Serie A sau 17 vòng đấu

Tổng kết một chặng đường

Trải qua 17 vòng  đấu và được xem như kết thúc nửa chặng đường của mùa giải 2005-2006 ngay khi bước vào kỳ nghỉ đông hai tuần lễ, Serie A mang đến cho giới mộ điệu một cái nhìn về giá trị đẳng cấp của những đội bóng lớn, yếu tố bất ngờ của một số đội bóng, cũng như đẳng cấp vượt trội và nỗi thất vọng của các cá nhân.

  • Giá trị đẳng cấp và những bất ngờ


Điểm tuyệt đối có thể dành cho Juventus. Đội quân của HLV Fabio Capello giành kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp và chiếm vị trí đầu bảng với cách biệt khá an toàn. Nhìn chung, với 15 trận thắng, 1 hòa và 1 bại, cùng với nhịp độ thi đấu như vừa qua, Juventus có thể kết thúc mùa giải năm nay với tổng số điểm lên đến 92 điểm!

Tuy nhiên, trận Juve thua 1-3 trên sân San Siro của AC Milan ở vòng đấu thứ 10 đã hé mở tia hy vọng cho các đội bóng khác trong cuộc chạy đua đoạt Scudetto, đặc biệt là Inter Milan hiện đang xếp vị trí thứ 2 với khoảng cách chỉ còn 8 điểm. Khác với hồi đầu mùa, đội quân của HLV Roberto Mancini dường như đã được định hình một cách hoàn chỉnh với những gương mặt Adriano, Luis Figo và Walter Samuel tiêu điểm cho ba tuyến. Inter vừa giành 6 trận thắng liên tiếp gần đây và họ có thể tiếp tục gây bất ngờ trong giai đoạn hai của mùa giải.

Tổng kết một chặng đường ảnh 1

Với phong độ ghi bàn như hiện nay, tiền đạo David Trezeguet (trái) sẽ là một trong những nhân tố giúp Juventus bảo vệ thành công ngôi vô địch Serie A.

Nhưng điều bất ngờ nhất sau 17 vòng đấu thuộc về ba đội bóng xếp thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Fiorentina dưới sự dẫn dắt của HLV Cesare Prandelli, Livorno của HLV Roberto Donadoni và Chievo của HLV Giusepe Pillon trở thành những kẻ ngáng đường của các “ông lớn” trong cuộc chạy đua đoạt Scudetto. Chính họ đã đánh bại mọi dự đoán cho rằng mục tiêu ở mùa giải năm nay chỉ là cuộc chiến trụ hạng.

Ngoài ra, đẳng cấp vượt trội của các cá nhân thuộc về hai chân sút xuất sắc nhất. Nếu như Fiorentina có được vị trí thứ 4 như hiện nay và nhắm đến mục tiêu giành quyền tham dự Champions League vào cuối mùa, thì chắc chắn họ phải luôn trông cậy vào chân sút Luca Toni.

Hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 16 bàn, cựu tiền đạo của CLB Palermo này đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội, nhất là trong suốt tháng 11 vừa qua. Và cũng chính nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng này mà anh đã được chọn vào tuyển Italia và trở thành mục tiêu đáng chú ý của các CLB hàng đầu châu Âu trong đợt chuyển nhượng giữa mùa vào tháng Giêng. Trong khi đó, tháng 12 được xem là tháng của tiền đạo David Trezeguet.

Xếp vị trí thứ hai ở danh sách vua phá lưới với 15 bàn thắng, chân sút của Juve ghi bàn rất đều đặn và đang bám rất sát Luca Toni. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay, tuyển thủ người Pháp này sẽ trở thành vua phá lưới của Serie A, trong khi Luca Toni “tịt ngòi” trong 4 trận gần đây.

  • Sự thất vọng

Có khá nhiều đội bóng gây thất vọng. Mặc dù là đội bóng duy nhất đánh bại Juventus, nhưng AC Milan (xếp vị trí thứ 3, kém Juve 9 điểm) có chiều hướng xuống sức và điều đáng nói là họ đã để thua 4 trận (gặp Sampdoria, Fiorentina, Chievo và Inter). Song, AS Roma và Lazio còn đáng thất vọng hơn.

Cả hai đội bóng của thủ đô Roma này chỉ mới giành được 24 điểm và phân định ngôi thứ 8 và 9 nhờ hiệu số bàn thắng-bại. Với sự đầu quân của trung vệ Kuffour từ Bayern Munich và tiền đạo Nonda từ Olympique Lyon, AS Roma của Francesco Totti được xem là một trong những ứng viên cho chức vô địch hồi đầu mùa, nhưng đến nay họ luôn chơi với phong độ rất thất thường và may ra chỉ có thể giành suất tham dự cúp UEFA vào cuối mùa.

Riêng đối với các cá nhân, tiền đạo Christian Vieri của AC Milan đứng đầu trong danh sách cầu thủ gây thất vọng của Serie A. Cựu cầu thủ của Inter Milan này thường chịu cảnh dự bị, ngay cả khi được tung vào sân anh chơi rất mờ nhạt và dường như không còn cảm giác ghi bàn của một tiền đạo thực thụ. Đến nay, anh chỉ mới ghi được hai bàn thắng.


CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục