
Với Henry, Arsenal lúc này là số 1.
Lý do không gia nhập Barca được Henry giải thích là vì anh đang có cuộc sống rất hạnh phúc ở Arsenal. “Cả lãnh đạo Arsenal và tôi đều có cùng một quyết tâm làm rạng danh hình ảnh Arsenal, vậy thì chẳng có lý do gì để rời bỏ nơi này để sang Barca”.
Cũng qua đó, Henry cho biết thêm sau khi đã trải qua 60 trận đấu trong năm 2006, Henry thừa nhận anh cần phải có thời gian để nạp lại năng lượng. “Tôi thất vọng vì không thể tiếp tục góp sức cùng các đồng đội, nhưng tôi cần phải chấp nhận với thực tế đó và điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể mình - (ám chỉ sự mệt mỏi)”.
Việc Henry không thể thi đấu trong khoảng 45 ngày do chấn thương rõ ràng là một mất mát lớn đối với Arsenal, nhưng bù lại, Henry lại có được quãng thời gian cần thiết giúp anh lấy lại thể lực khi đã hao tốn khá nhiều.
Và cuối cùng, Henry bác bỏ những thông tin cho rằng anh và HLV Arsene Wenger hiện đang đối chọi nhau. “Tôi chưa bao giờ tranh cãi với HLV Wenger và cũng không xen vào việc đấu pháp của đội bóng hay có tuyên bố “thích thi đấu một mình” trên hàng công theo sơ đồ 4-5-1. Những gì tôi muốn là được cống hiến, được thi đấu bên cạnh những đồng đội và cùng Arsenal giành vinh quang”.
PHẠM LINH