Chung quanh cuộc tái ngộ Liverpool – Chelsea ở bán kết Cúp FA

Tôn trọng lẫn nhau

9 lần đối đầu giữa Mourinho và Benitez

1- Năm ngoái, Liverpool gặp Chelsea ở bán kết Champions League trước khi giành cúp vô địch châu Âu bằng trận chung kết lịch sử ở Istanbul. Năm nay, trở ngại của Liverpool trên đường vào chung kết Cúp FA cũng là Chelsea. Trận bán kết Cúp FA giữa Liverpool – Chelsea tại Old Trafford vào ngày 22-4 sẽ là lần gặp gỡ thứ 5 giữa đôi bên trong mùa bóng hiện thời.

Tôn trọng lẫn nhau ảnh 1

HLV Mourinho (trái) và Benitez.

Đó cũng là cuộc chạm trán lần thứ 10 giữa 2 đội qua 2 mùa giải. Lần thứ 10 ấy không biết sẽ là lần thứ bao nhiêu đôi bên không gây chuyện trên sân thì cũng hục hặc nhau trên các trang báo. Hòa bình có trở lại với các cuộc gặp gỡ giữa 2 tên tuổi này hay không, thật khó nói!

Bởi vì ở trận lượt về bán kết Champions League năm ngoái, Luis Garcia đã ghi một bàn cho Liverpool để loại Chelsea với tổng tỷ số 1-0, nhưng đến tận bây giờ, Mourinho vẫn một mực khẳng định là bóng chưa qua khỏi vạch khung thành.

Ở vòng đấu bảng Champions League mùa này, Michael Essien đã in một hàng đinh giày lên ống chân Hamann và vì thế đã nhận đủ mọi lời nguyền rủa từ phía đối phương, nhận cả bản án treo giò 2 trận từ UEFA.

Rồi ở cuộc chạm trán tại Stamford Bridge cách đây không bao lâu, lại một biến cố, lại một lần lời qua tiếng lại: Thủ thành Reina nhận chiếc thẻ đỏ vì một cú phớt bàn tay vào mặt Robben để rồi anh chàng này tức khắc ôm mặt lăn lộn như thể bị hạ đo ván vậy! Đó là chưa kể đến Gerrard. Trong 2 mùa hè 2004 và 2005, đã 2 lần Gerrard tưởng chừng như chắc chắn đầu quân cho Chelsea, rồi lại thôi, rồi lại tưởng là đi, rồi lại thôi lần nữa. Nói chung, hình như 2 đội bóng của Benitez và Mourinho đã gặp nhau bao nhiêu lần thì cũng đã lôi thôi với nhau từng ấy bận.

2- Hòa bình có trở lại không? Sự kính trọng của người hâm mộ có trở lại với các trận đấu giữa Chelsea và Liverpool hay không? HLV Benitez nói: “Tôi biết người ta sẽ dựng trận đấu này lên như là một cuộc đọ sức giữa Benitez và Jose Mourinho. Nhưng thực ra, chính các cầu thủ mới là ngôi sao của trận đấu chứ không phải hai vị HLV trưởng. Người ta sẽ nói rất nhiều về trận đấu này. Nhưng tôi biết Chelsea sẽ cư xử giống như chúng tôi: kính trọng đối thủ”.

Tiếp theo đó, Benitez cho rằng việc Liverpool và Chelsea gặp nhau quá nhiều lần là một bằng chứng cho thấy đẳng cấp đôi bên rất gần nhau: “Liverpool và Chelsea luôn cố gắng theo đuổi những chiếc cúp vô địch, cho nên cứ phải gặp nhau như thế này.

Gặp một đối thủ mà bạn đã biết hầu như tất cả, sẽ rất khó gây bất ngờ cho nhau. Nhưng đã vào đến đây thì dứt khoát khó tránh khỏi những đối thủ mạnh nhất và Chelsea là một trong những đội mạnh nhất nước Anh. Trận bán kết này là một trận cầu mà chúng tôi có thể thắng, nhưng dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không coi nó như một trận chung kết. Nếu vượt qua Chelsea, chúng tôi sẽ gặp một đối thủ đầy quyết tâm ở trận chung kết”.

Còn Chelsea thì sao? Họ không chỉ lôi thôi với duy nhất Liverpool. Họ còn gặp đủ thứ rắc rối trong những cuộc đối đầu với các đối thủ khác, mà mới đây nhất là 2 trận đấu với Fulham ở Premier League và Newcastle ở Cúp FA: nhiều cầu thủ Chelsea đã làm áp lực với trọng tài sau những tình huống sóng gió khác nhau trên sân và chính vì thế, rất có thể một hóa đơn tiền phạt sẽ lại hạ cánh xuống Stamford Bridge.

