
Khi Serie A khởi đầu vào tuần tới, Roma sẽ là một trong số những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Italia, nhưng tiền vệ Francesco Totti cảnh báo các cổ động viên Roma “đừng kỳ vọng vào Scudetto”.
Trong lúc dư luận thủ đô đang bàn tán và phân tích về lịch thi đấu để đánh giá khả năng thắng giải của AS Roma, thì vị nhạc trưởng đầy quyền uy của CLB này khẳng định là hai đối thủ thành Milan mạnh hơn đội bóng của anh nhiều.
Totti tiết lộ hôm thứ Sáu: “Tôi không muốn lừa dối bất cứ ai. Sự thật là Inter và Milan có nhiều ngôi sao hơn chúng tôi. Roma chỉ có thể nỗ lực tranh đấu để thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi với họ”.
Tuy nhiên, Totti khẳng định là anh hạnh phúc với những cuộc chuyển nhượng gần đây của CLB khi đưa về hai cầu thủ quan trọng là David Pizarro và Mirko Vucinic. “Tôi không phàn nàn gì về những bản hợp đồng mùa hè. Ngược lại là khác. Với túi tiền mà CLB có, tôi có thể thấy là các vị lãnh đạo đã làm tốt công việc của mình. Phải nói là tôi hạnh phúc với những cầu thủ mà Roma mua được”.
David Pizarro đến từ Inter, cầu thủ người Chilê này là tiền vệ cầm trịch và sẽ sớm trở thành một nhân tố quan trọng trong chiến thuật của HLV Luciano Spalletti. Còn Mirko Vucinic là chân sút người Montenegro, mùa qua chơi cho Lecce. Roma ký bản hợp đồng mượn, hay nói đúng hơn là mua tạm với giá 2,2 triệu bảng và được quyền mua đứt nửa hợp đồng còn lại với giá 2,5 triệu vào cuối mùa. Hậu vệ kỳ cựu Christian Panucci khẳng định: “Tôi nghĩ Vucinic là cầu thủ mà năm qua Roma cần. Đó là một cầu thủ rất tài năng và chẳng cần phải chứng tỏ điều gì nữa. Với anh ấy, chúng tôi sẽ tranh đoạt những mục tiêu không giành được mùa qua”.
Panucci tỏ ra tiếc rẻ khi Roma chia tay với hậu vệ người Argentine Leandro Cufre: “Thật tiếc khi anh ấy quyết định ra đi. Chúng tôi không có nhiều ngôi sao lớn trên tuyến phòng thủ, khi mùa này sẽ là mùa bóng rất dài và đầy thách thức với những cuộc chiến giành scudetto, Cúp Italia và cả ở đấu trường Champions League”.
Nhận định về các đối thủ cạnh tranh scudetto, Panucci nói: “Trong trận Siêu cúp, Inter đã chứng tỏ là họ có nhiều thứ vượt trội chúng tôi. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chịu lép vế trước sức mạnh tinh thần và thể lực của họ. Milan khởi đầu giải với âm 8 điểm, nhưng tôi nghĩ họ không mất nhiều thời gian để san lấp điểm phạt đó. Chắc chắn, họ sẽ là một kẻ thách thức ngôi vô địch. Mùa này, chúng tôi cũng chứng kiến cảm giác mới lạ khi không gặp Juventus ở Serie A – phải thừa nhận là điều này mang đến cho tôi đôi chút tin tưởng vào cuộc đua tranh, nhưng với tính cách của một nhà thể thao, tôi hy vọng Juventus sẽ nhanh chóng trở lại với giải đấu cao nhất”.
Hướng đến mùa giải mới, Panucci kết luận: “Roma sẽ phải làm việc cật lực để đạt phong độ đỉnh cao và tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn thời gian”. Thời gian? Rõ ràng đó là thứ mà Roma đang thiếu. Bản thân nhạc trưởng Francesco Totti phải thừa nhận là anh đang gấp rút để hồi phục hoàn toàn phong độ vốn đã không còn ở đỉnh cao kể từ sau ca vỡ mắt cá hồi tháng 2.
Trở lại sau chiến thắng World Cup và trải qua kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, anh nói: “Cho đến tận 10 ngày trước, tôi thậm chí không đụng vào quả bóng. Song mọi chuyện hiện đang tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng đã thảo luận với Luciano Spalletti và khẳng định là tôi thích chơi phía trước trong vai tiền đạo đơn độc”. Roma phải chờ Totti trở lại đỉnh cao, chờ David Pizarro và Mirko Vucinic hòa hợp với lối chơi của đội, chờ Spalletti tìm ra giải pháp chiến thuật khi Totti đá cặp với Vucinic hoặc đá sau cặp Vucinic-Montella… Còn quá nhiều việc phải làm, vì thế... chẳng nên kỳ vọng vào scudetto cho Roma!
NHẬT TÂN