Treo niêu mới sợ

– Tàu cánh ngầm mới bị cháy, làm hành khách hồn vía lên mây. Hên là không có ai bị làm sao cả. Nhưng sau vụ này, nhiều người “thề” cạch chuyện chọn tàu cánh ngầm. Lý do là nó vừa có dịch vụ kém, vừa không an toàn.

– Chắc là sức hấp dẫn từ con đường cao tốc mới mở cũng đáng kể. Thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu chỉ còn chừng tiếng rưỡi, dại gì người ta chọn cách đi tàu vừa mắc, vừa dễ lên ruột? Tàu cánh ngầm không sớm thay đổi thì tèo sớm.

– Mấy ông chủ tàu nhìn ra chuyện rồi, chứ không đợi cháy mới biết. Có hãng sắp đưa vào khai thác tàu mới, chạy nhanh, an toàn hơn. Khách có thể đi dạo trên boong, và được phục vụ như trong khách sạn ba sao.

– Nghe vậy cũng mừng. Cạnh tranh mà cứ có gì xài nấy thì sớm muộn gì cũng bị tẩy chay. Nhưng đó là bên “tàu nước”, còn tàu lửa của “đại gia” nhà nước thì vẫn bình chân như vại?

– Phải. Giá vé mắc thấy ớn, phục vụ còn ớn hơn, nên cận tết mà ông đường sắt vẫn còn ế mấy chục ngàn vé. Lạ đời ở chỗ ổng chẳng nói tiếng nào về chuyện giảm giá vé cả.

– Cứ để rồi coi, thị trường không phải là chỗ một mình một chợ. Hành khách nghỉ chơi dài dài là biết đá biết vàng ngay. Đói, đầu gối phải bò, rồi họ sẽ phải thay đổi.

– Mong vậy. Cứ phải cho treo niêu mới sợ!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục