

Ngày 25-4, khoảng 20.000 đại diện đến từ các nước Anh, Australia, New Zealand cùng nhiều du khách đã tham dự lễ “Tưởng niệm lúc bình minh” được tổ chức rất long trọng trên bán đảo Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ nhân tròn 90 năm ngày diễn ra trận đánh Dardanelles (25-4-1915 – 25-4-2005).
90 năm về trước, quân đồng minh (chủ yếu là Australia và New Zealand) đã đổ bộ lên bán đảo Gallipoli, đánh tan quân của đế chế Ottoman, chiếm được eo biển chiến lược Dardanelles dẫn tới chiếm thủ đô Istanbul, mở đường tiếp tế cho quân Nga trong Thế chiến I. Chiến dịch kéo dài gần 8 tháng với sự tham gia của binh sĩ Australia, New Zealand, Anh, Pháp và Ấn Độ.
Đã có khoảng 100.000 binh sĩ tử trận. Trận đánh được coi là một trong những trận đẫm máu nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Để tưởng nhớ các binh sĩ Australia và New Zealand thuộc Quân đoàn Australia và New Zealand, nơi đổ bộ sau này được đặt tên là Vịnh Anzac.
Tại Paris (Pháp), các cựu chiến binh và các nạn nhân còn sống sót sau thảm họa trại tập trung của Đức Quốc xã, đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít Đức và ngày giải phóng các trại tập trung trong Thế chiến II.
Tại buổi lễ, Tổng thống Pháp J.Chirac đã nhấn mạnh “Lịch sử nhân loại sẽ vẫn mãi ghi nhớ những tội ác của nạn diệt chủng Do Thái”.
Từ năm 1940 đến 1945, khoảng 161.000 người Pháp, trong đó có khoảng 75.000 người Do Thái, đã bị đi đày đến các trại tập trung và bị xông hơi ngạt. Hơn 100.000 người trong số đó không bao giờ còn trở về…
L.V. (Theo Edicom, THX)