Saviola đầu quân Real

Tiếp nối danh sách “Đào Tẩu”

Tiếp nối danh sách “Đào Tẩu” ảnh 1
Saviola trong buổi ra mắt

Như vậy là Saviola sang Real Madrid thật. Schuster nói rằng anh sẽ là một cầu thủ vô cùng quan trọng của ông trong mùa bóng tới đây và ông sẽ giúp anh viết tiếp giấc mơ châu Âu còn dang dở. Còn chủ tịch Laporta thì chỉ thở dài, quyết định của Saviola làm cho ông quá buồn và thất vọng…


Từ sự bạc đãi của Barca

… Bởi vì trong 6 năm Saviola là cầu thủ của Barca, theo Laporta, thì CLB đối xử với anh rất tốt, luôn tạo điều kiện cho anh một cách tốt nhất. Thật sự có phải như thế không? Câu trả lời là không. Trong 3 mùa bóng đầu tiên khi Saviola vừa gia nhập đội, hiệu suất ghi bàn của anh không hề tồi, 17 bàn trong mùa đầu tiên (2001-2002), lần lượt 13 và 14 bàn trong những mùa kế tiếp. Song bước ngoặt xảy ra ở mùa 2004-2005 khi Barca đã có được cầu thủ người Cameroon là Eto’o.

Từ đó, Saviola và cả người đá cùng anh trên hàng công là Patrick Kluivert phải ra đi. Kluivert hết hợp đồng và sang Newcastle, còn Saviola bị đẩy sang Monaco theo một hợp đồng cho mượn.

Quay trở về, Saviola lại bị mang cho Sevilla mượn tiếp. Đến mùa giải năm ngoái khi chỉ còn một năm trong hợp đồng, Barca mới giữ anh lại để… làm dự bị cho Gudjohnsen và Eto’o. Kết quả là Saviola chỉ có đúng 18 lần xuất hiện trên sân, chủ yếu là các trận đấu gặp các đội yếu và các trận cúp Nhà vua. Song những cống hiến của Saviola không hề tồi, anh ghi 5 bàn tại Liga và 7 bàn tại cúp nhà vua, đều là những bàn thắng quan trọng.

Chính Laporta là người hứa sẽ gia hạn hợp đồng với Saviola. Anh chờ mãi, chờ mãi nhưng rốt cục chẳng có điều gì xảy ra. Đến đầu  tháng 6, Saviola tuyên bố mình sẽ rời CLB vào cuối mùa để tìm kiếm một vận hội khác.

Tiếp nối danh sách “đào tẩu”

Thông tin Saviola sẽ đá cho Real được đồn râm ran từ lâu. Song đến tận hôm qua, Saviola mới có mặt tại Madrid để hoàn tất những thủ tục cuối cùng để trở thành cầu thủ Real. Việc một cầu thủ từ Real hoặc Barca chuyển sang thi đấu cho “phía bên kia” là điều không hiếm. Trước Saviola đã có ít nhất là chục người như thế. Chẳng đâu xa, chính Bernd Schuster – HLV của anh mùa tới – cũng là một kẻ “đào tẩu”.

Cầu thủ nổi danh nhất trong việc khoác cả hai màu áo là Luis Figo. Anh chuyển từ Barca sang Real hồi 2000, trở thành một trong những nhân vật bị nguyền rủa nhiều nhất trong lịch sử CLB. Trước đó có Eto’o, Luis Enrique, Albert Celades, Ronaldo, Michael Laudrup, Robert Prosinecki, Georghe Hagi…
 
Khi được hỏi liệu các CĐV Barca sẽ đón tiếp mình như thế nào khi trở lại sân Nou Camp, Saviola chỉ ngập ngừng: “Tôi cũng không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào nữa. Đó từng là ngôi nhà của tôi nhưng tôi không thể ở lại nơi mà người ta không cần tôi”.

Đúng là Barca không cần anh, nhưng Real có cần anh không? Khi mà họ đã có Van Nistelrooy, Raul, Robinho và Soldado? Chẳng ai giải đáp thắc mắc ấy cả, ngoài chính Saviola. Cuộc sống tại châu Âu của Saviola đã bắt đầu một chương mới tại Real, nhưng nó cũng chưa hứa hẹn điều gì suôn sẻ…

HOA VINH

Tin cùng chuyên mục