Vẽ bằng trái tim

Vẽ bằng trái tim

Tại công viên 3-2 TP Huế sẽ có một “trung tâm triển lãm Ngỗng vàng”, trưng bày và biểu diễn “2008 giấc mơ cổ tích” - là những tác phẩm tranh, ảnh, thiết kế đồ họa, sắp đặt, ca nhạc kịch... Đó là kết quả cuộc vận động sáng tác “2008 giấc mơ cổ tích” do Tạp chí Chuông Gió phát động từ ngày 29-3 cho các học sinh VN và quốc tế. Trong 2008 bức tranh có cả những bức tranh được vẽ nên bằng trái tim của những trẻ khuyết tật và thiểu năng trí tuệ.

Chắt chiu nghệ thuật

Chị Nguyễn Lê My Hoàn- Giám đốc Công ty văn hóa sáng tạo Đảo San Hô (đơn vị thực hiện tạp chí Chuông Gió của HTV), người chịu trách nhiệm về công tác sắp đặt “Ngỗng Vàng” tâm sự: “Để có 2008 bức tranh cho đợt sắp đặt này, chúng tôi đã lựa chọn từ 18.000 bức tranh được gửi về từ khắp mọi miền đất nước. Tại những nơi đang nuôi dưỡng những trẻ em bị thiểu năng trí tuệ, bị khiếm thị, bị chất độc da cam... ở Tp Hồ Chí Minh, nhìn các em vẽ tranh, dù những bức tranh không thành hình, không mang một ý nghĩa gì cả nhưng với chúng tôi, đó là cả một nghị lực phi thường, một hành trình nối dài chuyện cổ tích vì các em đang vẽ bằng trái tim”.

Vẽ bằng trái tim ảnh 1

Em Nguyễn Hữu Phúc đang vẽ tranh tại trường khuyết tật Thảo Điền

Nhìn Nguyễn Hữu Phúc nắn nót viết tên mình thật đẹp trên bức tranh, không ai nghĩ cậu bé bị thiểu năng trí tuệ. Trong một lúc tỉnh, Phúc đã kịp ghi tên mình vào bức tranh. Hay như cậu bé tên Trung, những bức tranh của em chỉ có tên em. Khi hỏi em tại sao em dùng tên mình để vẽ tranh, cậu cười thật hiền: “Vì con thích như thế”.

Mỗi bạn nhỏ ở trường khuyết tật Thảo Điền chứng minh khả năng cảm thụ nghệ thuật bằng cách khác. Để vẽ được những hình tròn, các em được các cô dùng vải có những đường gân to để định dạng. Với những bạn nhỏ không lành lặn, các em vẽ những bức tranh bằng cả 5 giác quan còn lại. Như bức tranh của bé Hiền chỉ là hàng rào và mưa.

Em bảo: “Trời mưa rất đẹp. Nhưng chưa bao giờ em thấy được mưa cả”. Đôi mắt của em bị mù bẩm sinh nhưng đôi tai em còn nghe được rất rõ những tiếng mưa rơi ngoài sân nhà. Có đôi khi những hình vẽ của các em chồng lên nhau, những hình vẽ chỉ là những mảng màu sáng tối. Vì đó là thế giới của các em, do chính các em tạo ra và gửi vào cuộc sống.

Chứng kiến niềm hạnh phúc long lanh trên những gương mặt trẻ thơ, chị My Hoàn không cầm được nước mắt: “Ranh giới nghệ thuật không phải ở đôi mắt mà ở khả năng cảm thụ của các em. Các em không nhìn thấy hình khối, màu sắc nên những hình vẽ không trơn tru, không đẹp nhưng đó là cả một nỗ lực tuyệt vời của các em khi vẽ những điều trong đầu ra trang giấy”.

28 trái tim sẽ được hồi sinh

Vẽ bằng trái tim ảnh 2

Chị My Hoàn đang hướng dẫn các bạn tình nguyện viên làm tranh để triển lãm tại Festival Huế 2008

Tất cả số tranh của các trẻ em khuyết tật cùng những bức tranh khác sẽ được bán đấu giá trong chương trình “Hành trình nối dài chuyện cổ tích” tại Festival Huế 2008. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ hội dành riêng cho thiếu nhi, số tiền tài trợ và bán đấu giá các tác phẩm đặc biệt nhất của triển lãm “2008 giấc mơ cổ tích” sẽ dành để xây mới một ngôi trường cho thiếu nhi người dân tộc Sán Dìu, Sán Chay ở bản Chang, Định Hóa (Thái Nguyên) và hỗ trợ chi phí mổ tim cho 28 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh trong cả nước. Hai hoạt động này sẽ được triển khai sau Festival Huế.

Những nét vẽ bằng trái tim, không đôi mắt, không tai nghe, không hình dung; những bức tranh không thành hình ấy sẽ góp phần hồi sinh 28 trái tim bé bỏng của những trẻ em kém may mắn khác. Một sự nối dài tình yêu thương đầy chất nhân văn, rất đỗi tuyệt vời .

Dương Thùy Uyên

Tin cùng chuyên mục