
Đó là tên bộ phim tài liệu do Nguyễn Hoàng biên kịch và đạo diễn ra mắt khán giả đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 – 25-8-2011). Hãng phim TFS sẽ phát sóng bộ phim này vào lúc 20 giờ tối 24-8 trên HTV9.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần trở về thăm lại Mường Phăng (ảnh tư liệu).
Hình ảnh mở đầu phim là một cuốn sách viết bằng tiếng Pháp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng lời dẫn chuyện đầy yêu thương, tôn kính khiến người xem dâng tràn cảm xúc tự hào về vị tướng của dân tộc - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lời bình trong phim được nhà biên kịch Trần Đức Tuấn chắt chiu bằng cả lòng yêu quý, kính trọng của người viết đối với một tài năng, một nhân cách lớn của dân tộc: “Lịch sử nhân loại đôi khi có những nhân vật trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống. Danh tiếng lẫy lừng của họ thường vượt mọi biên giới quốc gia, một số thậm chí là niềm kiêu hãnh chung của hàng loạt dân tộc, là thần tượng của nhiều thế hệ con người trên nhiều miền đất bao la của trái đất… Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng huyền thoại của thế kỷ 20… Không chỉ dân tộc này biết ơn ông, mà cả thế giới bị áp bức đều hướng về ông với một tấm lòng tri ân, kính trọng… Ông chính là vị tướng của dân, tên gọi yêu thương đó đã trở thành một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất ở Việt Nam suốt trên một nửa thế kỷ vừa qua”.
Nhà biên kịch Trần Đức Tuấn cho biết: “Khi viết lời bình cho phim này, tôi cố gắng chọn từ ngữ sao cho mộc mạc, giản dị, gần gũi nhất bởi tài năng, đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ lâu đã chạm vào trái tim mình rồi”.
Những lời tự sự của Đại tướng trong phim càng khiến chúng ta thấy quý trọng ông hơn, bởi dù là tướng, là tổng chỉ huy nhưng ông luôn chia sẻ, động viên anh em chiến sĩ cấp dưới, luôn xem trọng tình nghĩa thủy chung. Ông chỉ nhận những đóng góp của mình như giọt nước trong biển cả, so với những người lãnh đạo, những chiến sĩ đã ngã xuống, hàng triệu đồng bào đã hy sinh và cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khán giả sẽ thật bất ngờ, thích thú khi nghe chính Đại tướng bật mí: “Tôi thích nhạc nhất. Tôi đi làm quân sự, đầu óc rất căng thẳng… Vì vậy cho nên về sau tôi tập đánh piano và thấy rất là thư thái”.
Xem Vị tướng của dân, chúng ta càng thêm yêu quý, tự hào về tài năng xuất chúng, về nhân cách cao quý của một vị tướng. Ông mãi mãi là biểu tượng cho trí thông minh, tài quyết đoán. Chính nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay đã không tiếc lời khi nhận định về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà còn là thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất mọi thời đại và là vị tướng duy nhất trong chiến tranh hiện đại chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, mới đầu trong tay chưa có quân, mà liên tiếp đánh bại cả các đội quân Nhật, Pháp rồi Mỹ. Ông là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân, vị tướng hậu cần vĩ đại nhất mọi thời đại”.
Như Hoa
Chiều qua, tại Nhà triển lãm số 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Bộ TT-TT đã khai mạc triển lãm ảnh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gồm 200 ảnh được chọn lọc từ 300 bức trong cuốn sách ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Cục Thông tin đối ngoại phối hợp với Nhà xuất bản TT-TT biên soạn sắp ra mắt độc giả. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi lễ và cắt băng khai mạc triển lãm và ghi dòng lưu bút, khẳng định: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tên tuổi và công lao của đồng chí mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của những vị tướng tài ba lừng lẫy trên thế giới. T.Lưu |