Điểm binh vòng 15 V-League 2006

Thử thách cho các “đại gia”

GĐT.LA, HAGL, Bình Dương cùng thắng ở vòng 14 khiến chặng đường còn lại của V-League 2006 tiềm ẩn những bất ngờ, người ta đang chờ đợi cú bứt phá từ “tam đại gia”. Gạch, Gỗ, hay Bình Dương đều là những đội bóng có lực thuộc loại mạnh nhất V-League nhưng rõ ràng, ngày trở lại của họ sẽ không hề dễ dàng và vòng 15 chính là thử thách đầu tiên.

Thử thách cho các “đại gia” ảnh 1

Tiền đạo Kesley (7, HAGL) chắc chắn sẽ được hàng phòng thủ M.HP chăm sóc kỹ trong trận lượt về vào Chủ nhật này.

Chia tay AFC Champions League đầy ấn tượng, Gạch hành quân đến sân Vinh với niềm tin lớn lao cho mục tiêu đánh bại “khắc tinh” P.SLNA. Duyên và nợ chất chồng, chắc chắn đây sẽ là trận cầu đáng chú ý nhất vòng đấu.

Trong cuộc chiến này, Gạch đang chịu thiệt thòi lớn khi tiền đạo Carlos (16) và trung vệ Văn Hùng (4) phải vắng mặt vì thẻ phạt. Lâm Tấn (14) cũng không có mặt trong cuộc tiếp đón ĐKVĐ vì lý do tương tự.

Tuy nhiên, với 2 đội bóng này, những sự vắng mặt kể trên chỉ là tương đối bởi tinh thần mới là yếu tố quyết định. Dù sao đi nữa, P.SLNA vẫn đang có nhiều lợi thế và hãy chờ xem “phù thủy” H.Calisto sẽ áp dụng “đòn phép” gì cho 90 phút khó khăn này.

Tương tự như GĐT.LA, Bình Dương cũng đang gặp khó khi phải làm khách tại Thống Nhất, nơi mà chủ nhà Thép Cảng chưa bao giờ đem lại cảm giác thoải mái cho họ. Bình Dương có thể đưa ra đội hình mạnh nhất và Thép-Cảng cũng vậy. Nhỉnh hơn về lực lượng nhưng Bình Dương luôn bế tắc trước bài tủ phòng ngự - phản công của đối phương.

Ở cuộc chạm trán lần này, cổ động viên đội bóng miền Đông Nam bộ đang hy vọng HLV Lê Thụy Hải sẽ có phương án tìm được đường vào khung thành đối phương… Hãy cùng chờ xem cặp đấu “kỵ giơ” này.

Cựu vương HAGL đang khát khao trở lại song tham vọng đó đang bị đe dọa khi Gỗ phải làm khách trên “chảo lửa” Lạch Tray của M.H.HP cũng đang khát thắng. Gỗ vắng Bá Khôi (14) và Kiatisak (13) do thẻ phạt nhưng ở một góc độ khác, việc Zico Thái không thể ra sân có thể giúp anh toàn tâm toàn ý cho những toan tính chiến thuật từ băng ghế chỉ đạo.

M.H.HP không có Tostao (21), chấn thương cũng đe dọa khả năng ra sân của Văn Thành (20) và điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức mạnh của chủ nhà. HAGL sẽ còn đối mặt với sức nóng dữ dội từ các khán đài SVĐ Lạch Tray, đây sẽ là khó khăn lớn nhất của họ và nếu không biết cách vượt qua sức ép, HAGL có thể sẽ phải ôm hận.

Tại Tiền Giang, hai tân binh Thép Pomina Tiền Giang và K.Khánh Hòa sẽ phân tài cao thấp. Cả hai đều không có sự vắng mặt đáng tiếc nào và cơ hội đang được chia đều cho đôi bên. Đây được coi là cơ hội cuối để Thép P.TG thể hiện khát vọng ngược dòng, nếu không tìm ra được lời giải cho lối chơi mạnh mẽ, đầy “lửa” của K.KH, chiếc vé xuống hạng đã hiện ngay trước mắt Thép P.TG.

HP.HN đang chơi với ở vị trí thứ 12 và có vẻ như định mệnh đang gõ cửa họ khi vòng 15, đội bóng non trẻ này phải hành quân lên Quy Nhơn, nơi P.BĐ luôn rất mạnh. HP.HN thiếu Huỳnh Điệp (9, treo giò) và Như Thuần (chấn thương) nhưng đây không phải là điều HLV Vương Tiến Dũng lo lắng, kết cục của HP.HN ở trận này chính là phong độ của bộ đôi Das Silva và Dos Santos. Nếu hai cầu thủ này có một ngày đẹp trời, P.BĐ không dễ kiếm trọn 3 điểm dù họ có đầy đủ binh hùng tướng mạnh.

Sau thất bại tại Pleiku, Đà Nẵng đã hiểu rằng, ngôi vị số 1 mà họ sở hữu đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ. Thế nên, để nghĩ đến chức vô địch, Đà Nẵng phải hạn chế tối đa sơ sẩy. Bản lĩnh của đội bóng sông Hàn sẽ được thử thách ở vòng 15 khi họ đến sân Thiên Trường của GM.M.NĐ mà không có “sát thủ” Almeida (20) và tiền vệ Thành Thông (11).

GM.M.NĐ vắng Xuân Phú (22) nhưng họ sẽ không khó để tìm ra sự thay thế. Ở lượt đi, Đà Nẵng phải nhận chén đắng trước đối thủ ngay tại Chi Lăng và giờ đây khi không có hai trụ cột, đội bóng sông Hàn khó có thể giành chiến thắng.

Tường Khôi

Tin cùng chuyên mục