Trezeguet: “Juve không tin tưởng tôi”

Những lời phát biểu của tiền đạo David Trezeguet sau trận thua Spezia 2-3 ở vòng đấu cuối mùa Serie B hôm Chủ nhật qua nghe thật xót xa sau 7 năm cống hiến cho Juventus: “Tôi đã ghi 140 bàn cho Juventus nhưng tôi cảm thấy CLB không tin tưởng ở tôi. Tốt hơn là họ nên nói rõ không còn muốn tôi khoác chiếc áo sọc trắng-đen chứ đừng đối xử với tôi như thế”.

Trezeguet: “Juve không tin tưởng tôi” ảnh 1

Vẻ mặt không vui của tiền đạo Trezeguet (phải) sau khi ghi bàn vào lưới Spezia hôm Chủ nhật qua.

David Trezeguet có thể sẽ chia tay Juventus trong thời gian tới đây. Các cuộc gặp gỡ giữa Tổng Giám đốc Jean-Claude Blanc và người đại diện Jorge (cha của David Trezeguet) trong việc triển hạn hợp đồng đã không đạt được kết quả như mong đợi. Phía Juve đề nghị gia hạn hợp đồng hai năm (tức đến năm 2010) nhưng chỉ với mức lương 3,5 triệu euro/mùa thay vì 4 triệu như hợp đồng hiện nay. Tất nhiên, Trezeguet từ chối, yêu cầu được giữ nguyên mức lương nhưng không được chấp nhận. Anh cho rằng đó là lời “đề nghị lố bịch” và không xứng đáng so với những gì anh đã mang lại cho Juve: “Tôi luôn cống hiến hết mình cho đội và hoàn thành chỉ tiêu mà CLB giao phó hồi đầu mùa: ghi 15 bàn. Trong 7 năm, tôi đã chiếm được cảm tình của 14 triệu CĐV và các đồng đội. Nhưng CLB đã thay đổi và không mấy tin tưởng ở tôi. Tôi cảm thấy CLB có những chọn lựa khác, mặc dù với 140 bàn thắng tên tuổi của tôi được ghi trong lịch sử CLB”.

Về phía lãnh đạo Juventus, Tổng Giám đốc Jean-Claude Blanc nói: “Đổ hết trách nhiệm cho CLB là điều quá dễ dàng. Thực ra, hồi đầu mùa, khoảng tháng 9, 10 và 11, chúng tôi đề nghị gia hạn hợp đồng với Trezeguet nhưng anh ta không muốn ký. Bây giờ, các bên cần tiếp tục ngồi lại và bàn bạc”.

Hợp đồng hiện nay của Trezeguet sẽ hết hạn vào tháng 6-2008. Đến lúc đó, chân sút này sẽ tự do ra đi. Đó là điều mà Juve không hề muốn. Nếu không có sự lựa chọn nào khác, họ sẽ bán cầu thủ ngay trong đợt chuyển nhượng mùa hè này, nhưng chắc chắn sẽ không bán cho một CLB Serie A như trường hợp tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đầu quân cho Inter. Ông Blanc giải thích: “Mục tiêu của chúng tôi là giữ chân tất cả các nhà VĐ hiện có, nhưng chúng tôi chỉ giữ chân những ai sẵn sàng hướng đến tương lai và chấp nhận những thỏa thuận về tài chính như Buffon vừa làm. Năm tới, chúng tôi không tham dự Champions League, nhưng những mùa tới có thể sẽ rất quan trọng cho lịch sử CLB”.

Sau khi ghi bàn vào lưới Spezia, Trezeguet ra dấu con số 15 (số bàn anh ghi được mùa này) trước khu vực khán đài danh dự, tiếp theo là một cử chỉ “tôi sẽ đi khỏi đây” – ông Blanc kết luận: “Mọi người đều hiểu rằng hành động đó cho thấy anh ta muốn ra đi. Do đó, chúng tôi sẽ sớm làm sáng tỏ vấn đề này, bởi vài tháng trước David luôn nói muốn ở lại”.

CÔNG ĐẠM

Trezeguet: “Juve không tin tưởng tôi” ảnh 2

Mauro Camoranesi.

Tin cùng chuyên mục