- · Giới truyền thông Italia sau trận Milan - Manchester 3-0
Gazzetta: “Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời”

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Milan.
Nhật báo thể thao có uy tín nhất Italia Gazzetta dello Sport so sánh đội hình Milan hiện nay với đội hình của những năm 80 - đội hình của bộ ba Hà Lan Ruud Gullit - Marco van Basten - Frank Rijkaard và cặp hậu vệ trẻ lúc bấy giờ là Paolo Maldini và Alessandro Costacurta - với hàng tít “Grande, Grande, Grande” (Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời). Tờ báo viết: “Đêm lịch sử trên sân San Siro. Rossoneri chế ngự được đội bóng của Cristiano Ronaldo. Milan ở thế thượng phong so với Manchester”. Không dừng lại ở đó, Gazzetta dello Sport còn cho rằng Milan sẽ có cơ hội phục thù Liverpool ở trận chung kết 2005. Tờ La Repubblica viết: “Milan – Liverpool bước vào trận chung kết. Ancelotti sẽ gặp lại CLB Anh như hồi năm 2005. Trận đấu trên sân San Siro quá tuyệt vời, các cầu thủ Manchester quá bẽ mặt. Kaka trông cứ như Johan Cruyff”.
Tờ Corriere dello Sport giật hàng tít đơn giản: “Meraviglioso Milan” (Milan phi thường) và tờ Tuttosport bồi thêm: “Manchester đại bại 0-3. Trong cơn mưa như trút nước, các ngôi sao Rossoneri biết vượt lên chính mình trong khi đó các cầu thủ Anh chơi mờ nhạt. Giờ đây Milan gặp lại Liverpool trong trận chung kết”.
Nguyễn Thu theo tin nước ngoài
- Redondo: “Kaka giỏi hơn Ronaldo”
Sau trận bán kết lượt về Champions League, Redondo đã dành một bài viết cho tờ AS, trong đó anh đặc biệt nhấn mạnh về ảnh hưởng của Kaka với AC Milan ở thời điểm hiện nay. Theo cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 1999-2000 này thì hiện nay, Cristiano Ronaldo không thể sánh bằng Kaka. So với cách đây 2 năm, Kaka già dặn hơn, thông minh hơn và vai trò cũng lớn hơn. Kaka giỏi hơn Ronaldo vì vai trò của anh quan trọng hơn. Cựu tiền vệ đội tuyển Argentina viết: “Theo bạn, một trái tim và một chiếc cánh, vị trí nào quan trọng hơn? (ý nói Kaka chơi trung tâm còn Ronaldo chơi cánh). Năm nay, Kaka còn cho thấy anh có sự ăn ý tuyệt vời với Clarence Seedorf và bàn mở tỷ số trong trận lượt về là một minh chứng. Một cầu thủ lớn là một cầu thủ biết tỏa sáng ngay vào những lúc then chốt nhất. Kaka đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Celtic mang Milan vào tứ kết và anh là nhân vật chính của cả 2 lượt trận bán kết. So với tiền vệ tấn công xuất sắc của Milan trước đây là Rui Costa, Kaka toàn diện hơn hẳn, anh dứt điểm tốt hơn và tăng tốc nhanh hơn. Trong một mùa giải gian khó, Kaka đã vươn lên và trở thành động lực chính đưa Milan đến vị trí dự Champions League mùa sau. Ronaldo còn trẻ và anh sẽ còn tiến xa nhưng hiện tại Kaka là cầu thủ hay nhất thế giới”.
- Gattuso: “Ac Milan chứng minh mọi người đã sai”

Tiền vệ Gennaro Gattuso (8, Milan).
Gattuso đã góp công lớn trong việc bẽ gãy các đợt tấn công của Manchester và làm Ronaldo tắt điện. Sau trận đấu, Gattuso nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi lọt vào trận chung kết, chúng tôi thậm chí còn không tin rằng mình đã làm được điều đó. Năm nay, Milan buộc phải đá vòng sơ loại và nó làm thay đổi cả kế hoạch chuẩn bị của mùa bóng. Sau khi vụ Calciopoli khép lại, UEFA đã nói rằng họ sẽ luôn theo dõi sát sao các hành động của Milan. Chẳng ai tin rằng chúng tôi sẽ vào sâu tại Champions League nhưng chúng tôi chứng minh rằng mọi người đã sai và chúng tôi hoàn toàn xứng đáng có mặt ở chung kết”.
Quỳnh Nga