Lễ khai mạc Asian Games 15-2006

Tuyệt vời !

Thật không quá đáng khi dùng hai chữ “tuyệt vời” cho buổi lễ khai mạc Asian Games 15 diễn ra vào đêm qua (1-12) tại sân vận động Khalifa của thành phố Doha (Qatar). Có lẽ không chỉ người viết mà hơn 50 ngàn khán giả có mặt trên sân cùng hàng triệu khán giả trên toàn cầu theo dõi trực tiếp qua truyền hình đều có cùng cảm xúc ấy.

Thật không quá đáng khi dùng hai chữ “tuyệt vời” cho buổi lễ khai mạc Asian Games 15 diễn ra vào đêm qua (1-12) tại sân vận động Khalifa của thành phố Doha (Qatar). Có lẽ không chỉ người viết mà hơn 50 ngàn khán giả có mặt trên sân cùng hàng triệu khán giả trên toàn cầu theo dõi trực tiếp qua truyền hình đều có cùng cảm xúc ấy.

Sinh động một huyền thoại

Chiếc đồng hồ chạy ngược vừa điểm số 0 (vừa đúng 19 giờ địa phương), cả sân Khalifa đang chìm trong bóng đêm bỗng bùng sáng bởi hàng ngàn ngọn đuốc rực rỡ mở đầu cho một đêm lễ hội đầy ấn tượng. Những ngọn đuốc mang hình tượng của những ngọn lửa cháy sáng trên các mỏ dầu - nguồn khoán sản chính làm giàu cho đất nước vùng Tây Á này - để rồi bỗng chốc biến thành hai chữ “Hòa Bình”, và đó cũng là ý nghĩa chủ đạo của đại hội.

Tuyệt vời ! ảnh 1

Quang cảnh lễ khai mạc.

Trước buổi lễ, ông Sharf Omar Hashisho – chỉ huy chính của đêm diễn cho biết, đây sẽ là một buổi lễ khai mạc công phu nhất để tái hiện sinh động nhất quá khứ và hiện tại của người dân Ả Rập, đặc biệt là đất nước Qatar, và quả như thế.

Với phần hoạt cảnh “Biển và cuộc sống” gần 2 giờ đồng hồ, sự hình thành và phát triển đất nước Qatar và khu vực Ả Rập đã được tái hiện như trong câu chuyện cổ tích “Nghìn lẻ một đêm” của xứ sở Ba Tư huyền thoại với sa mạc hoang vu và biển cả mênh mông cùng những hoạt cảnh đặc trưng của các dân tộc châu Á với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Syria, Kazakhstan. Tất cả tụ họp về đây để làm một màn trình diễn khiến người xem luôn có một cảm giác choáng ngợp bởi sự hoành tráng đan xen với sự thích thú khó tả. Nhất là khi chứng kiến màn biểu diễn ngựa liên hoàn của 64 chú ngựa Ả Rập, một phần trình diễn mà có lẽ lần đầu tiên xuất hiện trong một lễ khai mạc, cùng một nghi thức thắp đuốc đại hội đầy bất ngờ và ấn tượng mà BTC đã cố công giữ bí mật cho đến phút chót.

Choáng ngợp với hiệu quả sân khấu

Với những chuyên gia bậc thầy về kỹ xảo âm thanh và ánh sáng được thuê từ nước ngoài, đặc biệt dưới bàn tay đạo diễn David Akins – người từng dàn dựng cho lễ khai mạc Thế vận hội Athens cách đây 2 năm, nên không ngạc sân vận động Khalifa đã biến thành một sân khấu khổng lồ và không gian của sân vận động đã biến thành một màn hình 3 chiều khổng lồ khiến người ta cứ ngỡ như đang lạc vào một thế giới cổ tích với những “chiêu trò” sân khấu được sự hỗ trợ tối đa của âm thanh và ánh sáng nên diễn ra cứ y như thật.

Chung một màu cờ

Lễ khai mạc đã chứng kiến sự diễu hành của 45 đoàn thể thao của châu lục với khoảng 10.500 tuyển thủ đến tranh tài tại đại hội. Afghanistan là đoàn đi đầu tiên. Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành ở vị trí thứ 42 với lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ được giương cao bởi võ sĩ Taekwondo Nguyễn Trọng Cường đã khiến tất cả những người Việt Nam có mặt trên sân lẫn xem qua truyền hình đều không khỏi bồi hồi.

Đêm qua, người ta còn chứng kiến một hình ảnh xúc động nữa khi hai đoàn thể thao CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nắm tay nhau dạo qua lễ đài và chung một màu cờ (dù đó là lá cờ không chính thức). Hình ảnh đó có lẽ cũng là mong ước của đông đảo người dân hai miền Nam – Bắc Triều Tiên luôn mong ước sẽ có ngày được đứng chung dưới một màu cờ của một đất nước thống nhất.

Đêm qua, hàng ngàn tuyển thủ của 45 đoàn thể thao chung vai sát cánh với nhau trong một lễ khai mạc đầy ấn tượng và cùng hòa chung nhịp điều của ca khúc “Hãy đến bên nhau” do nam tài tử kiêm ca sĩ Hong Kong Trương Ngọc Hữu trình bày. Để rồi hôm nay họ sẽ vào cuộc tranh tài vì màu cờ sắc áo của dân tộc và vì sự vươn xa của nền thể thao châu Á. Đó cũng chính là chủ đề của bài hát “Vươn xa” – bài hát chính thức của đại hội.

Sau một lễ khai mạc chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “tuyệt vời”, nào 1, 2, 3 chúng ta cùng bắt đầu cho 14 ngày tranh tài quyết liệt tại đại hội…

ĐỖ TUẤN

Tin cùng chuyên mục