V-League 2007: Xót xa... hàng hớ

Gần nửa chặng đường V-League 2007 sắp trôi qua, không ít đội bóng đang đếm ngược từng ngày chờ đến quãng nghỉ giữa 2 giai đoạn để bổ sung quân tướng. Bởi ở giai đoạn lượt đi, già nửa số đội dự V-League 2007 phải ngậm đắng nuốt cay vì những món hàng hớ, đặc biệt là những ngoại binh.

  • Vừa hớ, vừa quậy
V-League 2007:  Xót xa... hàng hớ ảnh 1

Jonathan G. Moeller (28) không thể hiện được khả năng khiến HN.ACB phải lao đao từ đầu giải đến giờ. Ảnh: Hoàng Vy .

Trong 14 đội dự V-League 2007, TCDK.SLNA chính là đội đầu tiên thừa nhận đã “hớ hàng” vì tuyển nhầm ngoại binh. Do không tìm được hàng chất lượng cao, TCDK.SLNA chỉ đăng ký 4 ngoại binh, trong đó một nửa là số ngoại binh đã gắn bó với đội bóng xứ Nghệ từ V-League 2006. Thế nhưng, chỉ sau 4 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ đã ngậm đắng nuốt cay móc ví chi 11.000 USD (xấp xỉ 180 triệu đồng) thanh lý hợp đồng với tiền vệ đến từ xứ sở hoa tuy- líp R.Servais.

Cái giá mà TCDK.SLNA phải trả cho cầu thủ người Hà Lan được đánh giá là “có kỹ thuật nhưng yếu” này quá đắt. Bởi chỉ riêng số tiền mà đội bóng xứ Nghệ phải bỏ ra để… tống khứ R.Servais (3 tháng lương, mỗi tháng 2.500 USD; vé máy bay khứ hồi…) về nước, giá trị của khoản đền bù này đã gần bằng 1/3 mức thưởng giành cho nhà vô địch V-League 2007 (700 triệu đồng). Trong khi đó, tổng thời gian R.Servais phục vụ TCDK.SLNA cho đến khi bị thanh lý hợp đồng khoảng… 150 phút. Như vậy, mỗi phút R.Servais khoác trên mình chiếc áo vàng của đội bóng xứ Nghệ, món hàng hớ này đã ngốn của TCDK.SLNA 1,2 triệu đồng.

Những phi vụ mua phải hàng hớ này tồn tại không chỉ ở Sông Lam.  Số ngoại binh chơi được, xứng đáng với đồng tiền bát gạo ở V-League 2007 thực chất đều là những tên tuổi đã được khẳng định, định hình từ mùa trước như: Almeida, Rogerio (Đà Nẵng), Philani, Amaobi (B.Bình Dương), F.Santos, Antonio Carlos (ĐT.LA), Munze Ulrich, Barbieri (Huda Huế), De Jesus (TMN.CSG)… Nghĩa là chịu chung cảnh “tiền mất, tật mang” với TCDK.SLNA còn có HAGL, Đà Nẵng, HN.ACB, ĐPM.NĐ… Sau nửa chặng đường V-League 2007, có lẽ 2 món hàng ngoại tạm chấp nhận được là Thonglao (HAGL) và chân sút của đội bóng thành Nam Harrison Muranda.

Không chỉ gây thất vọng về chuyên môn, nhiều món hàng mới gia nhập V-League mùa này còn gây sốc về chuyện… quậy. Trung vệ ĐTLA Lima chủ yếu sắm vai dự bị, nhưng đã kịp “thể hiện” sự vô kỷ luật và tính cách ngôi sao nên phải nhận án phạt chuyển xuống đội Ngói Đồng Tâm vô thời hạn. Tương tự, Jonathan Moeller (HN.ACB) và Odibe Chukwunwike (ĐPM.NĐ) cùng quậy tưng bừng bằng cách lẳng lặng bỏ đội… trốn về nước.

Ở khía cạnh nội binh, Hòa Phát HN là đội chịu nhiều món hàng hớ nhất. Ngoại trừ Văn Hiển là đáng đồng tiền bát gạo, các vụ chuyển nhượng Hải Nam, Công Mạnh, Lê Anh… đều là trái đắng mà đội bóng thủ đô dính phải vì danh không kèm với thực.

  • Canh cánh lượt về

Hớ hàng và việc phải vật lộn với những khó khăn ở giai đoạn 1, nhiều anh tài ở V-League đang lên kế hoạch thật hoành tráng nhằm tăng cường sức mạnh trong giai đoạn tăng tốc, quyết định sự thành bại ở mùa bóng này. Tất nhiên, trong điều kiện nội binh khan hiếm, nguồn hàng mới tìm kiếm vẫn chủ yếu là các ngoại binh. Hòa Phát HN thông qua nhà môi giới Strata đã lên kế hoạch thử việc 6 ngoại binh mới nhằm tăng cường sức mạnh ở giai đoạn 2. Các ngoại binh sắp đến thử việc ở đội bóng thủ đô đều được giới thiệu hào nhoáng, đòi hỏi mức lương và giá chuyển nhượng rất cao (chuyển nhượng: 40.000 USD; lương: 4.000 USD/ tháng). Hay như HAGL, sau khi ngậm đắng nuốt cay với 2 tiền đạo “dỏm” là Yaw Preko, Douhou Pierre, đội bóng phố núi đang khẩn trương tìm chân sút ngoại bổ sung, để chia lửa cho Minh Nghĩa, Tăng Tuấn.

  • Điều kỳ diệu sẽ xảy đến ở giai đoạn 2 của V-League 2007?

Có một thực tế là mấy mùa V-League gần đây, hiếm khi một đội bóng được thỏa nguyện, mua được món hàng chất lượng cao ở giai đoạn 2. Gần nhất chỉ có Hòa Phát HN chọn được hàng xịn là Das Silva (mùa V-League 2005), hay HAGL tăng cường món hàng “mới mà cũ” là Sakda ở giai đoạn 2 V-League 2006. Dễ hiểu là sự bổ sung sức mạnh gấp gáp ở giữa giai đoạn khó làm mãn nguyện các đội bóng. Đơn giản là đa số những món hàng xịn đều đã “có nơi, có chốn”, vì vậy, nguy cơ vớ phải… hàng hớ ở giai đoạn 2 còn khiến các đội bóng phải phập phồng lo lắng!

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục