Cuối cùng thì chỉ có mỗi mình TMN-CSG là trụ vững sau cơn phong ba dồn dập đến với bóng đá TPHCM. Từ sau sự kiện Hải Quan giải tán cách đây không lâu, nay đến lượt Bưu điện rớt hạng nhì rồi chuyển sang cơ quan quản lý mới. Còn Đ.Á Thép Pomnina sau bao năm cầm cự để rồi… bùng một cái với hàng loạt scandal.

Chủ tịch CLB Đông Á Thép Pomina Đặng Phước Dừa (đeo kính bên trái)và HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh.
Hôm qua đã xuất hiện thông tin lãnh đạo đội Đ.Á Thép Pomina cũng đang muốn theo chân Bưu điện là chuyển đội bóng về lại cho LĐBĐ TPHCM. Đó gần như là một trạng thái buông xuôi, buông xuôi đến não lòng khi mà mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát được nữa, khi mà cứ bị “bóc” đến đâu là trúng đến đó.
Thời gian đã bị đánh mất không bao giờ lấy lại được! Với Đ.Á Thép Pomina thì họ đang rơi vào tình thế đó, những diễn biến trong thời gian qua xem ra không ủng hộ những nỗ lực nhằm cứu vãn tình thế của lãnh đội. Hai nhà tài trợ lớn nhất là Ngân hàng Đông Á và Thép Pomina khó có thể quay lại với đội, những nhà tài trợ mới những tưởng sẽ nhảy vào thay thế nhưng rồi rút lại ý định khi những dữ kiện “hậu Vũ Tiến Thành” lại được “bóc” ra.
Sự kiện Bưu điện được chuyển giao cũng không gây nhiều xôn xao, bởi đối với đội bóng này sau khi bị rớt xuống hạng nhì thì chỉ có hai con đường để lựa chọn: chuyển giao hoặc giải tán! Không còn cách nào khác hơn được khi mà những người trong cuộc đã không thể đi cùng một hướng.
Có những thông tin từ bên trong đội bóng này liên quan đến việc phá nhau giữa người cũ và người mới, nhưng đáng trách hơn là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, họ đã không còn tôn trọng màu cờ sắc áo mà mình đang mặc trên người. Chính thái độ thi đấu ấy mà có không ít cầu thủ đang phải trả giá, đó là sự cân nhắc của các đội bóng khác, nơi mà họ tìm đến để xin thử việc.
Vậy là bóng đá đỉnh cao của TPHCM chỉ còn lại hai đội bóng, đó là TMN.CSG và CLB Bóng đá TPHCM. Hai nơi đang có những bước đi đúng hướng để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.
Ở TMN-CSG là phủ trên diện rộng mối quan hệ của mình để tìm tuyến hai, phát hiện và lựa chọn những cầu thủ trẻ có năng khiếu để đào tạo và phát triển tài năng. Một chiến dịch khá tốn kém, nhưng đó chính là một chiến lược đúng đắn để đi trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Thành Long cũng do những con người TPHCM và có tâm huyết thực sự với bóng đá cùng kề vai sát cánh nhằm mục đích không khác gì ở TMN-CSG, đó là phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ từ lứa tuổi U18.
Sau khi nhận đội trẻ NHĐÁ để hợp thành CLB bóng đá TPHCM lại đến việc tiếp nhận Bưu điện, BLĐ trung tâm này vừa được lợi nhưng lại sẽ vất vã hơn nhiều. Vừa duy trì và phát triển CLB bóng đá TPHCM ở đỉnh cao và cũng vừa tập trung, đào tạo cầu thủ trẻ có chất lượng theo đúng tôn chỉ của mình từ ngày thành lập mô hình đào tạo trẻ.
Bên cạnh hai mô hình trên, một trung tâm thể thao khác cũng đóng trên địa bàn TPHCM cũng đang rục rịch chuẩn bị mở trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ, đó là Trung tâm thể thao CATPHCM. Đi sau TMN.CSG và Thành Long, nhưng Trung tâm CATPHCM với lợi thế cơ sở hạ tầng sẵn có cùng những người có tâm huyết ắt hẳn sẽ không gặp trở ngại nhiều khi cùng nhau làm bóng đá từ gốc.
Xóa đi để làm lại, quên đi những chuyện buồn để hướng tới tương lai. Hy vọng thế!
NGÔ VÂN