Sau khi có kết quả bốc thăm bán kết Cúp FA, HLV Mourinho chưa thấy nói gì. Chỉ có Giám đốc điều hành Kenyon lên tiếng cho rằng Chelsea đang bị…trù dập bởi danh tiếng đi cùng với sự giàu có và thành công của họ. “Tất cả những gì tôi muốn là một sân chơi công bằng, đàng hoàng. Hình ảnh của Chelsea không tồi tệ như chúng ta nghĩ. Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng cải thiện nó. Bởi vì dầu sao đi nữa, tất cả chúng ta đều là con người, chúng ta muốn được yêu mến”.

3- Vậy hãy chờ đến ngày thứ Bảy 22-4, tại Old Trafford, xem Chelsea…có đáng mến hay không. Chắc chắn đây sẽ là một “cuộc thi ứng xử” đáng tin cậy cho các cầu thủ Chelsea và HLV Mourinho – một “nhân vật đặc biệt” vốn rất hay phàn nàn rằng tại làm sao mà tên tuổi Chelsea không được trọng vọng một cách xứng đáng. Có rất nhiều thử thách: Trong sân, đối diện với đội hình hãnh tiến của Chelsea là các cầu thủ Liverpool.

Ngoài hàng ghế HLV, đối diện với Jose Mourinho là kỳ phùng địch thủ Benitez. Và trên khán đài Old Trafford, sẽ có không ít khán giả Manchester – cũng là một kỳ phùng địch thủ đối với cả Chelsea lẫn Liverpool. Trận bán kết Cúp FA hứa hẹn sẽ là một cuộc chạm trán nảy lửa giữa các cầu thủ, một cuộc đấu trí căng thẳng giữa 2 nhà cầm quân, một cuộc đấu võ mồm giữa các cộng đồng khán giả.

Và đó là một trận đấu mà ủng hộ viên Chelsea không muốn phải đợi đến các loạt thi sút luân lưu 11m. Bóng lăn lúc 17 giờ 15, theo giờ địa phương. Chuyến xe lửa cuối cùng từ Manchester đi London khởi hành lúc 20 giờ 17 phút. Nếu trận đấu phải giải quyết bằng thi sút 11m, những ủng hộ viên Chelsea đi bằng xe lửa có thể bị trễ chuyến tàu cuối cùng. Và bị trễ thì có thể xảy ra đủ thứ rắc rối và…cám dỗ.

Hưng Nguyên

9 lần đối đầu giữa Mourinho và Benitez

* Mùa bóng 2005-2006

- Ngày 5-2-2006: Chelsea – Liverpool 2-0 (Premier League). Trận thắng dễ dàng này bị lu mờ do Robben bị cáo buộc là giả vờ ngã để trọng tài không thể do dự khi phạt thẻ đỏ Reina.

- Ngày 6-12-2005: Chelsea – Liverpool 0-0 (vòng đấu bảng Champions League). Kết quả này giúp Liverpool về nhất bảng G, đẩy Chelsea đến chỗ gặp Barcelona ở Champions League.

- Ngày 2-10-2005: Liverpool – Chelsea 1-4 (Premier League). Đội bóng của Benitez thua trận đầu tiên trong mùa giải. Tỷ số này đương nhiên quá nặng đối với họ.

- Ngày 28-9-2005: Chelsea – Liverpool 0-0 (vòng đấu bảng Champions League). Kết quả này kết thúc chuỗi trận toàn thắng của Chelsea kể từ đầu mùa giải.

* Mùa bóng 2004-2005

- Ngày 3-5-2005: Liverpool – Chelsea 1-0 (lượt về bán kết Champions League). Luis Garcia ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool giành quyền vào chung kết. Nhưng cho đến bây giờ, Jose Mourinho (và rất nhiều người khác) vẫn khẳng định bóng chưa qua vạch cầu môn.

- Ngày 27-4-2005: Chelsea – Liverpool 0-0 (lượt đi bán kết Champions League). Đây là một trận hòa nhàm chán mặc dù khởi đầu đầy hứa hẹn.

- Ngày 27-2-2005: Chelsea – Liverpool 3-2 (chung kết Cúp Liên đoàn). Một bàn phản lưới nhà của Steven Gerrard đã mở đường cho Mourinho giành chiếc Cúp vô địch đầu tiên ở Anh.

- Ngày 1-1-2005: Liverpool – Chelsea 0-1 (Premier League). Đội chủ nhà bị từ chối 2 quả phạt đền và bị đánh bại bởi bàn thắng của Joe Cole.

- Ngày 3-10-2004: Chelsea – Liverpool 1-0 (Premier League). Một cú đá phạt chính xác của Lampard, một pha dứt điểm của Joe Cole và Liverpool bị đánh bại trong cuộc trình diễn mờ nhạt của họ.

Tin cùng chuyên mục