

Nhân dịp tưởng niệm 60 năm ngày lãnh tụ Mohandas Karamchand Gandhi (ảnh) bị ám sát, gia đình ông đã quyết định rải tro cốt “biểu tượng của nền hòa bình Ấn Độ” xuống biển. Các hậu duệ gia đình Gandhi mang bình đựng tro cốt của nhà lãnh đạo này diễu hành qua các đường phố Mumbai trước khi đem đến rải dọc vùng bờ biển Arập. Bình đựng tro cốt này đã được một doanh nghiệp người Ấn đưa vào một viện bảo tàng ở Mumbai để bảo quản hồi năm ngoái.
Mohandas K. Gandhi là vị anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ, với phương châm “bất bạo động”. Ông được hàng triệu dân Ấn Độ tôn kính như một vị thánh.
X.H. (Theo CNN)