Vòng loại EURO 2008 vừa đi qua và để lại hội chứng mang tên Virus FIFA. Nói cho đúng là Virus FIFA “tuýp II”. HLV đội tuyển Brazil Carlos Dunga đã cho phép các tuyển thủ ở lại chơi vòng 38 Liga. Đó là một tin mừng. Nhưng tin mừng ấy chưa kịp lắng xuống thì nỗi âu lo lại bắt đầu hành hạ những CLB đang còn đầy mục tiêu ở Primera Liga.

Kanoute (trái) sẽ vắng mặt ở vòng đấu cuối cùng.
Ông Tabarez - HLV của Uruguay, đã lên danh sách 27 tuyển thủ cho Copa America và yêu cầu triệu tập toàn bộ tại Trung tâm huấn luyện Uruguay Celeste ngay ngày thứ Hai tới. Trong danh sách này, có 5 cái tên đang thi đấu ở Liga và như vậy là các đội bóng ở Liga lại lần nữa mất quân, thậm chí lần mất quân này còn khó khăn hơn bởi họ cần những cầu thủ trụ cột ấy hơn bao giờ hết ở vòng đấu cuối cùng vào cuối tuần sau.
Thiệt thòi nhất có lẽ là Celta Vigo, CLB đang vật lộn ở nhóm rớt hạng khi họ không thể có được 2 cầu thủ chủ chốt là Pablo Garcia và Canobbio. Cả hai đều chơi ở tuyến tiền vệ và họ đều là hạt nhân khu trung tuyến của HLV Hristo Stoitchkov. Trận cuối cùng, Celta sẽ phải tiếp Getafe, một đối thủ rất khó chịu vẫn còn lăm le suất dự tranh Cúp UEFA mùa tới và nếu không có hai cái tên kia, khả năng rớt hạng của Vigo trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Zaragoza cũng vã mồ hôi khi vắng Diogo, hậu vệ chơi rất hay mùa này. Những nỗ lực của anh đã tạo ấn tượng mạnh đối với giới phân tích và tầm ảnh hưởng của Diogo ở Zaragoza cũng rất lớn. Vắng Diogo, cuộc đua giữ vé UEFA của Zaragoza sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vòng cuối họ phải hành quân đến sân của hiện tượng Recreativo.
Cũng đồng cảnh ngộ với Zaragoza, đội bóng đang săn vé UEFA là Villarreal cũng mất tiền đạo xuất sắc nhất là Diego Forlan. Chính Forlan đã phải thổ lộ rằng: “Chính tại ông HLV đội tuyển Tabarez đã không để cho tôi được cơ động với những nhiệm vụ của mình mà lúc nào cũng bắt phải tập trung tối đa cho đội tuyển. Ông ta là một trong những nguyên nhân khiến tôi không đạt phong độ tốt và Villarreal không thể thắng Sevilla ở vòng đấu trước”.
Có lẽ, chỉ có trường hợp của tiền đạo Estoyanoff của Deportivo là đơn giản nhất vì Deportivo đã hết mục tiêu ở Liga. Thế nhưng, chưa phải Virus FIFA đã dừng lại ở đó. Kanoute cũng không thể đá vòng cuối cho Sevilla vì anh phải về Mali tham dự vòng loại CAN 2008. Mất mát này có thể khiến cuộc đua Liga trở thành thảm họa đối với Juande Ramos.
Cả TBN vẫn chưa qua sóng gió bởi cơn bạo bệnh này bởi họ còn nín thở chờ đợi những đội tuyển khác mà điển hình là Argentina lên danh sách tập trung. Chắc chắn, sẽ còn những Milito, Aimar… bị triệu tập và nếu như lịch tập trung của Argentina muộn hơn vòng 38, La Liga mới có thể thở phào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần cơ bản để nhiễm bệnh là do chính Liga không chịu phòng bệnh. Họ bắt đầu quá muộn nên kết thúc muộn hơn các giải đấu khác đến 1 tháng. Do vậy, dính Virus là một thực tế không thể tránh khỏi. Rút kinh nghiệm, La Liga đã điều chỉnh thời gian của mùa sau (bắt đầu từ ngày 26-8 và kết thúc ngày 18-5). Nhưng dù sao, đó là chuyện tương lai còn giờ đây, họ cứ oằn mình đau bệnh đi cái đã...
Hà Anh Linh