Toàn cảnh Serie A 2006-07

Serie A khởi đầu mùa bóng với diện mạo mới – không có Juventus và có đến 4 đội lãnh điểm âm – và người ta chờ đón một mùa giải nhiều biến động nhưng cũng đầy căng thẳng. Inter nổi lên là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, trong lúc suất rớt hạng dường như đã đặt sẵn chỗ cho Reggina.

ASCOLI (biệt danh Bianconeri)
Mùa qua, đội bóng nhỏ bé này đã gây bất ngờ cho mọi người khi nhảy vào giữa bảng xếp hạng chung cuộc. Mùa này, thiếu những nhân tố gây bất ngờ lẫn nhà chiến thuật Marco Giampaolo, Bianconeri có lẽ sẽ phải chiến đấu cật lực đến phút cuối cùng để đảm bảo cơ hội sống còn lần nữa.
Mục tiêu: Trụ hạng.
Dự đoán: Thiếu hụt bàn thắng sẽ khiến đội phải trả giá.

ATALANTA (biệt danh Nerazzurri, La Dea, Orobici)
Đã trở thành một CLB lên xuống thất thường trong vài mùa bóng qua nhưng sẽ quyết tâm để trụ vững trong hàng ngũ Serie A. Tuyển mộ Christian Vieri, Nelson Abeijon và Cristiano Doni, rõ ràng Nerazzurri đang sẵn sàng cho cuộc chiến gai góc phía trước.
Mục tiêu: Trụ hạng.
Dự đoán: Chỉ vừa đủ điểm để trụ hạng.

CAGLIARI (biệt danh Rossoblu, Isolani)
Mùa qua, họ mỏi mệt lặn hụp trong khu vực rớt hạng một thời gian dài nhưng đã kịp tìm thấy phong độ sau Giáng sinh. Mùa hè này, tinh thần cả đội phấn chấn khi chân sút 22 tuổi David Suazo quyết tâm ở lại. Họ hạ quyết tâm xóa đi hình ảnh tệ hại quá khứ bằng cách tận dụng kinh nghiệm lâu năm của mình để lấn át những đối thủ còn non nớt ở Serie A.
Mục tiêu: Vị trí giữa bảng.
Dự đoán: Thoải mái hoàn thành mục tiêu.

CATANIA (biệt danh Rossazzurri, Gli Elefanti )
Đội bóng nhỏ bé ở Sicile trở lại Serie A sau 20 năm mơ ước bầu không khí bóng đá đỉnh cao. Những chú voi chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ lẻ trong đội hình từng giúp họ giành ngôi á quân Serie B và sẽ chẳng có gì lạ nếu họ phải nhanh chóng trở về với chốn cũ – nơi đã dung dưỡng họ suốt 20 năm qua.
Mục tiêu: Trụ hạng
Dự đoán: Chiến đấu kiên cường với tinh thần bất khuất nhưng
cuộc sống ở Serie A của họ sẽ hết sức ngắn ngủi.

CHIEVO (biệt danh Gialloblu, Flying Donkeys)
Đội bóng xoàng xĩnh ở Verona đã tìm thấy danh tiếng vượt xa đẳng cấp của chính mình và mùa qua, họ một lần nữa làm được điều đó, thậm chí giành được suất dự Champions League sau phán quyết Calciopoli. Tuy nhiên, những chú lừa bay đã nhanh chóng rơi rụng ngay rào cản đầu tiên ở Champions League và với cuộc “hạ cánh” lần này, họ càng vất vả hơn trong việc ghi bàn khi mất Amauri và Victor Obinna.
Mục tiêu: Vị trí giữa bảng
Dự đoán: Một mùa bóng khó khăn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

EMPOLI (biệt danh Azzurri)
Azzurri đã không ngờ mình có thể thoải mái thoát cảnh rớt hạng mùa qua và suýt nữa giành được suất dự Cúp UEFA sau phán quyết Calciopoli. Tuy nhiên, đội bóng nhỏ vùng Tuscan sẽ phải hy vọng vào vận may lần nữa để sống sót sau khi bán mất chân sút hàng đầu Francesco Tavano.
Mục tiêu: Trụ hạng.
Dự đoán: Sẽ là một mùa bóng khó nhọc ở sát khu rớt hạng, nhưng giống như mùa qua, kinh nghiệm sẽ giúp họ vượt qua.

FIORENTINA (biệt danh Viola)
Đội bóng áo tím đã trở lại đỉnh cao mùa qua để giành được suất dự Champions League từ tay Roma, nhưng án phạt Calciopoli đã phủ nhận thành quả đó. Mùa này, họ đối mặt với thách thức lớn khi bị trừ đến 19 điểm, nhưng nhờ giữ nguyên vẹn đội hình, bao gồm chân sút Luca Toni, họ có thể hy vọng giành được suất châu Âu.
Mục tiêu: Suất dự Cúp UEFA.
Dự đoán: Vượt qua rào cản tâm lý, họ có khả năng hoàn thành mục tiêu.

