
Hôm nay, 22-3, Natasha Richardson được an táng ở Millbrook, New York. Việc nữ diễn viên kịch nói và điện ảnh tài hoa người Anh này qua đời đã gây xúc động cho thế giới giải trí và người hâm mộ trong mấy ngày qua. Natasha ra đi ở tuổi 45, sau một tai nạn trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Mont Tremblant, Quebec (Canada) hôm 16-3...
Chết vì không có máy bay cấp cứu

Từ sáng sớm hôm 20-3, một hàng dài những ngôi sao Hollywood và người hâm mộ đã đến viếng và bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên xinh đẹp và nhân hậu này.
Đạo diễn Liam Nesson rất đau buồn vì mất người vợ thân thương đã xúc động trước những lời chia buồn của bạn bè, các diễn viên Mike Nichols, Diane Sawyer, Matthew Modine, Ralph Fiennes, Uma Thurman, Ethan Hawke, Sarah Jessica Parker...
Mẹ Natasha, cựu diễn viên nổi tiếng Vanessa Redgrave, 72 tuổi, đã vĩnh biệt con gái bằng bài Edelweiss trong phim The Sound Of Music, ca khúc bà từng biểu diễn trong đám cưới đầu tiên của Natasha với Robert Fox năm 1990. Nhà hát kịch Broadway đã làm lễ cầu nguyện cho Natasha vào ngày 19-3, các nhà hát ở Tây London cũng đã thắp nến cầu nguyện cho cô sau đó 1 ngày.
Chiều 16-3, khi đang học trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Mont Tremblant, cách Montreal 128km, Natasha bị ngã xuống một vùng tuyết mịn và xốp. Dù không đội nón bảo hiểm nhưng cô cho hay mình khá ổn và không đau đớn. Natasha còn tự cười vì sự vụng về và từ chối gọi bác sĩ khi người hướng dẫn và nhân viên tuần tra khu nghỉ dưỡng yêu cầu.
Nhưng chỉ 1 giờ sau, Natasha thấy đầu bị đau kinh khủng và cho gọi xe cứu thương. Tại Bệnh viện Montreal, các bác sĩ cho biết, cô bị chảy máu não. Natasha được chuyển về New York nhưng đã ra đi vĩnh viễn vào ngày hôm sau tại Bệnh viện Lenox Hill. Các bác sĩ pháp y ở New York xác định, cô chết do chảy máu não.
Một trong những nguyên nhân gây cái chết bất ngờ và đáng tiếc cho Natasha là thiếu phương tiện cấp cứu bằng đường không. Để lái xe từ khu nghỉ dưỡng Mont Tremblant đến Montreal và đến bệnh viện gần nhất ở đây phải mất hơn 2,5 tiếng. Các bệnh viện ở Montreal, những nơi Natahsa được chuyển đến đầu tiên, không chuyên điều trị chấn thương đầu.
Một phụ nữ hoàn hảo
Natasha Richardson và đạo diễn Liam Neeson đã kết hôn 15 năm và có 2 con trai là Michael, 13 tuổi và Daniel, 12 tuổi. Cô là con gái của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Vanessa Redgrave và đạo diễn Tony Richardson, là cháu ngoại của ông bà Michael Redgrave và Rachel Kempson, là cháu gái của nữ diễn viên Lynn Redgrave và nam diễn viên Corin Redgrave, là chị của nữ diễn viên xinh đẹp Joely Richardson.
Tuy xuất thân trong một gia đình nghệ thuật danh tiếng của Anh nhưng Natasha luôn muốn thoát ra khỏi ánh hào quang ấy để tự khẳng định. Bằng tài năng, sự thông minh và bản lĩnh, Natasha đã thành công không lâu sau khi bước vào nghề và giành được giải Tony, giải thưởng danh giá cho sân khấu và nhạc kịch. Cô được giới chuyên môn đánh giá là một tài năng thực sự và hiếm hoi của Anh.
Natasha đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ qua các vai nữ chính trong nhiều bộ phim: Patty Hearst (1988), The Comfort of Stranger (1990), The Handmaid’s Tale, Suddenly, Last Summer, Zelda (1993), The Parent Trap (1998), Maid in Manhattan (2002) và năm 2008 là bộ phim dành cho tuổi teen Wild Child. Trên sân khấu Broadway, Natasha đã diễn trong vở Closer của Patrick Marbber...
Trong mắt bạn bè, Natasha là một diễn viên tài năng, một người bạn tuyệt vời và là “một phụ nữ hoàn hảo”. Cô luôn mang đến cho bạn bè, đồng nghiệp sự quý mến, yên tâm và tin tưởng. Trong gia đình, Natasha là một người con hiếu thảo, một người chị hòa đồng, một người mẹ, người vợ hết lòng vì gia đình. Sự ra đi của cô để lại bao tiếc nuối cho người thân cùng đồng nghiệp và người hâm mộ.
“Cô ấy là một người lịch thiệp, tốt bụng và hài hước, là một nhà hoạt động không mệt mỏi cho các bệnh nhân HIV/AIDS, là một diễn viên tài hoa và là một phụ nữ xinh đẹp. Tôi rất tự hào vì được quen biết cô ấy”, ngôi sao Cheyenne Jackson bộc bạch cùng báo chí. Đó cũng là nhận xét của rất nhiều ngôi sao Hollywood về Natasha Richardson.
ĐAN MINH (SGGP-12G)