “Rất nhiều khán giả tại sân khấu thích và bình chọn cho đại diện Việt Nam. Họ nói ca sĩ chúng ta đẹp quá và khả năng giao lưu, nói chuyện bằng tiếng Anh cũng tốt. Tuy nhiên, 2 bài hát mà Phương Vy lựa chọn có vẻ như còn quá mới với cô nên phần trình diễn chưa thuyết phục được mọi người”.

Dẫu sao thì cũng không thể “trách” Phương Vy ở cách chọn bài hát bởi cô không chỉ có quyền quyết định hoàn toàn về ca khúc mà còn có cả một ê kíp đưa cô đến với cuộc thi lần này. Dù có tiếc thì mọi chuyện cũng đã qua, nhưng rất mừng là Phương Vy của chúng ta ít nhiều đã để lại nơi bạn bè thế giới một ấn tượng thật đẹp. Hy vọng rằng Thần tượng âm nhạc châu Á lần này sẽ là một kinh nghiệm để những cuộc tỷ thí tiếp theo của ca sĩ Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao hơn.

Huy Bùi

Tin cùng chuyên mục