King’s Cup 2006

Việt Nam - Kazakhstan (17 giờ ngày 26-12 sân Supachalasai): Một mất một còn

Đó không là cuộc chiến tranh mà là cuộc chiến thật sự giữa hai đội ở lượt đấu thứ nhì của giải. Cửa đã hẹp, lại càng hẹp hơn với thầy trò ông Alfred Riedl nếu trắng tay (hoặc hòa) vào chiều nay, 26-12. Kazakhstan cũng rơi vào thế tương tự sau lúc bị Singapore chia điểm. Liệu rằng đó có là một trận đấu hay, hấp dẫn? Rất khó.

Việt Nam - Kazakhstan (17 giờ ngày 26-12 sân Supachalasai): Một mất một còn ảnh 1

Thành phần đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: L.N

Khó ở chỗ Việt Nam luôn chơi hay, quật cuờng mỗi khi bị dồn ép dữ dội (chẳng hạn đá với Thái Lan), nhưng Kazakhstan lại không có được trình độ và lối đá pressing trên toàn sân hòng áp đặt thế chủ động.

Sau lúc thua Thái Lan 1-2 , HLV Riedl và trợ lý Ngô Lê Bằng đã nán lại sân Supachalasai để theo dõi hết hiệp một trận Singapore - Kazakhstan để xem giò xem cẳng đối thủ.

Đội bóng đến từ vùng Trung Á (tách ra khỏi Liên Xô cũ từ năm 1991, sau một thời gian sinh hoạt với AFC, họ đã chuyển sang với bóng đá châu Âu vào năm 2002) khá lý tưởng về mặt thể hình với chiều cao trung bình 1,75m.

Lợi thế thứ hai là thể lực sung mãn, chịu va chạm, nhưng đó không phải là đối thủ quá tầm với tuyển Việt Nam. Kazakhstan thiên về lối chơi phòng ngự phản công, đá khu vực và đặc biệt là hàng thủ của họ hiếm khi dâng cao tấn công.

Theo đánh giá của HLV Riedl thì với kiểu đá như thế, các học trò của ông sẽ không bị đeo bám quyết liệt, đồng thời có nhiều khoảng trống để phối hợp bật tường hoặc tấn công nhanh.

Tuy nhiên, ông Riedl vẫn dè chừng về những quả treo bóng bổng khá chuẩn của đối thủ. Đâu là những cầu thủ Kazakhstan mà ông quan ngại nhất? Trả lời báo SGGP Thể Thao sau buổi tập sáng 25-12 trên sân Thai Public Heathl, HLV Riedl thẳng thắn nói rằng đó là khả năng điều tiết nhịp độ và tổ chức tấn công tốt của tiền vệ đội trưởng Kairat (10), sự cơ động cùng kỹ thuật cá nhân khéo léo của tiền đạo trái Zhambyl (11) cùng sự càn lướt mạnh mẽ của tiền đạo cắm Murat (9).

Sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam vào chiều nay, 26-12. Thủ môn Quang Huy sẽ làm khán giả để nhường chỗ cho Hồng Sơn (có thể sẽ được bắt chính vì HLV Riedl tín nhiệm anh trong việc xử lý bóng bổng khá tốt). Minh Đức bị chấn thương ở phần mềm, đi lại rất khó khăn nên sẽ là khán giả bất đắc dĩ thứ hai.

Vậy ai sẽ đá cặp cùng trung vệ Như Thành? Mạnh Dũng là lựa chọn trước tiên vì đội tuyển chỉ còn mỗi mình anh ở vị trí này, HLV Riedl đã hứa tạo cho Dũng cơ hội chuộc lỗi, và đây sẽ là cơ hội lớn. Quang Thanh chơi hậu vệ phải còn Văn Biển đá ở cánh trái.

Vị trí tiền vệ phải vẫn thuộc về Tấn Tài vốn chơi khá tốt trong ngày khai mạc. Rất có thể, Tài Em và Vũ Phong cùng lần lượt hoán chuyển cho nhau ở hành lang trái. Cặp tiền vệ trung tâm thuộc về Minh Phương (hoặc Minh Chuyên) - Hồng Minh. Trên hàng tấn công là sự trở lại của hai chân sút một già một trẻ là Đặng Phương Nam và Anh Đức.

Một lần nữa, HLV Riedl khẳng định với SGGP Thể Thao rằng: Tất cả các tuyển thủ sẽ lần lượt được tung vào sân, việc thi đấu nhiều hay ít tùy theo phong độ của từng người, nhưng có điều chắc chắn rằng ba thủ môn Quang Huy, Hồng Sơn và Thế Anh sẽ tuần tự mỗi người đứng giữa hai cầu môn một trận…

LƯƠNG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục