“Tổng đài”… xem bói !?

Tìm vận mạng trên… điện thoại
“Tổng đài”… xem bói !?

Những ngày cuối năm, các tin nhắn từ khuyến mãi cho đến thông báo tài khoản, nợ ngân hàng…. dồn dập đổ về máy điện thoại di động của nhiều thuê bao. Trong hàng loạt tin nhắn, có nhiều tin nhằm móc túi khách hàng, có tin nhắn truyền bá mê tín dị đoan. Điều đáng nói nếu người nhận tin nhắn thực hiện theo lời hướng dẫn của những tổng đài tin nhắn ấy thì cứ mỗi tin bị “chặt” 15.000đ!

Tìm vận mạng trên… điện thoại

“Tổng đài”… xem bói !? ảnh 1

Từ số máy +84956103483 thông qua trung tâm nhắn tin +8495294911 gửi một tin nhắn vào máy của tôi với nội dung: “Để biết số điện thoại 0918...... của bạn đang sử dụng tốt hay xấu, hãy soạn tin: Xem , ví dụ: Xem 0918...... gửi đến 8749. Hãy thử xem số điện thoại của bạn như thế nào nhé!”.

Đọc tin nhắn, tôi thấy có “mùi lạ” nên quyết định nhắn thử xem sao. Trước khi soạn tin nhắn, tôi kiểm tra số tiền trong tài khoản sim còn 106.500đ. Bắt đầu soạn tin nhắn theo cấu trúc trên, tin vừa gửi đi, lập tức máy tôi nhận liên tiếp 4 tin nhắn hồi đáp.

Tin thứ nhất viết: Số điện thoại của bạn được gọi là lợi địa dư. Vận mệnh tương đối tốt, có mặt phát triển đến mức cực thịnh song không nên chủ quan.

Tin thứ 2: Phát triển mạnh song có nguy cơ thất bại vào phút chót. Khó được đề bạt vào chức vụ cao, phải thật bình tĩnh, sáng suốt tìm ra sách lược cơ hội sẽ đến.

Tin nhắn thứ 3: Tiến triển thuận lợi, lộc đến từ nhiều nguồn, nhiều ngã, có thể đạt tới cực thịnh, chú ý đừng chủ quan vào phút chót.

Và tin nhắn thứ 4: Đôi bên có sự cản trở, nếu không cố chấp mà cùng nhau giải quyết ngăn trở thì đi đến hôn nhân tốt đẹp, lâu bền.

Sau khi nhắn và đọc tin xong, tôi kiểm tra lại tài khoản trong sim điện thoại còn lại 91.500đ. Như vậy nhắn một tin nhắn mất 15.000đ !

Chưa hết. Sau đó, điện thoại tôi tiếp tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại +841263302587 thông qua trung tâm nhắn tin +84980200030 với nội dung: “Bạn muốn biết vận mệnh của mình trong năm 2009? Bạn là Nam, soạn: NAM ngày sinh. Bạn là Nữ, soạn: NU ngày sinh. Ví dụ: soạn NU 06.12.1986 rồi gửi tới số 8775 nhé!”.

Cũng giống như trường hợp trên, trước khi soạn tin nhắn để xem “vận mệnh”, tôi kiểm tra tài khoản trong sim còn 130.600đ. Tôi soạn tin, vừa gửi đi, lập tức máy tôi nhận đến 6 tin nhắn.

Tin thứ nhất: Lý giải, quý anh, âm nam, sinh năm Ất Mão, 35 tuổi, mệnh thủy, Thiên Can: tuổi Ất gặp năm Kỷ (Mộc gặp Thổ), tuổi Mão gặp năm Sửu.

Tin thứ 2: Sự nghiệp năm nay quý anh gặp nhiều may mắn, có lợi cho công việc làm ăn; về mặt tài chính được dư dả, tiền bạc dồi dào.

Tin nhắn thứ 3: Năm nay quý anh ít bị ốm đau, tuy nhiên đề phòng tai nạn xe cộ, tránh tụ tập nơi đông người mà xảy ra xung đột, tranh chấp thua thiệt.

Tin nhắn thứ 4: Quý anh tuổi Ất Mão là người thông minh, đa tài trí, việc gì cũng quyết tâm hoàn thành, đường tình duyên trắc trở, số được hưởng giàu sang…

Cho đến tin nhắn thứ 6 không phải “bói” nữa mà tiếp tục mời gọi với nội dung: “Bạn muốn xem vận hạn của mình diễn tiến từng tháng trong năm 2009?” (công thức soạn tin nhắn giống như xem trọn năm). Dĩ nhiên tôi không để mình bị mắc lừa một lần nữa. Tôi kiểm tra lại tài khoản trong điện thoại thì còn 115.600đ, như vậy tiếp tục mất 15.000đ cho một tin nhắn thứ 2!

Lừa đảo và truyền bá mê tín dị đoan?

Dịch vụ này có dấu hiệu lừa đảo hay không, hãy để các cơ quan chức năng xem xét. Tuy nhiên, qua cung cách “tiếp thị” của các tổng đài này cho thấy họ đã “móc túi” khá nhiều thuê bao điện thoại.

Nếu ai đã nhắn tin “coi bói” kiểu này mà không kiểm tra tài khoản thì sẽ không biết rằng mỗi tin nhắn như vậy đã bị “chặt” đến 15.000đ, thay vì chỉ có vài trăm đồng/tin như kiểu nhắn tin thông thường. Đánh vào tâm lý những người tò mò, nhẹ dạ, cả tin mà các tổng đài đã có nguồn thu “siêu lợi nhuận”.

“Tổng đài”… xem bói !? ảnh 2

Tin nhắn từ tổng đài... coi bói! Ảnh: ĐỨC TRÍ

“Tổng đài”… xem bói !? ảnh 3

Tin nhắn từ tổng đài... coi bói! Ảnh: ĐỨC TRÍ

Bên cạnh đó, những thông tin mà các tổng đài trên hồi đáp cho các thuê bao hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học, bộc lộ rõ tính mê tín dị đoan. Chẳng hạn qua 2 trường hợp “xem số điện thoại tốt hay xấu” và “xem vận mệnh trong năm 2009”, thử hỏi họ dựa vào đâu mà dám trả lời những điều như trên? Có phải để móc túi được người tiêu dùng họ đã giải đáp một cách bừa bãi theo kiểu “automatic” cực nhanh như vậy? Chưa nói, qua nội dung tin nhắn thấy rõ sự ngớ ngẩn, thậm chí vô nghĩa trong câu và cách trả lời, chưa nói đến sự mâu thuẫn giữa câu trước với câu sau.

Chẳng hạn ở phần trả lời xem số điện thoại tốt xấu thì cuối cùng người sở hữu số điện thoại cũng chẳng biết nó tốt hay xấu. Chưa hết, trường hợp người sở hữu số điện thoại đã có gia đình, có vợ con rồi nhưng tổng đài cũng “phán” một câu: “Đôi bên có sự cản trở, nếu không cố chấp mà cùng nhau giải quyết ngăn trở thì đi đến hôn nhân tốt đẹp, lâu bền”!?

Trong lúc nhà nước ra sức bài trừ mê tín dị đoan thì không hiểu vì sao những tổng đài nay vẫn tồn tại một cách công khai trên một phương tiện truyền thông phổ biến số 1 hiện nay là kênh điện thoại. Trong lĩnh vực này, quản lý nhà nước không ai khác mà chính là các cơ quan chức năng về thông tin - truyền thông, thế nhưng không hiểu vì sao các “tổng đài coi bói” vẫn vô tư hoạt động?.

Thiên Long

Tin cùng chuyên mục