Điểm binh vòng 23 Eurowindow V-League 2006 (ngày 3-8)

Ván bài lật ngửa

Đội nghỉ vòng 23Thép Pomina Tiền Giang, đã “nghèo” lại khó

Nhiều trận “đinh” có tính chất quyết định tới tham vọng hoặc số phận của các đội bóng là điểm dễ nhận thấy nhất ở vòng đấu này. Rất có thể đây sẽ là vòng đấu quyết định tới cục diện của cả mùa giải. Với tính chất ấy, thật tiếc khi vòng 23 được dự báo là rất căng thẳng này lại có đến 16 cầu thủ buộc phải làm khán giả…

Ván bài lật ngửa ảnh 1

Muốn thẳng tiến trên đường bảo vệ ngôi vô địch, GĐT.LA phải vượt qua thử thách của TMN.CSG. Ảnh: Hoàng Vy

GĐT.LA là điển hình cho tinh thần vượt khó ở V-League. Tinh thần ấy giúp họ đoạt ngôi đầu bảng ngoạn mục nhưng trước mắt, Gạch một lần nữa không khác ngoài hai chữ: thử thách. Lần này, thử thách ấy có tên Thép MN.CSG. Thép - Cảng đang nguy khốn, họ sẽ chiến đấu hết mình và việc Ngọc Đức, Minh Chuyên trở lại sẽ giúp Thép - Cảng ra sân với thể trạng tốt nhất.

Gạch cũng vậy, họ thiếu Thanh Trúc (19) nhưng đó không phải là khó khăn với H.Calisto. Sẽ là một trận đấu căng thẳng, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía H.Calisto. Họ phải giải mã được Thép - Cảng trong thế cùng đường mới có thể nghĩ đến chức vô địch. 90 phút khó khăn tại sân Thống Nhất đang chờ đón thầy trò H.Calisto!

Quy Nhơn sẽ là tâm điểm của vòng này khi P.Bình Định đụng Bình Dương. Cả hai cùng có cơ hộI cạnh tranh ngôi vô địch và khỏi nói cũng hiểu, chiến thắng là mục tiêu duy nhất của cả hai. Trước giờ xuất trận, khó khăn đang thuộc về Bình Dương bởi cặp trung vệ số 1 của họ là Như Thành (27) và Đình Phước (5) phải ngồI ngoài, đây sẽ là điểm mà HLV Lê Thuỵ Hải lo ngại nhất. P.Bình Định cũng thiếu Ekpe (6), mất đi cái “máy quét” trước hàng phòng ngự ắt hẳn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đội bóng đất võ. Bình Dương có nhiều cá nhân gây đột biến trong khi sức mạnh của P.BĐ dựa nhiều vào hàng thủ, chưa biết “mèo” nào sẽ cắn “mỉu” nào và cuộc chơi đang chờ những nước cờ độc từ hai HLV Dương Ngọc Hùng và Lê Thuỵ Hải.

Thấp hơn một chút là trận đấu tại Pleiku giữa HAGL và GM.M.NĐ. Gỗ đang hồi sinh trong khi đối thủ của họ lại bất ngờ trở nên mong manh, dễ vỡ. Gỗ thiếu Dusit (17) và Minh Nghĩa (19) nhưng GM.M.NĐ lại thiếu Quang Huy (chấn thương), Thế Hiếu (16), Đức Dương (23) vì thẻ phạt, thế nên cán cân vẫn nghiêng về HAGL. Chơi đúng sức, Gỗ có thể kiếm 3 điểm để tiếp tục duy trì mục tiêu vô địch.

Ván bài lật ngửa ảnh 2

Trận lượt đi trên sân nhà, Bình Dương (trái, Hữu Thắng) bất ngờ thảm bại đến 0-3 trước Bình Định (Alfred). Khó khăn càng chồng chất khi họ đến làm khách trên sân Quy Nhơn lại vắng nhiều trụ cột. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại Chi Lăng, Đà Nẵng có cơ hội cuối cùng để thể hiện tham vọng của mình khi đối thủ của họ là HP.HN vẫn đang chơi vơi. Hùng Dũng (5) và Mạnh Dũng (15) sẽ trở lại nhưng vắng Huỳnh Đức (10) và Minh Đức (19) cũng là khó khăn không nhỏ cho HLV Trần Vũ. HP.HN không có Santos (10) do chấn thương trong khi Hồng Nam (20) và Fadilha (8) phải ngồi ngoài vì treo giò nhưng HLV Vương Tiến Dũng vẫn tỏ ra khá tự tin bởi dưới con mắt của ông Đà Nẵng không quá đáng sợ. Rõ ràng nếu cứ chơi nhạt nhòa như quãng thời gian vừa qua, rất có thể Đà Nẵng sẽ phải nói lời tạm biệt với cuộc đua tranh vô địch của V-League 2006 bởi HP.HN đang rất hưng phấn sau 3 điểm trước Bình Dương.

Ngược ra đất Bắc, P.SLNA và HN.ACB sẽ đụng nhau với mục tiêu kiếm 3 điểm để trụ hạng. HN.ACB không có Sesay (14) cho trận đấu này còn P.SLNA đầy đủ lực lượng. Thắng sẽ trụ hạng, thua cũng không nan nguy là mấy, sẽ không có nhiều kỳ vọng về sự hấp dẫn của cuộc đấu này. Xem ra kết quả hòa sẽ làm hai bên hài lòng.

Ở trận đấu còn lại, M.H.Hải Phòng sẽ phải dồn sức để kiếm điểm trước K.Khánh Hòa rất khó chơi. M.H.HP không có Thế Phong (9) và Hussein (26) nhưng đó đều không phải là những sự vắng mặt đáng tiếc. Điều quan trọng với M.H.HP là làm sao khơi dậy được tinh thần mạnh mẽ, nếu không sẽ rất khó để họ thắng được K.KH dù đội khách mất Issifu (18).

Tường Khôi

Đội nghỉ vòng 23
Thép Pomina Tiền Giang, đã “nghèo” lại khó

“Nghèo” nhất V-League khi mới chỉ có được 19 điểm sau 22 vòng, đang bị định mệnh chỉ tên ở vị trí chót bảng. Trong bối cảnh ấy, việc phải nghỉ thi đấu ở vòng 23 có thể đem đến cho Thép Pomina Tiền Giang nhiều khó khăn hơn. Ngoài nguy cơ bị các đối thủ xếp trên bứt xa, việc tập trung tinh thần, tránh dao động, duy trì khát khao thi đấu cũng là những điều không dễ dàng gì với T.TG trong thế cờ tàn này. Thôi thì cứ cố tập luyện, cố nuôi hy vọng để trở lại mạnh mẽ hơn từ vòng 24, biết đâu phép màu sẽ xuất hiện…

Tin cùng chuyên mục