Tranh vé vớt (lượt về) World Cup 2006

  • Slovakia - Tây Ban Nha (lượt đi 1-5)
    Chỉ còn niềm kiêu hãnh

Vì TBN đã thắng tới 5-1 ở lượt đi, họ chỉ có thể bị loại nếu Slovakia tạo ra được một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. Theo giới quan sát, khoảng cách 4 bàn sẽ tạo điều kiện cho HLV trưởng Luis Aragones xem xét đến chuyện thay đổi một số vị trí trong đội hình.

Tranh vé vớt (lượt về) World Cup 2006 ảnh 1

Các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục vui mừng sau khi đến sân của Slovakia?

Tiền vệ Xabi Alonso của Liverpool có thể thay thế David Albelda (bị treo giò) miễn là anh ta hoàn toàn bình phục chấn thương nhẹ ở bàn chân. Trong khi đó, tiền đạo David Villa của Valencia sẽ có cơ hội thi đấu bên cạnh một số gương mặt tương đối mới mẻ như Sergio Ramos và Alberto Rivera.

Có lẽ thử thách lớn nhất của các cầu thủ TBN chỉ là thái độ đón tiếp của khán giả Slovakia. Ở trận lượt đi, ủng hộ viên TBN đã cười nhạo khi quốc thiều Slovakia đang cử hành, rồi trọng tài người Italia Massimo De Santis bị xem là thiên vị đội chủ nhà. Thế nên, chắc chắn Bratislava sẽ chẳng dành cho các cầu thủ TBN chút thân thiện.

Mặc dù vậy, tiền đạo Morientes vẫn lạc quan nói: “Chẳng có phương trời nào mà chúng tôi không bị áp lực từ ủng hộ viên đội bạn. Đối với chúng tôi, áp lực trên sân đối phương chẳng phải là điều gì mới mẻ. Slovakia buộc phải ghi 4 bàn vào lưới chúng tôi. Trong suốt một thời gian dài, chưa có đối thủ nào làm được như vậy. Chúng tôi biết trận lượt về sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ đến Bratislava với mục tiêu thắng lần nữa. Nếu không giành được chiếc vé World Cup sau trận lượt về thì đừng trở về nhà nữa”.

Về phía Slovakia, thủ quân Miroslav Karhan sẽ vắng mặt do đã nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Hậu vệ cũng sẽ vắng mặt do bị truất quyền thi đấu ở trận lượt đi. Theo HLV trưởng Dusan Galis, có lẽ cơ hội giành quyền dự World Cup 2006 không còn nữa, nhưng các cầu thủ Slovakia vẫn sẽ quyết tâm thi đấu vì niềm kiêu hãnh. Ông nói: “Chúng tôi vẫn còn cơ hội chứng tỏ Slovakia là như thế nào, chứng tỏ chúng tôi không như trận lượt đi. Đối diện với một đội bóng mạnh, bất cứ kết quả nào cũng được thế giới chú ý. Slovakia cần một cuộc trình diễn tốt”.

Trong khi đó, đội trưởng Karhan cho rằng trận lượt về ở Bratislava sẽ tạo ra một trận lượt về cân bằng hơn, dù cơ hội vào vòng chung kết không còn: “Chúng tôi đã mất cơ hội đi tiếp. Nhưng dứt khoát chúng ta sẽ thấy một trận đấu khác hẳn ở Bratislava”.

Đội hình dự kiến
Slovakia: Kamil Contofalsky; Martin Petras, Vratislav Gresko, Martin Skrtel, Roman Kratochvil, Miroslav Zabavnik, Peter Hlinka, Ivan Hodur, Branislav Fodrek, Robert Vittek, Szilard Nemeth
Tây Ban Nha: Iker Casillas; Michel Salgado or Sergio Ramos, Carles Puyol, Pablo Ibanez, Asier del Horno; Xavi, Xabi Alonso, Vicente, David Villa, Raul, Fernando Torres.

Đối đầu trực tiếp
12-11-2005 TBN – Slovakia 5-1
24-09-1997 Slovakia – TBN 1-2
13-11-1996 TBN – Slovakia 4-1
13-11-1991 TBN – Tiệp Khắc 2-1
14-11-1990 Tiệp Khắc – TBN 3-2
21-02-1990 TBN – Tiệp Khắc 1-0
24-02-1988 TBN – Tiệp Khắc 1-2
31-05-1962 Tiệp Khắc – TBN 1-0

  • CH Séc – Na Uy (0-1) (Supersport Action trực tiếp lúc 2g15 ngày 17-11)
    Ván bài thể lực

Giành lợi thế lớn trong cuộc chiến knock-out khi thắng ngay trên sân khách, nhưng CH Séc không giấu nỗi lo với thể lực suy giảm trong một đội hình mất mát vì chấn thương , treo giò khi tiếp một Na Uy vốn chơi rất hay trên sân khách…

Tranh vé vớt (lượt về) World Cup 2006 ảnh 2

Pavel Nedved (phải, CH Séc) tranh bóng với Christian Grindheim (Na Uy) trên “thửa ruộng cày” Ullevaal.

CH Séc đang đến rất gần với lần đầu tiên dự World Cup kể từ khi trở thành một quốc gia độc lập năm 1993 (lần gần nhất họ xuất hiện ở World Cup là năm 1990 trong màu áo Tiệp Khắc), họ chỉ cần hòa trận đấu trên sân nhà với Na Uy là giành thắng lợi chung cuộc.

Tuy nhiên, khả năng hồi phục thể lực sau cuộc chiến trên mặt sân quá xấu ở Oslo và một thách thức đối với dàn ngôi sao kỳ cựu của CH Séc, trong lúc chẳng ai nghi ngờ đoàn cầu trẻ, khỏe của Na Uy sẽ tỏ ra lấn lướt về thể lực trong trận lượt về ở Prague. Nguồn cảm hứng của CH Séc được Pavel Nedved thừa nhận là anh đã mất quá nhiều sức lực trên mặt sân xấu ở lượt đi và hy vọng sự nghỉ ngơi tích cực sẽ giúp anh kịp hồi phục ở tuổi 33.

Nhưng mối lo lớn nhất là án treo giò của thủ quân Tomas Galasek, người đã chơi rất hay trên mặt sân cứng Ullevaal khi tận dụng kinh nghiệm để xử lý những pha bóng nẩy khó định hướng, khắc chế dàn tiền vệ trẻ Na Uy vốn chạy nhanh đá bạo. Sự vắng mặt của tiền vệ Ajax này là một tổn thất lớn cho đội trong trận đấu quyết định này.

“Thật là hối tiếc nhưng tôi chẳng thể làm được gì hơn. Tôi sẽ ngồi trên khán đài và dõi theo trận đấu. Nhưng tôi tin là những chàng trai kia, dù không có tôi bên cạnh, vẫn sẽ giành được thắng lợi”.

Pavel Nedved có thể trở lại vai trò thủ quân với sự vắng mặt của Galasek, nhưng anh nói: “Cho dù anh ấy ngồi trên khán đài thì đội tuyển đã thực sự có một thủ quân vĩ đại. Điều đó làm chuyện ai đeo băng đội trưởng sẽ chẳng có gì khác biệt”. HLV Karel Brueckner cho biết sẽ để các cầu thủ bỏ phiếu chọn đội trưởng trong lúc ông cũng đã xác định người thay vị trí của Galasek là Jan Polak. Trong lúc cả đội đều tập luyện đầy đủ hôm Chủ nhật, thì tiền vệ Tomas Rosicky và hậu vệ David Rozehnal được cho nghỉ vì chấn thương, nhưng họ sẽ hồi phục kịp vào thứ Tư này.

  • Một liều ba bảy cũng liều!

Thua 0-1 ngay trên sân nhà, Na Uy không còn con đường nào khác là phải liều lĩnh tấn công để ghi bàn bằng mọi giá. HLV Age Hareide đã lên kế hoạch tấn công dữ dội ngay phút đầu với hy vọng ghi bàn thắng sớm. Ông thừa nhận là CH Séc thắng trận lượt đi là xứng đáng nhưng Na Uy thường chơi sân khách tốt hơn ở Oslo.

Họ đã thua 3 trong 4 trận ở Oslo nhưng không thua trận sân khách nào trong năm nay. “Chúng tôi phải vươn tới một trình độ cao hơn. Một số cầu thủ đơn giản là thiếu sự hăng hái cần thiết”. Để ghi bàn sớm, Hareide khẳng định “phải tấn công trong lúc đối phó với khả năng phản công” của đối thủ.

Nếu CH Séc hầu như giữ nguyên đội hình lượt đi thì phía Na Uy chắc chắn có nhiều thay đổi. Sau trận lượt đi tệ hại, cầu thủ chạy cánh Thorstein Helstad sẽ được bạn đồng đội ở Rosenborg là Jan Gunnar Solli thay thế. Tiền đạo gây thất vọng Steffen Iversen cũng sẽ ngồi ngoài xem Ole Martin Arst thi đấu.

Na Uy rõ ràng muốn đua về thể lực khi tung vào sân những cầu thủ trẻ-khỏe với lối chơi không ngại va chạm nhằm lấn án những đôi chân luống tuổi của đội chủ nhà. Trong hoàn cảnh đó, CH Séc chắc chắn phải đá chặt để duy trì nhịp điệu đến phút chót. CH Séc có thể ghi bàn nhờ lối chơi phản công sở trường nhưng có lẽ họ sẽ hài lòng với tỷ số hòa cuối trận.

Dự đoán: CH Séc thắng 1-0

Đội hình dự kiến
CH Séc: Petr Cech; Zdenek Grygera, David Rozehnal, Tomas Ujfalusi, Marek Jankulovski; Karel Poborsky, Jan Polak, Tomas Rosicky, Pavel Nedved; Vladimir Smicer, Milan Baros.
Na Uy: Thomas Myhre; Andre Bergdolmo, Erik Hagen, Brede P. Hangeland, John Arne Riise; Thorstein Helstad, Kristofer Haestad, Christian Grindheim, Morten Gamst Pedersen; John Carew, Ole Martin Arst.

Đối đầu trực tiếp
13-11-05 Na Uy – CH Séc 0-1
06-09-95 CH Séc – Na Uy 2-0
16-08-95 Na Uy – CH Séc 1-1
25-09-91 Na Uy – Tiệp Khắc 2-3
04-11-88 Tiệp Khắc – Na Uy 3-2

  • Thổ Nhĩ Kỳ – Thụy Sĩ (0-2) (VCTV3 trực tiếp lúc 2g15 ngày 17-11)
    Ghi bàn sớm và tránh bị kích động

Sẽ có một số thay đổi đáng kể trong đội hình Thổ Nhĩ Kỳ khi họ tiếp đón Thụy Sĩ trong trận lượt về play-off, một trận đấu mà họ sẽ phải lật ngược tình thế sau khi bị dẫn trước 0-2. HLV đội tuyển Thụy Sĩ Koebi Kuhn có thể cũng sẽ thay đổi hàng tấn công và ít nhất một vị trí ở hàng hậu vệ, dù các cầu thủ của ông đã thi đấu đầy ấn tượng ở trận lượt đi mới cách đây vài ngày.

Tranh vé vớt (lượt về) World Cup 2006 ảnh 3

Chuyên gia sút phạt Magnin (3) của Thụy Sĩ bị treo giò ở trận lượt về với TNK.

Trên sân Sukru Saracoglu, sân của đội Fenerbahce, có lẽ sức mạnh của đội tuyển TNK sẽ gia tăng đáng kể. Khán giả Istanbul nổi tiếng cả châu Âu về sự cuồng nhiệt, họ sẽ tìm mọi cách tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội nhà. Không chỉ có vậy, một số gương mặt tiêu biểu của bóng đá TNK cũng sẽ trở lại đội hình để giúp HLV Fatih Terim tăng cường hỏa lực tấn công: Tiền vệ Emre đã hoàn tất án treo giò.

Chân sút Altintop – một cái tên thường xuyên hiện diện trên danh sách ghi bàn ở các vòng đấu Bundesliga – cũng hoàn tất án treo giò. Nhạc trưởng Basturk cũng sẵn sàng trở lại mặc dù Basturk có lẽ chưa tích lũy đủ sức bền sau nhiều tuần lễ nghỉ thi đấu do chấn thương. Đó là chưa nói đến tiền đạo Fatih Tekke của Trabzonspor cũng có thể được bổ sung vào danh sách thi đấu.

Theo HLV Terim, yêu cầu đặt ra là phải sớm ghi được bàn thắng trên sân nhà. Ông nói: “Kết quả 2-0 của trận lượt đi là một lợi thế quan trọng, nhưng tỷ số đó có lẽ chưa đủ cho Thụy Sĩ khi đá ở Istanbul. Nếu chúng tôi tìm được một bàn thắng sớm, điều đó có thể làm thay đổi cục diện”.

Ngược lại, yêu cầu của HLV Koebi Kuhn là các cầu thủ Thụy Sĩ phải kiểm soát tình thế một cách chắc chắn. Họ không thể để tái diễn bi kịch 2 năm trước, khi họ bị đánh bại bởi Latvia ở vòng loại Euro 2004. Trước giới báo chí, Koebi Kuhn tuyên bố: “Chúng tôi xem trận lượt về không khác gì trận lượt đi. Thế nhưng, lần này các cầu thủ TNK phải cố gắng tấn công hơn và sẽ tạo ra nhiều khoảng trống cho chúng tôi hơn. Yếu tố cốt lõi của trận cầu này là nắm chắc thế trận. Nếu chúng tôi không để bị kích động, tôi tin chắc Thụy Sĩ sẽ có mặt trong lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup vào tháng 12 tới”.

Nhắc đến “kích động” tức là nhắc lại giai đoạn đầy căng thẳng cuối trận lượt đi. Chỉ trong vòng 4 phút, trọng tài Lubos Michel đã đưa ra 3 chiếc thẻ vàng. Một chiếc thẻ ấy dành cho hậu vệ trái Ludovic Magnin, chuyên gia đá phạt, và khiến anh ta bị treo giò trong trận lượt về kỳ này. Kuhn nói tiếp: “Chúng tôi sẽ rất tiếc Magnin. Thế nhưng, Christoph Spyher (Eintracht Frankfurt) sẽ thay Magnin và tôi chắc chắn anh ta sẽ có một trận đấu lớn ở Istanbul. Tôi cho rằng Thụy Sĩ đã đạt đến một tầm vóc mà mỗi vị trí đều có một cầu thủ thay thế xứng đáng”.

Điều đó sẽ được kiểm nghiệm ở hàng tấn công. Rất có thể tiền đạo cao lớn Marco Streller (chân sút của Stuttgart) sẽ bị thay bằng Johan Vonlanthen vì ở trận lượt đi Streller thi đấu dưới sức mình. Anh ta bỏ lỡ một cơ hội ăn chắc ở hiệp hai…

Đội hình dự kiến
Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan Demirel; Umit Ozat, Ibrahim Toraman, Alpay Ozalan, Serkan Balci; Hamit Altintop, Emre, Basturk, Tumer Metin; Hakan Sukur, Fatih Tekke.

Thụy Sĩ: Pascal Zuberbuehler; Philipp Degen, Patrick Mueller, Philippe Senderos, Christoph Spycher, Daniel Gygax, Johann Vogel, Tranquillo Barnetta, Ricardo Cabanas, Alex Frei, Johan Vonlanthen (hoặc Marco Streller).

Đối đầu trực tiếp
12-11-2005 Thụy Sĩ – Thổ Nhĩ Kỳ 2-0
26-04-1995 Thụy Sĩ – TNK 1-2
14-12-1994 Thổ Nhĩ Kỳ – Thụy Sĩ 1-2
12-03-1986 TNK – Thụy Sĩ 1-0
28-08-1985 Thụy Sĩ – TNK 0-0
18-11-1973 TNK – Thụy Sĩ 2-0
09-05-1973 Thụy Sĩ – TNK 0-0

  • Australia – Uruguay (0-1) (16 giờ ngày 16-11)
    John Adshead: “Australia cần ghi bàn trong 20 phút đầu”

Vốn là người có nhiều kinh nghiệm trong loạt đá play-off khi còn dẫn dắt tuyển New Zealand, HLV John Adshead
“khuyên” HLV Guus Hiddink và các tuyển thủ Australia nên mạo hiểm chơi tấn công và ghi bàn trong những phút đầu, bởi như thế, họ mới có cơ hội giành quyền tham dự VCK World Cup 2006.

Adshead nói: “Hiddink rất giàu kinh nghiệm. Ông ấy biết nếu Uruguay ghi bàn trước, cơ hội giành quyền tham dự World Cup của Australia xem như không còn. Guus Hiddink sẽ dè chừng ông ấy phải đưa ra đội hình tấn công và tìm cách ghi bàn trước. Nếu làm được điều này, niềm tin của các cầu thủ sẽ rất lớn, sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ thật tuyệt vời”. Trên lý thuyết, kinh nghiệm, đẳng cấp và khả năng ghi bàn của các tuyển thủ sẽ giúp Australia có cơ hội ghi 2 bàn và giành chiến thắng chung cuộc ở hai lượt trận. Nhưng ông Adshead cảnh báo: “Nếu qua 60 phút mà tỷ số vẫn là 0-0, Uruguay sẽ trở nên rất khó bị đánh bại”.

Adshead cho rằng trận thua 0-1 ở Montevideo là “kết quả khả quan trên sân khách” cho Australia nhưng cơ hội thành công cho Guus Hiddink ở trận lượt về kỳ này chỉ là 45%. Theo Adshead, trận play-off lần này của Australia không dễ bằng hồi gặp Iran ở vòng loại France 98. Khi ấy, Australia thủ hòa Iran 1-1 ở lượt đi tại Tehran và dẫn trước 2-0 ở lượt về tại Melbourne, nhưng họ lại bị Iran gỡ 2-2 và mất chiếc vé. Adshead nói tiếp: “Tôi đã từng nghĩ rằng không có nơi nào dễ dàng như Iran, nhưng thực tế không dễ dàng chút nào. Trận đấu lần này cũng sẽ rất khó khăn”.

Một điểm nữa: Tâm lý. Adshead từng dẫn dắt New Zealand vào VCK Espana 1982 sau khi vượt qua Australia ở vòng loại và thắng Trung Quốc 2-1 ở trận play-off tại Singapore. Hôm đó, ông khuyên các học trò đừng nghĩ gì đến áp lực từ sự kỳ vọng của cả nước mà hãy coi như chiếc vé là của riêng họ cho dễ đá hơn. Lần này, ông cũng khuyên Australia tương tự: “Họ đã làm tất cả cho đội tuyển Australia nên giờ đây, họ thi đấu vì bản thân mình. Hãy mang chiếc vé về cho chính mình”.

Đối đầu trực tiếp
12-11-05 Uruguay - Australia 1-0
25-11-01 Uruguay - Australia 3-0
20-11-01 Australia - Uruguay 1-0
19-12-97 Uruguay - Australia 0-1
21-06-92 Uruguay - Australia 2-0

  • Bahrain – Trinidad & Tobago (1-1) (VCTV3 trực tiếp lúc 22g55 ngày 16-11)
    Cơ hội lịch sử
Tranh vé vớt (lượt về) World Cup 2006 ảnh 4

Pha tranh bóng giữa Edwards (trái, Trinidad & Tobago) và Ghuloom Ali (Bahrain).

HLV Peruzovic (Bahrain) nhận xét Bahrain và Tobago là ngang nhau: “Vẫn còn cuộc chiến ở Manama, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ và thi đấu thật tập trung”. Điều khiến ông Peruzovic lo lắng nhất là chuyến bay kéo dài hơn 20 giờ từ Trinidad về Bahrain có thể ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của đội.

Nhưng cách đây hơn 1 tháng, Bahrain cũng hòa 1-1 tại Uzbekistan và một kết quả 0-0 trên sân nhà đủ giúp họ giành suất play-off. Thậm chí lần này niềm tin còn cao hơn, sau kết quả thuận lợi 1-1 ở miền đất Trung Mỹ xa xôi.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, xét về chiến thuật, Bahrain là đối thủ khó chơi hơn HLV Beenhakker (Trinidad & Tobago) tưởng. Không giống như các đội Ả Rập, vốn dựa vào kỹ năng khéo léo của cá nhân, Bahrain chú trọng vào lối chơi tập thể, tổ chức chặt chẽ (theo trường phái châu Âu) được 2 người tiền nhiệm của ông Peruzovic, HLV Wolfgang Sidka và Srecko Juricic, liên tục đẩy mạnh.

Sự thay đổi đem lại những kết quả khá mỹ mãn với Bahrain xếp thứ 3 ở Asian Cup 2004, vượt qua Uzbekistan. Nếu không nhờ cú sút xuất thần của Bircharll thì ở lượt đi, Trinidad & Tobago đã là nạn nhân của Bahrain. Sau trận hòa khá may mắn này, HLV Beenhakker thừa nhận phá vỡ hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương là quá khó.

Không chỉ vậy, do hòa 1-1, Trinidad phải tìm bàn thắng và điều đó có nghĩa họ sẽ đối mặt với những pha phản công sắc bén của đối thủ. Dù ông Beenhakker và thủ quân Dwight Yorke tự tin sẽ vượt qua thách thức nhưng trên sân nhà, Bahrain không muốn bỏ lỡ cơ hội lịch sử, nhất là ở lượt đi, họ chơi còn nhỉnh hơn đối thủ…. 

NHÓM PV PTTT

Tin cùng chuyên mục