Hôm nay 1-10, Trung tâm HLTTQG 1 tăng chế độ dinh dưỡng cho VĐV

VĐV sẽ được ăn cua đinh mỗi tuần một lần

LTS: Chỉ còn 66 ngày nữa (tính từ ngày hôm nay 1-10 đến ngày khai mạc 6-12), ngọn

LTS: Chỉ còn 66 ngày nữa (tính từ ngày hôm nay 1-10 đến ngày khai mạc 6-12), ngọn lửa của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 24) sẽ bùng cháy tại sân vận động Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Bắt đầu từ số báo hôm nay, SGGP Thể Thao sẽ mở chuyên mục
 
"Tiến tới SEA Games" để phản ánh tất cả những vấn đề, sự kiện, thông tin mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam cũng như các nước trong khu vực đang chuẩn bị cho đại hội để phục vụ bạn đọc.
 

VĐV sẽ được ăn cua đinh mỗi tuần một lần ảnh 1
Bữa ăn sang trọng của các tuyển thủ bóng đá nam luôn là niềm mơ ước của những VĐV bộ môn khác. Hoàng Hùng

Theo đúng yêu cầu của ngành thể thao, từ hôm nay 1-10, nhà bếp thuộc Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) sẽ tăng chế độ ăn của mỗi VĐV hằng ngày lên 100 ngàn đồng thay cho 60 nghìn đồng trước đó. Việc này lẽ ra phải làm từ cách đây 2 tháng thì mới đúng quy định do Bộ Tài chính ban hành, bởi ngày 26-10 tới các VĐV dự Indoor Games tại Macao đã bắt đầu bước vào thi đấu. Như thế, họ chỉ được nâng chế độ ăn 26 ngày trước giải, trong khi quy định của Bộ Tài chính là 3 tháng.
 
Để thực hiện bữa ăn 100.000 đồng/ngày, Phòng dinh dưỡng thuộc Trung tâm 1 đã chuẩn bị thực đơn suốt một tuần qua. Theo đó, bữa sáng các VĐV ăn 15 ngàn đồng, bữa trưa 45 ngàn đồng và bữa tối 40 ngàn. Trong thời gian gần đây, nhà bếp tại Trung tâm 1 đã có một số thay đổi lớn, rõ nhất là nước uống của VĐV. Trước đây, các loại nước được pha vào xô rất khó kiểm soát chất lượng nguồn gốc, nay VĐV được dùng toàn đồ hộp. Căn tin nhà ăn (chỉ phục vụ nước uống và thức ăn nhanh như bánh mì, mì gói) trước đây được bao cấp toàn bộ thì nay chuyển sang cho thuê vừa tạo được nguồn thu cho Trung tâm mà vẫn ổn định về giá. Hầu hết các loại thực phẩm đã được lấy từ các siêu thị, chất lượng bảo đảm hơn lại rõ xuất xứ, nguồn gốc.
 
Nói về bữa ăn của các tuyển thủ kể từ ngày 1-10, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc cho biết: "Khi tăng chế độ cho VĐV lên 100 ngàn đồng/ngày, chúng tôi bảo đảm sẽ cho VĐV ăn cua đinh (hay còn gọi là ba ba) mỗi tuần một lần bởi nếu mua tận gốc và biết chế biến thì loại thực phẩm cao cấp này (ở các quán đặc sản tại Hà Nội giá cua đinh khoảng 300 ngàn đồng/kg) rất bổ lại cũng không quá đắt".
 
Cùng với bữa ăn được nâng lên, đời sống tinh thần của VĐV tại Trung tâm 1 cũng khởi sắc. CLB VĐV mở cửa từ 19 đến 21g30 mỗi ngày với nhiều loại báo chí mới, có bàn billiards, máy tính, phòng chiếu phim. Sắp tới, với sự phối hợp của Đại học quốc gia TPHCM, Trung tâm 1 sẽ trang bị máy tính nối mạng tới toàn bộ các phòng của VĐV theo hình thức trả tiền cho số giờ sử dụng.
 
Ở giai đoạn hiện nay, các VĐV đã phải chuyển sang chế độ ăn kiêng, tránh tăng cân và đã qua thời điểm phải ăn nhiều khi tập nặng. Vì thế, việc bố trí bữa ăn như thế nào để phục vụ tốt nhất cho VĐV là việc cần làm thường xuyên ở nhà ăn Trung tâm 1. Trước hai kỳ SEA Games 22 và 23, bữa ăn của VĐV cũng tăng lên tương tự, nhưng đã xảy ra lãng phí khi VĐV cần được ăn ngon thì lại bị ăn nhiều.
 
Có lẽ sẽ phải có những điều chỉnh sau ngày đầu tiên 1-10, nên Giám đốc Phạm Ngọc Viễn đã không đồng ý cho các phóng viên tới theo dõi bữa ăn 100 ngàn đầu tiên mà hẹn vào trưa mai 2-10. Ông Viễn cũng cho rằng, việc tăng chế độ lên 130 ngàn cho khoảng 80 VĐV xuất sắc (được UB Olympic quốc gia hỗ trợ thêm 30 nghìn đồng/người/ngày) hiện nay là chưa hợp lý. Bởi đây là chuyện tế nhị, thường thì mỗi đội tuyển chỉ có vài VĐV được hưởng chế độ 130 nghìn nên nếu để họ ăn chế độ riêng thì các VĐV ăn 100 nghìn sẽ nhìn vào và có sự so sánh tị hiềm không tốt!?. 

PHƯƠNG HOA

VĐV sẽ được ăn cua đinh mỗi tuần một lần ảnh 2
Các tuyển thủ bơi lội như Nguyễn Thanh Hải đang rất cần các loại thuốc men bổ trợ. Q.T

 BỎ RƠI ĐỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG ? 

Những ngày qua, tâm trạng của gần 20 cô gái trong đội đua thuyền truyền thống nữ Kiên Giang đang đầy thất vọng và buồn bã, bởi lẽ, thông tin từ lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam thì có tới 90% sẽ gạt họ khỏi danh sách tham dự SEA Games 24. "Thiếu kinh phí" vẫn là cái lý do muôn thuở và rất… chính đáng để những người có trách nhiệm dựa vào đó cố tình quên, hoặc loại ra ngoài cuộc chơi những môn thể thao mà họ cảm thấy không thích dù nó có thể lấy vàng như đua thuyền truyền thống nữ.

 Chính xác là từ Cúp các CLB toàn quốc 2007 (hồi tháng 3 tại Đà Nẵng) và mới đây là giải VĐQG 2007 tại Hà Tiên, lãnh đạo bộ môn có cho biết sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc về nhất các nội dung thuyền 12 người để thành lập ĐTQG chuẩn bị tham dự SEA Games 24. Đấy cũng chính là động lực thúc đẩy đội đua thuyền truyền thống nữ Kiên Giang (mà thành phần chính là đội nữ huyện Gò Guao) ra sức tập luyện, thi đấu để giành tới 9 HCV tại 2 giải kể trên, đồng thời chờ lệnh triệu tập từ bộ môn đua thuyền của UBTDTT (nay thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong lúc chờ cơ hội khoác áo ĐTQG, Ban Giám đốc Sở TDTT Kiên Giang đã kịp xin cho 18 VĐV nữ đội đua thuyền vào làm tại một doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản ở thị xã Rạch Giá để sinh sống và phụ giúp gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, chờ mãi, hy vọng mãi để rồi nhận lấy nỗi thất vọng còn lớn hơn gấp bội khi thông tin gần nhất đến với họ rằng: "nhiều khả năng không cử đội đua thuyền dự SEA Games 24 vì thiếu kinh phí"!
 
Cánh cửa lên tuyển đóng sập lại trước mắt thầy trò ông Sáu Hữu, những cô gái Khmer chân chất. Cơ hội "mong được đổi đời" như những đàn chị trước đây (trong số 18 VĐV đang tập luyện tại Kiên Giang, có tới 12 VĐV mới lần đầu góp mặt) bỗng chốc… tan như bọt xà phòng sau tuyên bố của những người có trách nhiệm. Hai năm trước, đua thuyền truyền thống Việt Nam sở dĩ không bảo vệ được thành tích 1 HCV, 1 HCB, là vì nước chủ nhà Philippines cố tình thay đổi thuyền đua khá nặng một vài ngày trước khi tranh tài, khiến tay chèo các nước… chới với, không kịp thích nghi! Mọi chuyện sớm bị "chìm đi", cho dù trách nhiệm chính khi ấy phải tính cho những người phụ trách bộ môn đua thuyền đã không theo sát và cập nhật thông tin giải đấu cho các tuyển thủ đua thuyền truyền thống khi hầu hết các thành viên của đội đều không biết một nửa chữ… tiếng Anh.

 Hôm qua, liên lạc với HLV Hoàng Văn Bưởi, anh buồn rầu cho biết: "Chắc có lẽ đội không được duyệt đi rồi anh ơi. Nghe ở trên nói thiếu kinh phí gì đó nên phải xem xét lại và cắt suất của đua thuyền. Chỉ tội sắp nhỏ, những ngày qua vẫn vừa làm vừa tập luyện để chờ đợi. Vậy mà…". Nghe đâu, lãnh đạo ngành đề nghị địa phương (Sở TDTT Kiên Giang) hỗ trợ kinh phí, góp tay cùng Nhà nước lo cho đội đua thuyền truyền thống nữ nếu được thành lập. Thế nhưng, cách lý giải của địa phương (mục đích để từ chối) nghe ra khá hợp lý rằng: "ĐTQG mà do địa phương lo thì còn mang nghĩa gì là ĐTQG nữa".
 
Bỏ đua thuyền truyền thống nữ (hai nội dung 500m và 1.000m thuyền 12 người), rõ ràng đoàn thể thao Việt Nam đã mất đi một cơ hội trong chiến dịch tìm "vàng" nhắm tới tốp 3 tại SEA Games 24.
 LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục