
Khách sạn Continental Saigon được khai trương hoạt động vào năm 1880 với lối kiến trúc lãng mạn cổ điển theo phong cách Pháp. Khách sạn được thiết kế gồm tầng trệt dành cho các nhà hàng, phòng họp và sân cảnh, bên trên là 3 tầng lầu bố trí phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát. Có thể nói rằng với lịch sử hình thành 125 năm, khách sạn Continental Saigon như một chứng nhân trước biết bao những sự kiện lịch sử của đô thị Sài Gòn trong quá trình hình thành và phát triển.
Ngược dòng thời gian vào những năm 1911, Công tước De Montpensier mua lại khách sạn Continental, chỉnh trang lại và lúc này khách sạn đã trở nên nổi tiếng với mái hiên tầng trệt – nơi mà du khách ngồi nhấm nháp các loại nước giải khát và ngắm người qua kẻ lại khi thành phố lên đèn. Khi đó, những làn gió mát từ mé sông thổi lên như muốn xua đi cái oi bức của miền nhiệt đới.

Lối vào khách sạn hiện đại vừa được sửa chữa gần đây.
Cũng vào giai đoạn này, văn hào André Malraux và thi hào Ấn Độ lừng danh Ranbindranath Tagore đều đã từng cư ngụ tại đây.
Đầu thế kỷ 20, văn hào người Anh Graham Greene cũng đã ở một thời gian tại khách sạn để tìm đề tài về sự can thiệp quá sớm của người Mỹ vào Việt Nam, để rồi sau đó đã hình thành nên tác phẩm “Người Mỹ trầm lặng” (The Quiet American) nổi tiếng.

Góc sân vườn với phong cảnh lãng mạn, thích hợp cho những bữa tiệc nhẹ, đám cưới.
Năm 1993, Thị trưởng Paris là ngài Jacques Chirac rồi đến nghệ sĩ điện ảnh tài danh Catherine Deneuve cũng lần lượt đến khách sạn.
Hiện nay, Continental Saigon đã trở thành đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist), góp phần phát triển ngành du lịch của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
Dịp này, Chuyên trang Thương Hiệu Mạnh Báo SGGP xin được giới thiệu đến độc giả những hình ảnh mới nhất về khách sạn Continental Saigon, giúp mọi người gợi nhớ phần nào về vẻ đẹp của nơi được mệnh danh là “Khách sạn cổ nhất Việt Nam”.
Tường Minh