
Tiền đạo Thierry Henry (trái) trong màu áo Arsenal.
Mặc dù là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2006, nhưng tiền đạo Thierry Henry khẳng định hôm thứ Ba (7-11) rằng danh hiệu này không phải là mục tiêu số 1 của anh và đối thủ chính trong cuộc bình chọn là “các phóng viên”.
· Thierry Henry, có phải Quả bóng vàng 2006 là một trong những mục tiêu của anh?
- Tôi từng nghĩ đến, nhưng bây giờ thì không. Đó không phải là mục tiêu số 1 của tôi. Tôi đến với bóng đá không phải vì các danh hiệu cá nhân. Nếu đạt được thì càng tốt, nhưng mọi người sẽ thấy. Bản thân tôi không mong đợi được trao Quả bóng vàng. Tôi từng nói: Tôi rất hài lòng với cách đào tạo ở Pháp, nền bóng đá Pháp và hãnh diện là người gốc đảo Antilles. Nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội đoạt Quả bóng vàng, thì đó là ngày tôi sẽ mang về cho CĐV, tôi sẽ yêu cầu cả đội đến giương cao danh hiệu cùng tôi bởi không có đội bóng, bạn chẳng là gì cả.
· Đối thủ chính của anh là những ai?
- Là các phóng viên… Những người bình chọn Quả bóng vàng. Ở Moscow vừa qua, trọng tài từ chối một bàn thắng của tôi (ở Champions League), tôi chẳng biết tại sao, vả lại tôi còn bị phạt chiếc thẻ vàng vì cố ý dùng tay đỡ bóng, trong khi đó, thực tế là tôi không dùng tay. Bạn có thể hiểu rằng sau trận đấu tôi tức giận như thế nào. Điều tôi muốn nói là trong phòng họp báo sau trận đấu, tôi không buồn nói với các phóng viên về những gì đã xảy ra trên sân bóng. Do đó, nếu có ai đó bầu chọn Quả bóng vàng cho tôi, tôi không còn tồn tại trên đời này.
· Anh nghĩ gì về việc Michel Platini và Deschamps bầu chọn thủ môn Gianluigi Buffon?
- Tôi hiểu họ. Nhưng bên cạnh đó, nếu có những cầu thủ như Franck Ribery trong cuộc bình chọn hoặc sau này có một cầu thủ trẻ khác, tôi sẽ bình chọn cho họ.
NGUYỄN THU (lược dịch)