INTER MILAN (biệt danh Nerazzurri, Beneamata)
Được tưởng thưởng scudetto muộn màng, Nerazzurri đã tiến hành xây dựng đội hình trong mơ để hiện thực hóa ngôi vô địch ngay trên sân bóng. Với việc bổ sung Ibrahimovic, Vieira, Crespo và Grosso, HLV Mancini đang có trong tay đội hình mạnh nhất châu Âu và họ đang để mắt tới chiếc Cúp Champions League trong tham vọng giành cú đúp trong mùa. Hai mục tiêu quá lớn lao với một kẻ thường xuyên thất bại, nhưng chắc chắn lần này họ sẽ không làm mọi người  thất vọng..
Mục tiêu: Scudetto và Champions League.
Dự đoán: Khả năng giành Scudetto là rất hiện thực nhưng mục tiêu
châu Âu vẫn rất mơ hồ.

LAZIO (biệt danh Biancocelesti)
Delio Rossi có thể tự nào với nỗ lực của mình khi dẫn dắt Biancocelesti giành vị trí thứ 6 mùa qua. Song với án phạt Calciopoli, họ mất suất châu Âu và bị trừ  11 điểm ở mùa bóng mới. Với mất mát trong mùa hè sau sự ra đi của Fabio Liverani, Ousmane Dabo và Paolo Di Canio, Lazio mất dần cá tính nhưng họ vẫn còn đội hình gắn kết để làm nên chuyện.
Mục tiêu: Giữa bảng.
Dự đoán: Phong độ bất ổn khiến họ mất không ít thời gian san lấp
điểm phạt và vị trí nửa dưới bảng xếp hạng là điều chắc chắn.

LIVORNO (biệt danh Granata)
Tiếp tục là kẻ phá rối và gây xáo trộn trong Serie A. Và dù vất vả sau cuộc ra đi của Roberto Donadoni, họ vẫn giành được suất dự Cúp UEFA sau phán quyết Calciopoli. Với sự trung thành của chân sút đẳng cấp Cristiano Lucarelli, đội bóng mang biệt danh Amaranto có thể tận dụng cơ hội vươn lên trước những đối thủ bị trừ điểm.
Mục tiêu: Giành suất dự Cúp UEFA.
Dự đoán: Giữa bảng xếp hạng.

MESSINA (biệt danh Giallorossi, Biancoscudati)
Những quan tòa đã cứu sống Messina. Họ đã rớt hạng mùa qua nhưng được vớt trở lại khi Juventus bị đày xuống Serie B. Nhưng khác với mùa bóng đầu tiên thăng hạng, Messina không có được đội hình sung mãn cũng không có những bổ sung tích cực trong mùa chuyển nhượng, vì thế, cơ hội sống sót của họ vẫn là điều rất dễ xảy ra.
Mục tiêu: Trụ hạng.
Dự đoán: Có lẽ đội bóng Sicile cần thêm những phiên tòa khác để cứu vớt số phận của họ.

AC MILAN (biệt danh Rossoneri, Diavoli)
So với đối thủ cùng thành phố thì hoạt động trên thị trường chuyển nhượng của Milan thật nhỏ nhoi. Inter tăng cường toàn siêu sao, trong lúc Milan chỉ nhặt về những cầu thủ kha khá. Họ lại khởi đầu mùa bóng với 8 điểm âm so với đối thủ, vì thế, Milan cần nỗ lực gấp bội nếu muốn tranh đoạt scudetto. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Milan ưu tiên cho Champions League, nhưng họ cần một bước khởi đầu tốt ở Serie A để gầy dựng lại niềm tin.
Mục tiêu: Champions League và Scudetto.
Dự đoán: Sẽ sớm gục ngã ở Scudetto theo tiến trình ganh đua Champions League.

Palermo (biệt danh Rosaneri, Aquile)
Phong độ bất ổn tiếp tục thiêu rụi hy vọng của Rosanero, nhưng một kết thúc mạnh mẽ cuối mùa qua cho phép đội bóng Sicile giành suất dự Cúp UEFA. Hàng phòng thủ mùa này sẽ là điểm yếu của họ sau khi bán Fabio Grosso và Christian Terlizzi. Dù sao thì sự hiện diện của Aimo Diana, Mark Bresciano và Amauri cũng sẽ mang đến sức mạnh trong tấn công.
Mục tiêu: Suất dự Cúp UEFA / Champions League.
Dự đoán: Ít nhất là một chỗ ở Cúp UEFA.

Parma (biệt danh Gialloblu, Crociati, Ducali)
Các đổ động viên sân Tardini đã thấp thỏm mùa qua khi Parma rơi xuống gần nhóm rớt hạng, nhưng cuối cùng họ giành được suất dự Cúp UEFA nhờ Calciopoli. Parma chưa cho thấy dấu hiệu phục hưng dù mùa này có nhiều đối thủ yếu hơn họ. Việc mất Marco Marchionni là một tổn thất đáng kể nhưng họ vẫn có hy vọng để vượt trên cả tá những đội khác.
Mục tiêu: Dự Cúp UEFA.
Dự đoán: Sẽ là thành công lớn nếu đứng ở nửa trên bảng xếp hạng.

REGGINA (biệt danh Amaranto)
Amaranto được ví như chú thỏ ngủ mê trước dây thòng lọng trong nhiều năm. Họ chỉ chạy thoát vị trí rớt hạng trong gang tấc, với những điểm số vừa đủ, nhưng thành tích kỳ lạ đó có lẽ sẽ chấm dứt mùa này khi đội bóng Reggio Calabria đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ gian khó, nếu không nói là bất khả khi bị trừ đến 15 điểm. Rất ít gương mặt mới gia nhập đội và dường như mọi người đều không muốn nhảy vào con tàu chìm.
Mục tiêu: Trụ hạng.
Dự đoán: Trừ 15 điểm là một rào cản quá lớn với một đội không mạnh như Reggina,
hơn nữa, mùa này họ đã không còn phe cánh để chia chác điểm. Rớt hạng là chắc chắn!

AS ROMA (biệt danh Giallorossi)
Ứng viên sáng giá cho Scudetto đã thất bại trong việc tăng cường sức mạnh khả dĩ có thể giúp họ đánh bại được Inter. Trong mùa hè, Roma chỉ chiêu mộ đúng Mirko Vucinic à David Pizarro - quá ít và kém ấn tượng. HLV Luciano Spalletti và Francesco Totti phủ nhận vai trò ứng viên của mình nhưng họ sẽ tìm cách cải thiện vị trí so với mùa trước, tức là vươn từ thứ 5 lên thứ 2 – đó đã là một thành tựu đáng hài lòng.
Mục tiêu: Scudetto.
Dự đoán: Đương nhiên đứng thứ ba.

Sampdoria (biệt danh Blucerchiati)
Mùa qua là một mùa bóng đáng thất vọng cho các cổ động viên Blucerchiati khi đội bóng Genoa về đích gần nhóm rớt hạng hơn là nhóm “đi” châu Âu. Không có những hợp đồng lớn trong mùa hè nhưng HLV tài năng Walter Novellino có thể hưởng thụ một chiến dịch tốt đẹp hơn ở mùa này khi họ thực tế là một đội quân gắn kết hơn rất nhiều đối thủ.
Mục tiêu: Suất dự Cúp UEFA hoặc Champions League.
Dự đoán: Nửa trên bảng tổng sắp.

Siena (biệt danh Bianconeri, Robur)
Mùa qua, đội bóng vùng Tuscan đã trụ hạng với khoảng cách 8 điểm so với nhóm rớt hạng. Nhưng trên hết, họ đã hoàn thành nhiệm vụ khi đảm bảo mùa bóng thứ tư chơi ở Serie A. Một số cầu thủ đã được trả về Juventus sau thời gian cho mượn nhưng tân HLV Mario Beretta và các chàng trai quả cảm của ông không phải là khách lạ trong cuộc ẩu đả ở nhóm đèn đỏ.
Mục tiêu: Trụ hạng.
Dự đoán: Sẽ lại thêm một cuộc đào thoát vĩ đại mang nhãn hiệu Siena.

Torino (biệt danh Granata, Toro)
Một trong những CLB danh tiếng nhất Italia đã trở lại Serie A sau thời gian dài chìm trong hỗn độn ở giải hạng dưới. Nhiệm vụ đầu tiên của đội bóng Ganata là trụ hạng và họ càng nỗ lực hơn khi chợt trở thành “trụ cột” của thành phố Turin ở Serie A sau khi Juventus xuống hạng.

Và với phong cách của đội bóng giàu truyền thống, Torino đã sắm sửa rất sang bằng thủ thành Christian Abbiati, Simone Barone và Stefano Fiore, tất cả sẽ giúp họ trở thành một thế lực thực sự.
Mục tiêu: Trụ hạng.
Dự đoán: Trụ hạng dễ dàng.

Udinese (biệt danh Bianconeri, Zebrette)
Udinese trải qua một mùa bóng đầy thất vọng khi rơi rụng ngay vòng đầu Champions League, rồi phải lặn hụp một thời gian dài trong “xóm nhà lá” chỉ ngay bên trên nhóm rớt hạng. Mùa này, tình thế sẽ khác khi họ khởi đầu với vẻ tươi tắn hơn nhiều khi dựa trên dàn ngôi sao như Vincenzo Iaquinta, Sulley Ali Muntari, Felipe và Morgan De Sanctis.

Mục tiêu: Suất dự Cúp UEFA hoặc Champions League.

Dự đoán: Nửa trên bảng xếp hạng.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục