- Rivaldo là cái tên nổi tiếng nhất ở giải vô địch Hy Lạp. Anh đối mặt với sức ép đó như thế nào?
- Tôi đã có sự nghiệp thành công gắn bó với những đội bóng hàng đầu như Barcelona, AC Milan, đội tuyển Brazil và đã quen với sức ép cũng như gánh nặng. Dù đá ở đâu, tôi luôn cống hiến hết khả năng cùng những đồng đội khác.

Rivaldo (trái) trong màu áo Olympiakos.
- Anh có thể giải thích tại sao Olympiakos lại không vượt qua giai đoạn đấu bảng Champions League?
- So với các đội bóng tôi đã thi đấu như Barcelona, AC Milan, những đội thường xuyên vượt qua vòng đấu bảng, tôi cảm thấy Olympiakos cần cải thiện ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt yếu tố tinh thần. Các cầu thủ Olympiakos cũng như những đội bóng ở Hy Lạp phải xem các giải đấu ở châu Âu là mục tiêu chính của họ.
- Anh thích xem ai thi đấu nhất?
- Xem Zidane trình diễn thật thích thú. Cách di chuyển và kỹ năng của anh ấy thật kỳ diệu. Không chỉ là cầu thủ xuất sắc, Zidane rất khiêm tốn và dễ mến. Với tôi, thi đấu bên cạnh Ronaldo và Ronaldinho ở World Cup 2002 là những ký ức khó quên và là vinh dự lớn. Chúng tôi phối hợp với nhau ăn ý và nhờ vậy, Brazil đã đạt kết quả tốt.
- Ai là HLV giỏi nhất?
- 3 năm thi đấu cho Palmeiras dưới sự dẫn dắt của HLV Luxemburgo đã để lại cho tôi những ấn tượng mạnh mẽ. Cho đến nay, Luxemburgo và tôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Tôi cũng rất kính trọng HLV Carlos Alberto Parreira, người đã triệu tập tôi vào đội tuyển Brazil lần đầu tiên vào năm 1993.
- Anh vẫn còn cơ hội được gọi vào đội tuyển Brazil dự World Cup 2006?
- Mỗi ngày đi qua, chuyện trở lại đội tuyển quốc gia của tôi càng trở nên khó khăn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa hết cơ hội. Với nỗ lực tối đa, tôi hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế ở mùa hè này tại Đức. Tuy nhiên, là con người thực tế, tôi biết rõ chuyện này chẳng dễ dàng. Với tôi, thi đấu ở World Cup vẫn là những ký ức đẹp đẽ nhất.
- Brazil là ứng viên sáng giá ở World Cup 2006 và Argentina là đối thủ chính của Brazil?
- Nếu xét về truyền thống, chất lượng cầu thủ và những gì đội tuyển Argentina thể hiện trong một vài giải đấu gần đây, họ thực sự là đối thủ đáng gờm. Năm nay, mọi chuyện còn khó khăn hơn bởi tất cả các đội dự World Cup 2006 đều quyết tâm đánh bại nhà VĐTG Brazil.
- Anh đã nghĩ đến chuyện giã từ sân cỏ?
- Miễn đôi chân có thể đáp ứng những đòi hỏi của bóng đá chuyên nghiệp, tôi sẽ vẫn tiếp tục. Tôi sẽ ngừng lại khi nhận ra mình không còn đủ sức. Sức khỏe sẽ quyết định khi nào tôi nên rút lui.
Ngọc Quân lược dịch