Trong cơn khốn khó vì chấn thương và treo giò, PSV Eindhoven tiếp đón Milan hùng mạnh với mục tiêu “không tưởng”: Phải thắng với cách biệt 3 bàn để vượt qua khoảng cách 0-2 cay đắng mà họ đã nhận lãnh trên sân San Siro. Mặc cho cánh báo chí Hà Lan than vãn và thất vọng, PSV vẫn đang vào cuộc với tinh thần còn nước, còn tát…
Bước đường cùng

Ji-Sung Park (PSV Eindhoven) cố gắng vượt qua đội trưởng Paolo Maldini (trái, AC Milan). Lượt đi AC Milan thắng 2-0.
Trước trận đấu “chống lại số phận” này, các cầu thủ PSV Eindhoven đều nín lặng, ngoại trừ hai cầu thủ đá thuê người Hàn Quốc. Park Ji-Sung, tiền vệ tấn công chơi rất xuất sắc trong trận lượt đi, lớn tiếng tuyên bố là “không điều gì là không thể” và kêu gọi các đồng đội: “Chúng ta phải tin tưởng vào bản thân mình”. Song liệu có thể tin tưởng điều gì khi bản thân Park chưa chắc góp mặt còn PSV có thể mất nhiều trụ cột vì chấn thương?
Park đã được HLV Guus Hiddink cho nghỉ trận cuối tuần để chữa chấn thương mắt cá, song anh vẫn vắng mặt trong buổi tập hôm thứ hai. Nhưng Park không phải là trường hợp duy nhất: Tiền đạo người Mỹ DaMarcus Beasley sẽ vắng mặt vì chấn thương dây chẳng đầu gối sau trận gặp Twente Enschede hôm thứ sáu, hậu vệ cánh Andre Ooijer bị treo giò vì lãnh thẻ ở lượt đi trong lúc trung vệ Wilfred Bouma bị đau lưng còn tiền đạo Robert chưa chắc nhập cuộc vì bị đau mắt cá.
Cuộc khủng hoảng tiền đạo của PSV càng trầm trọng thêm khi Jefferson Farfan bị trẹo mắt cá và khả năng ra sân cũng rất mong manh.
Quả là tình thế nan giải cho PSV, song cầu thủ chạy cánh người Hàn Quốc Lee Young-Pyo vẫn “đề ra” đấu pháp cho trận đấu này: “Để đánh bại Milan, chúng ta phải nỗ lực trọn 90 phút và tranh đoạt từng pha bóng. Chúng ta không thể để cho họ bất cứ khoảng trống nào”.
Còn Guus Hiddink vẫn làm ra vẻ ông đang toan tính những nước cờ chiến thuật, như thể ông vẫn còn nhiều đòn phép trong ống tay áo: “Chúng tôi có thể lựa chọn để đưa ra một số thay đổi quan trọng. có lẽ PSV sẽ chơi với ít hậu vệ hơn…”
Khi lá bài đã lộ
Đội hình dự kiến |
PSV cần tấn công và ghi bàn (trên thực tế họ chỉ cần thắng 2-0 để đưa trận đấu vào giờ đấu thêm) nhưng họ lại đang thiếu tiền đạo. Cho dù Hiddink than vãn là ông không có những tiền đạo giỏi thì chí ít những Farfan, Robert và Beasley cũng là những tiền đạo thực thụ. Thiếu họ, việc ghi bàn trở nên nan giải hơn rất nhiều.
Vấn đề thứ hai báo chí Hà Lan lo ngại chính là lúc này PSV không còn khả năng gây bất ngờ.
Với đội hình tổn thất, Guus Hiddink có tài thánh cũng không thể khuynh đảo khung thành Milan! Hơn thế, hai con bài chiến thuật từng mang lại thành công ở lượt đi là Park Ji Sung và Lee Young-Pyo đều đã phơi bày ra ánh sáng và chắc chắn Milan sẽ không phạm sai lầm lẫn nữa.
Chính vai trò tự do của Park Ji Sung giữa hàng hậu vệ và tiền vệ Milan cùng sự linh hoạt của Lee Young-Pyo ở cánh trái đã hạn chế khả năng tham gia tấn công của Cafu, đã tạo nên thế trận lấn át cho PSV ở hiệp 2 nhưng bây giờ, thật khó để tin là họ có thể lặp lại trò chơi đó trước bậc thầy phòng thủ như Milan.
Nesta trở lại
Milan sẽ mạnh lên rất nhiều khi Nesta trở lại sau án treo giò. Anh sẽ đá cặp cùng Jaap Stam ở trung lộ và trả Paolo Maldini về cánh trái thay cho Kahka Kaladze. Đó là bộ khung hậu vệ mạnh nhất của Milan mùa này và lúc đó, khả năng năng lên bóng ở hai cánh cũng linh hoạt hơn gấp bội.
Với sự trở lại của Nesta, Gattuso sẽ tự do bám theo Park Ji Sung để phá vỡ ngón đòn “con ruồi giữa 2 phòng tuyến” của Guus Hiddink.
Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho rằng thế trận nằm trong toan tính của Carlo Ancelotti bởi chưa ai biết chắc là ông sẽ xếp Milan đá với 1 hay là 2 tiền đạo.
Shevchenko đang có phong độ rất tốt, song Hernan Crespo chơi mờ nhạt trong nhiều tuần gần đây. Vài tuần trước, HLV Ancelotti tuyên bố sẽ chơi với đội hình cây thông (cắm 1 mũi nhọn phía trước) để hạn chế bàn thua trên sân Eindhoven song nếu PSV không có khả năng ghi bàn, không loại trừ khả năng ông sẽ rút Rui Costa ra khỏi tuyến giữa và đặt Tomasson vào trước khung thành.
Dự đoán: Milan thắng 2-1
TIẾN TRUNG
LỰC LƯỢNG Phương Lan (tổng hợp) |