Thuế "chặt đẹp"
Nguyễn Viết Hoàng và Phạm Thúy Hà là cán bộ Chi cục thuế quận Thanh Xuân (Hà Nội) được giao nhiệm vụ thu thuế trước bạ xe máy. Lợi dụng chức năng "toàn quyền", hai "quan" trên đã cố ý đánh giá sai chủng loại xe để tính thuế "chặt đẹp", thu tiền dư ra bỏ túi tiêu xài. Rất may, hai đối tượng trên mới chiếm đoạt được 1,6 triệu đồng đã bị công an làm rõ tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; khởi tố vụ án, hiện đang điều tra mở rộng. (N.K.)
Họa lấn trái
Đặng Mười Bốn (51 tuổi, ở Tiền Giang) điều khiển ô tô chở khách trên quốc lộ 1A, hướng Phan Rang đi TPHCM. Vào lúc 2g10 sáng, khi tới địa phận huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) do lái xe vi phạm tốc độ, lấn trái, xe của Bốn đã tông vào xe ô tô tải chạy chiều ngược lại do ông Đỗ Ngọc Diệp (42 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển. Hậu quả làm Bốn, ông Diệp và 2 hành khách chết, 29 người trên ô tô khách bị thương, hai xe hư hỏng nặng. (N.K.)
Hai đánh một
Hồi 2g sáng, Cao Trần Việt Khánh (23 tuổi, ở TP Bắc Ninh) cùng một người tên Dũng đi chơi trong khu vực vườn hoa, gần Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh, có mâu thuẫn xô xát với một thanh niên lạ mặt. Khánh dùng gậy sắt, còn Dũng "múa" chân tay đánh nạn nhân không quen biết đến độ chấn thương sọ não, chết trong bệnh viện. Hôm qua, công an đã bắt Khánh, truy bắt Dũng và tiếp tục xác minh tung tích của người thanh niên xấu số trên. (V.D.)
Bắt nhanh
Anh Lưu Văn Lạc (51 tuổi) hành nghề xe ôm tại ga thị xã Phú Thọ, được một thanh niên thuê chở về huyện Thanh Ba. Khi anh Lạc chở khách tới xã Đông Lĩnh thì "được" một bạn khách đợi sẵn, "phối hợp" dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào mặt anh, cướp gần 1 triệu đồng và giấy tờ xe, rồi bỏ trốn. Hôm qua, Công an thị xã Phú Thọ đã bắt được hai tên cướp Chu Quang Thắng (21 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tân (26 tuổi, người địa phương), thu giữ 1 dao nhọn. (V.D.)
Gặp "khỉ"
Em Lê Thanh Tuấn (12 tuổi, ngụ Tây Ninh) đi xe đạp Trung Quốc bán vé số dạo trong huyện Dương Minh Châu. Lúc 17g, chạy tới ngã ba xã Bàu Năng, Tuấn được một thanh niên hỏi mua vé số nhưng đưa tiền có mệnh giá cao, nhưng em không có tiền thối lại. Gã thanh niên hỏi Tuấn có nuôi khỉ không, hắn cho một con, rồi lấy xe Tuấn chở em tới khu nghĩa địa vắng người, bóp cổ nạn nhân bất tỉnh, cướp đi 18 tờ vé số, hơn 200 ngàn đồng và chiếc xe đạp. Công an đang truy bắt tên "khỉ" trên. (V.D.)
Ôm con bắt cướp
Anh Nguyễn Bảo Huân (27 tuổi, ở TP Nha Trang) đang bế con đứng trước nhà trên đường Hoàn Kiếm (phường Phước Hòa) nghe điện thoại, bị hai đối tượng đi xe máy chạy ngang giật mất ĐTDĐ. Không nao núng, Huân ôm con đuổi theo tri hô và được người dân hỗ trợ, đuổi bắt được một trong hai tên cướp là Hải Vân Thanh Tùng (18 tuổi, ở địa phương), thu hồi ĐTDĐ và tạm giữ được phương tiện gây án, chuyển giao công an xử lý. (V.T.)
"Cơm sôi" nhưng không bớt lửa…
Hôm qua, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tuấn (25 tuổi) 2 năm tù về tội "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh". Tuấn cùng vợ là chị Trương Thị Tuyết Mai sống tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (BR-VT). Đêm 12-1-2007, vợ chồng Tuấn mâu thuẫn, cãi nhau. Trong khi Tuấn đang nằm trên giường, chị Mai bất ngờ dùng rựa chém vào đầu chồng. Nóng giận, Tuấn đứng dậy giật cây rựa, xô vợ té xuống đất rồi chém chị nhiều nhát. Sau đó, Tuấn nhờ hàng xóm đưa Mai đi cấp cứu (nhưng chị đã thiệt mạng) rồi ra công an đầu thú. (K.X.)
"Đất dữ"!
Công an Tiền Giang đang truy bắt Trần Quý Trọng (36 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) để xử lý về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất, Trọng tìm đến nhà ông Nguyễn Hoài Hận (46 tuổi, ngụ xã Tân Hội), lợi dụng lúc ông Hận không để ý đã nhảy tới kẹp cổ và đâm một dao vào ngực, khiến nạn nhân bị thủng động mạch chủ, mất máu cấp dẫn đến thiệt mạng. (V.T.)
Chết chưa rõ nguyên nhân
Công an tỉnh Tiền Giang đang trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Tấn Phát (11 tháng tuổi). Trước đó, mẹ cháu là chị Phan Thị Nguyệt (21 tuổi, ở huyện Châu Thành) phát hiện con trai bị sốt và tiêu chảy nên đưa tới phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Tấn Lộc điều trị, được bác sĩ khám và tiêm một mũi thuốc. Khi về nhà, Nguyệt thấy con toàn thân bị lạnh đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. (K.X.)
Đi bộ "bất đắc dĩ"
Amrah Antyndag (19 tuổi) cùng 8 người bạn đều quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và là giáo viên Trường song ngữ Quốc tế (TPHCM) thuê nhà tạm trú tại đường Quốc Hương (phường Thảo Điền, quận 2). Mới đây, trong một đêm bọn trộm đã bẻ khóa cổng, đột nhập vào nhà lấy trộm hết 4 xe máy, khiến các thầy giáo sáng ra phải đi bộ. Công an đang truy xét. (K.X.)